Little witch's Diary

Subscribe to RSS feed

Tham lam


Có đôi khi em nghĩ mình thật quá tham lam...em muốn có tất cả những thứ mình chưa có được...em đã nỗ lực và thực sự nghĩ...ngày đó sẽ đến với em bởi vì em luôn có những điều đáng quí bên cạnh mình!

Em là đứa duy nhất trong đám bạn dám tin vào sự may mắn của mình. Điều mà em có được và nó luôn khiến em cảm thấy hạnh phúc đó là niềm tin hay cũng có thể là niềm kiêu hãnh của riêng em.

Em không muốn giống ai nhưng thỉnh thỏang em lại học theo người khác, em ngưỡng mộ mẹ ở rất nhiều thứ, những thứ mà em ko có.Mẹ vị tha, bao dung còn em thì ích kỉ hẹp hòi. Mẹ hiền hậu đúng mực còn em thì lúc nào cũng lanh chanh bướng bỉnh, người ta bảo trán rộng thông minh còn e chỉ có tội bướng. Mẹ giỏi việc nước lẫn việc nhà, đảm đang quán xuyến còn em thì lười nhác, luộm thuộm. Mẹ em chăm chỉ kiên trì còn em thì bốc đồng thiếu nhẫn nại...Em phải làm sao đây?!? Em không biết được nhưng em tin rằng vì em là con của mẹ nên 1 ngày nào đó e cũng sẽ giống mẹ như chị Chiến ấy, điều bây giờ em phải làm là học theo.

Em thích chị Mèo...mặc dù có hàng trăm hàng nghìn tin đồn xung quanh chị ấy...em ko quan tâm. E thích bắt chước theo stye của chị ấy...nhưng mà hehe đâu có đc y hệt vậy bởi vì...em vẫn là em chị ấy vẫn là chị ấy...em là riêng là nhất...thế thôi! Chị Mèo xinh đẹp giỏi kinh doanh, biết cách làm cho mình nổi bật, và quan trọng là chị chọn cách sống của riêng chị, sống để mình cảm thấy thóai mái, sống ko bận tâm với những lời đồn thổi theo cái kiểu " mặc chó cứ sủa đòan người vẫn đi" ấy mà!Nhưng em hiểu 1 điều, em vẫn sẽ học theo những điều tốt ở chị, còn những điều ko hay kia sẽ là 1 bài học kinh nghiệm của e trong cuộc sống sau này, chị Mèo nhé:X

Em có 1 gđ tuy ko hòan hảo nhưng lại có đủ tình yêu để nuôi em lớn đến ngày hôm nay!
Em có những người bạn gần và xa luôn iu quí luôn ủng hộ em. Hôm nay em tập tành nói tiếng Nhật, ngày hôm sau cô bạn Hàn Quốc dạy em nói saranghee yo^^, em rất quí bạn Marina vì em biết bạn ấy học ngành Phương Đông học và vì bạn ấy cho em xem rất nhiều hình ảnh về nước Nga 1 trong những nước mà em rất "mê", và em hết sức hạnh phúc và ngạc nhiên vì thỉnh thỏang anh lại gửi cho em 1 vài tn đặc sệt Tiếng Việt ko có dấu! Em có 2 đứa bạn thân từ thời cấp 2 và đến bây giờ bọn em vẫn " mê" nhau như cách 3 gia đình thường gọi! Em có 1 thằng con 17tuổi 4 tháng tức là nó nhỏ hơn em 1 tháng gọi em là má từ hồi lớp 7...ui thật là khiếp, má con em rất gắn bó, cùng nhau học, cùng nhau chia sẻ chuyện bùn, đau nhất là ngày 1/4 vừa rồi nó sms cho e bảo là vĩnh biệt vì nó sắp tự vẫn vì tình, oh my god e gọi điện mét omma nó luôn! Đó là những niềm vui tinh thần thuy ko nhìn thấy đc nhưng lại vĩ đại vô cùng đối với em!

Em cũng thíêu rất nhiều, em thiếu sự vị tha trong tình bạn, bởi em vẫn là 1 đứa ích kỉ vô cùng, em vừa đánh mất 1 tình bạn mà e đã từng rất trân trọng chỉ vì những phúc nông nổi. Bây giờ e ko muốn sửa đổi, em nghĩ liệu bạn ấy có nghĩ như em hiện giờ...và em biết là ko hề, tình bạn ấy em sẽ trân trọng nhưng sự thật là nó ko còn tồn tại nữa! Em thiếu 1 điều gì đó mà em vẫn thường ganh tị với bạn bè đó là 1 thứ thật là " xa xỉ" đối với em hiện giờ-"tình yêu", em ko dám yêu và chưa nghĩ mình sẽ yêu ai nhưng em biết rằng 1 ngày nào đó em sẽ tìm thấy tình yêu thực sự dành cho em và mãi mai chỉ cho em mà thôi!

