Trước ngày chia tay...
Sunday, May 23, 2010 4:16:51 AM
Thứ 6 (21/5/2010) : Một ngày đáng nhớ trong một năm học hỗn loạn của 8a.
Tiết 1 : Toán
Tiết học hôm nay cũng náo nhiệt như bao tiết học cuối năm khác dù là tiết của cô Giao chủ nhiệm.
Cô không bắt kiểm tra, cũng không bắt học, cô dành thời gian để tâm sự với chúng tôi. Lúc đầu còn lác đác tiếng nói chuyện nhưng sau đó im lặng hẳn. Tất cả lắng nghe cô nói...
Trong suốt 25 năm dạy học của cô chỉ có 2 khoá chủ nhiệm từ lớp 6 đến lớp 9 còn lại là vào giữa chừng. Cũng vào 1 ngày học cuối năm, khi cô đang dạy toán lớp 8c năm trước, cô Bích Trâm-GVCN 8c tươi cười thông báo rằng cô ấy đã xin thầy hiệu trưởng cho cô Giao làm GVCN lớp 9 năm sau. Cô Giao đã lên xin thầy hiệu trưởng xuống dạy lớp 6, thầy chỉ cười mà không nói gì thêm... Thế rồi trong buổi lễ bế giảng, cô Từ Kim Mai hiệu phó đã nói rằng cô Mai đã xin thầy hiệu trưởng để cô Giao dạy lớp tôi: 8A ! Cô nghĩ rằng lớp tôi ngoan và học cũng được nhưng khi vào dạy thì mới thấy lớp tôi lười và mải chơi quá,kiểm tra hk1 môn toán có hơn 10 người dưới trung bình,đáng nhẽ cô còn không được xếp loại. Nhưng đến hk2 lớp đã cố gắng hơn chỉ còn 4 hay 5 bạn dưới trung bình. ...
Cô nghẹn ngào. Năm sau cô không dạy chúng tôi nữa, cô sắp sinh em bé. Cô chúc chúng tôi học tốt hơn vào được tất cả các lớp 10 mà chúng tôi mong muốn. Cô xúc động quá, cô khóc, chúng tôi khóc theo cô.. mặt cô đỏ hoe, cô chạy ra khỏi lớp. Tôi muốn chạy theo cô nhưng tôi chẳng biết sẽ phải nói gì cả. Tôi ngồi tại chỗ, cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình đừng chảy nữa.
Cô ơi , con chẳng giúp được gì cho cô cả, con xin lỗi...Con ghét giờ phút chia tay này. Con chỉ mong cô thật khoẻ mạnh, mẹ tròn con vuông. Chúng con sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng cô.. Tạm biệt!
8a ♥ u 4-ever
Tiết 1 : Toán
Tiết học hôm nay cũng náo nhiệt như bao tiết học cuối năm khác dù là tiết của cô Giao chủ nhiệm.
Cô không bắt kiểm tra, cũng không bắt học, cô dành thời gian để tâm sự với chúng tôi. Lúc đầu còn lác đác tiếng nói chuyện nhưng sau đó im lặng hẳn. Tất cả lắng nghe cô nói...
Trong suốt 25 năm dạy học của cô chỉ có 2 khoá chủ nhiệm từ lớp 6 đến lớp 9 còn lại là vào giữa chừng. Cũng vào 1 ngày học cuối năm, khi cô đang dạy toán lớp 8c năm trước, cô Bích Trâm-GVCN 8c tươi cười thông báo rằng cô ấy đã xin thầy hiệu trưởng cho cô Giao làm GVCN lớp 9 năm sau. Cô Giao đã lên xin thầy hiệu trưởng xuống dạy lớp 6, thầy chỉ cười mà không nói gì thêm... Thế rồi trong buổi lễ bế giảng, cô Từ Kim Mai hiệu phó đã nói rằng cô Mai đã xin thầy hiệu trưởng để cô Giao dạy lớp tôi: 8A ! Cô nghĩ rằng lớp tôi ngoan và học cũng được nhưng khi vào dạy thì mới thấy lớp tôi lười và mải chơi quá,kiểm tra hk1 môn toán có hơn 10 người dưới trung bình,đáng nhẽ cô còn không được xếp loại. Nhưng đến hk2 lớp đã cố gắng hơn chỉ còn 4 hay 5 bạn dưới trung bình. ...
Cô nghẹn ngào. Năm sau cô không dạy chúng tôi nữa, cô sắp sinh em bé. Cô chúc chúng tôi học tốt hơn vào được tất cả các lớp 10 mà chúng tôi mong muốn. Cô xúc động quá, cô khóc, chúng tôi khóc theo cô.. mặt cô đỏ hoe, cô chạy ra khỏi lớp. Tôi muốn chạy theo cô nhưng tôi chẳng biết sẽ phải nói gì cả. Tôi ngồi tại chỗ, cố gắng ngăn những giọt nước mắt của mình đừng chảy nữa.
Cô ơi , con chẳng giúp được gì cho cô cả, con xin lỗi...Con ghét giờ phút chia tay này. Con chỉ mong cô thật khoẻ mạnh, mẹ tròn con vuông. Chúng con sẽ cố gắng học tốt để không phụ lòng cô.. Tạm biệt!
8a ♥ u 4-ever










