Hên - xui
Thursday, January 3, 2008 10:47:59 PM
Ngôi sao nhỏ - Bằng Kiều ft. Hồng Nhung
Hên:
Tìm được cái nhẫn iu quý rồi!!!!! Cứ tưởng nó mất, làm ngẩn ngơ từ hôm qua đến giờ, chẳng có tâm trí làm việc nữa...Hix, nhẫn mami tặng SN, đeo 3 năm rồi, giờ tự dưng mất, lại chẳng ngẩn ngơ...Giờ thì hết ngơ rồi, lại thông minh xinh đẹp long lanh rồi
Bữa nay đi làm cũng hên, lúc sáng đông ko phải chạy, tối thì được chạy, cũng ko đông lắm nên ko mệt, mà lại được boa nhiều, hehe
cố gắng dành dụm, kiếm tí xiền để nếu có hứng về VN chơi còn có tí chút để mua quà cáp, với lại đỡ phải xin tiền papa, mama để xài nữa. Nói chung giờ đi làm, 3 tháng, trả hết nợ gần 2k, cũng ko cần nhà phải viện trợ tiền học và sinh sống nữa, bớt được gánh nặng cho gia đình, cũng thấy vui phần nào. 1 đồng bên này bằng...1 đống đồng ở nhà mà, nghĩ ở nhà lo cho mình ăn học bên này tự bản thân cũng muốn
Lúc chiều tranh thủ đi gửi quà cho 1 người, nhận được thì báo nha...iu lắm
Xui:
Đang bê đồ đi vô bếp, bị cái cửa ngu ngu nó đóng cái uỵch, hự, kẹp lun tay vô giữa, may mà có khay đồ nó ngăn cho ko chắc bẹp tay, xước 1 vệt, mà chắc ko sao, ngủ dậy mai làm đẹp như ngày nào
Hôm qua thứ 4 bank nghỉ, tranh thủ hôm nay bank mở đến chiều, tính ra mở cái konto mới để sparen, mà quên ko gọi điện đặt termin trước cho cha nội làm konto cho mình đợt trước, đến nơi ổng đang bận tiếp khách, nghe Kolleger của ổng nói chờ khoảng 15-30min, thui đi ra post gửi quà rồi quay lại là vừa. Ai dè đi chán chê quay về, vẫn đang bận...Oh manno, mai lại phải đi nữa sao
Trời mấy bữa nay lạnh thí mồ, bang mình ở là gần như ấm nhất vì gần biển, chứ ko ở trên núi như trước, thế mà mấy bữa nay đi ra đường, cứ như là đi vào nhà đá..hừ hừ hừ
Gió rít, trời lất phất như tuyết rơi, mà nghe cô nói ko phải tuyết, là đá nhỏ, do lạnh quá nên hơi nước bị đóng lại, hix, kiểu này mai cây cối với đường lại đóng đá trắng xóa...đi ra ngoài đúng cực hình mà
Thui ko sao, nói chung bữa nay vẫn vui, tối nay làm mà phởn, cười cười nói nói suốt vì tìm được cái nhẫn iêu (chắc thế nên được boa nhiều
)...
Bùn ngủ...đi ngủ
Mai lại là 1 ngày đẹp trời (mà cực rét, hừ hừ hừ
)
Hên:
Tìm được cái nhẫn iu quý rồi!!!!! Cứ tưởng nó mất, làm ngẩn ngơ từ hôm qua đến giờ, chẳng có tâm trí làm việc nữa...Hix, nhẫn mami tặng SN, đeo 3 năm rồi, giờ tự dưng mất, lại chẳng ngẩn ngơ...Giờ thì hết ngơ rồi, lại thông minh xinh đẹp long lanh rồi
Bữa nay đi làm cũng hên, lúc sáng đông ko phải chạy, tối thì được chạy, cũng ko đông lắm nên ko mệt, mà lại được boa nhiều, hehe
cố gắng dành dụm, kiếm tí xiền để nếu có hứng về VN chơi còn có tí chút để mua quà cáp, với lại đỡ phải xin tiền papa, mama để xài nữa. Nói chung giờ đi làm, 3 tháng, trả hết nợ gần 2k, cũng ko cần nhà phải viện trợ tiền học và sinh sống nữa, bớt được gánh nặng cho gia đình, cũng thấy vui phần nào. 1 đồng bên này bằng...1 đống đồng ở nhà mà, nghĩ ở nhà lo cho mình ăn học bên này tự bản thân cũng muốn
Lúc chiều tranh thủ đi gửi quà cho 1 người, nhận được thì báo nha...iu lắm
Xui:
Đang bê đồ đi vô bếp, bị cái cửa ngu ngu nó đóng cái uỵch, hự, kẹp lun tay vô giữa, may mà có khay đồ nó ngăn cho ko chắc bẹp tay, xước 1 vệt, mà chắc ko sao, ngủ dậy mai làm đẹp như ngày nào
Hôm qua thứ 4 bank nghỉ, tranh thủ hôm nay bank mở đến chiều, tính ra mở cái konto mới để sparen, mà quên ko gọi điện đặt termin trước cho cha nội làm konto cho mình đợt trước, đến nơi ổng đang bận tiếp khách, nghe Kolleger của ổng nói chờ khoảng 15-30min, thui đi ra post gửi quà rồi quay lại là vừa. Ai dè đi chán chê quay về, vẫn đang bận...Oh manno, mai lại phải đi nữa sao
Trời mấy bữa nay lạnh thí mồ, bang mình ở là gần như ấm nhất vì gần biển, chứ ko ở trên núi như trước, thế mà mấy bữa nay đi ra đường, cứ như là đi vào nhà đá..hừ hừ hừ
Gió rít, trời lất phất như tuyết rơi, mà nghe cô nói ko phải tuyết, là đá nhỏ, do lạnh quá nên hơi nước bị đóng lại, hix, kiểu này mai cây cối với đường lại đóng đá trắng xóa...đi ra ngoài đúng cực hình mà
Thui ko sao, nói chung bữa nay vẫn vui, tối nay làm mà phởn, cười cười nói nói suốt vì tìm được cái nhẫn iêu (chắc thế nên được boa nhiều
)...
Bùn ngủ...đi ngủ
Mai lại là 1 ngày đẹp trời (mà cực rét, hừ hừ hừ
)














Tran Vinh Ngoc-Gon- # Sunday, January 6, 2008 9:25:12 AM
Bang nhím ở trên núi nè =))
Tran Vinh Ngoc-Gon- # Thursday, January 24, 2008 11:11:04 PM
Mirikarin[JM]Blu3v3nuS # Thursday, January 24, 2008 11:13:33 PM
Hồ Nguyễn Việt Thưxikechua # Saturday, February 2, 2008 1:50:56 AM
brookskybrooksky2710 # Wednesday, February 20, 2008 1:57:28 PM
Đỗ Tấn Đạtfuturejack # Friday, August 29, 2008 6:25:06 AM
chang~ bik nen tang. j` nua~