Em thường mơ mộng 1 ngày nào đó sẽ cùng người em yêu đi khắp đất nước Thụy Sĩ...em mê lắm...và cũng hay mơ lắm...bạn em bảo em thuộc "chủng lọai lãng mạn mộng mơ zô cùng". e hay nói với mẹ sau này em sẽ yêu 1 người thạt lịch lãm, 1 người hơn em 4 tuổi, 1 người tôn trọng em, 1 người cũng thích lãng mạn như em, 1 người sẵn sàng dành cả trái tim cho em và vì em mà sống! Em tham lam thế đấy!

Em muốn mình hòan hảo hơn, nhưng có đôi lúc em thật sự không hiểu nổi bản thân mình, em thích mơ mộng nhưng lại ko thích sến, em thích đọc những cuốn sách thích xem những bộ phim tình cảm nhưng lại không bao giờ nói 1 lời ngọt ngào trìu mến với những người em yêu quí, con người em có quá nhiều mâu thuẫn, và em muốn biết em là ai sao mà lạ lẫm thế. Có người bảo với em rằng " người đáng thương nhất là người không biết bản thân mình là ai", câu này là để bẽ mặt những người hay huênh hoang tự đắc, nhưng tự dưng em thấy mình cũng thật là đáng thương!

Mỗi tối trước khi đi ngủ và mỗi sáng khi thức dậy em chắp tay lên ngực và cầu nguyện, em cầu trời cầu ông ngọai-người mà em yêu quí vô cùng- em cầu cho em sẽ gặp nhiều may mắn, cầu cho gia đình em luôn khỏe mạnh, cầu cho công việc làm ăn của mẹ suôn sẻ, cầu cho không ai trong gđ cãi nhau và điều cuối cùng 1 góc nhỏ nơi tim em cầu mong 1 ngày nào đó a sẽ nhận ra rằng em rất là thích anh và tình cảm của e dù chưa thể gọi là to lớn hay vĩ đại như tình yêu nhưng em hi vọng anh cũng sẽ cảm thấy như thế với em! Em tham lam không muốn phải thích 1 người mính mình, em muốn anh cũng sẽ thích em, và anh sẽ là người em yêu sau này.
Và bây giờ em chỉ muốn từ Việt Nam đến Grenoble chỉ bằng từ nhà em đến trường để mỗi ngày em sẽ đc gặp anh:X
Em nghĩ đó là 1 điều tham lam rất dễ thương!

Em muốn....


Em muốn là nắng
Nắng vô hình vô ảnh , nắng long lanh và ấm áp .
Nhưng em thì hữu hình , thô ráp và lạnh buốt .
Em muốn là mưa
Mưa vô tình vô cảm , mưa gột rửa tạo hóa bằng những giọt nước mắt của mình , mưa lặng lẽ yên ả .
Nhưng em thì hữu tình , đa cảm và nước mắt của em ko gột rửa được thứ nỗi buồn bất tận trong chính em .
Em muốn là gió
Gió đầy cá tính , tự do bay bổng , tự do bay lên ... để rồi bay đi
Còn em , trói chặt trong cái ham muốn ích kỉ của những thứ vật chất tầm thường .
Em muốn là cây
Cây son sắt , cả đời chỉ đứng 1 nơi , cây kiên cường và mãnh liệt .
Còn em thì hời hợt và hèn nhát , đong đẩy theo cái thứ lợi ích của bản thân .
Em muôn' là tuyết .
Tuyết chỉ là ảo tưởng , tuyết tạo dựng cả 1 truyền thuyết phía sau , tuyết trắng trong & đẹp cái kiểu đẹp hoàn mỹ .
Còn em thì xấu xí và ko hoàn hảo , thử hỏi sau khi em chết , có bao nhiêu người sẽ nhớ 1 truyền thuyết về em .
Nhưng hơn cả , em muốn là người .
Con người em dù có thô ráp , có buốt lạnh , hời hợt , hèn nhát và xấu xí , thì vẫn có ít nhất 1 người dang tay ra với em. Ai sẽ ôm lấy nắng ?
Ai sẽ lau nước mắt cho mưa ?
Ai sẽ níu kéo gió ?
Ai sẽ vỗ về cây ?
Ai sẽ yêu thương tuyết ?

Yêu 1 người là khi ta biết yêu cả phần tốt và phần xấu phía bên trong người ấy . Em đã thực sự yêu ai và liệu đã có ai thực sự yêu em chưa ? ....................
.........................
..............................
.................................. chờ đợi chờ đợi chờ đợi
Chờ đợi 1 điều gì đó
chờ 1 ngày mà 1 năm mới có 1 lần
ko phải tết ko phải cái gì to tát cả...
1 cái rất nhỏ thôi....
Mà mãi em ko thể bắt lấy nó đc...
Có ai hiểu em đang nói jì ko???
viết cho mình thôi
đôi tay ai 1 lần đã hứa xóa tan đi. Tuyết chia ly ướt đôi mi người đã như thế. Trong cơn mê từng hạt tuyết trắng nơi thiên đường. Biết yêu thương sẽ ko vương tựa tuyết thiên đường...heart
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31