07TLT Tin Liên thông

Blog: http://my.opera.com/07tlt/ - Email: 07tlt.dhbk@gmail.com

Subscribe to RSS feed

Thong bao: Doi lich thi mon CNPM

Co My Hanh thong bao doi lich thi mon CNPM:

- ngay thi cu: 9/6

- ngay thi moi: 5/6 - 13h - Phong may khu C

Thuc hanh mang may tinh lam the nao day pa con

Một số thông tin chi tiết về các giao thức và tài liệu tiếng Việt về các giao thức mạng

1. Tài liệu tiếng Việt

http://vi.wikipedia.org/wiki/TCP/IP

http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%B7c_bi%E1%BB%87t:Search?search=Giao+th%E1%BB%A9c+m%E1%BA%A1ng&fulltext=T%C3%ACm+ki%E1%BA%BFm

2. Tài liệu tiếng Anh

http://www.networksorcery.com/enp/default0702.htm


by Việt Mập

Tôi đã chọn Bộ giao thức RTP/RTCP rồi, bà con đừng chọn trùng nha. Tôi cũng upload bài cảu tôi lên cho bà con đọc chơi!

Link: http://files.myopera.com/07tlt/07tlt/MangMT-Canhan-VietBQ.doc

List of network protocols

Link from: http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_network_protocols

This is an incomplete list of individual network protocols, categorized by their nearest OSI model layers.

Contents [hide]
1 Layer 1 protocols (Physical layer)
2 Layer 2 protocols (Data link layer)
3 Layer 2+3 protocols
4 Layer 3 protocols (Network layer)
5 Layer 3+4 protocols
6 Layer 4 protocols (Transport layer)
7 Layer 5 protocols (Session layer)
8 Layer 7 protocols (Application layer)
9 Protocol description languages
10 Other protocols
11 External links



1. Layer 1 protocols (Physical layer)
ISDN Integrated Services Digital Network
Message Transfer Part Level 1
PDH Plesiochronous Digital Hierarchy
T-carrier (T1, T3, etc.).
E-carrier (E1, E3, etc.)
RS-232, a serial line interface originally developed to connect modems and computer terminals
SDH Synchronous Digital Hierarchy
SONET Synchronous Optical NETworking
Modem standards/ITU V-Series Protocols used to communicate between analog modems over voice telephone lines.
Various Ethernet physical layers

2. Layer 2 protocols (Data link layer)
ARCnet
CDP Cisco Discovery Protocol
DCAP Data Link Switching Client Access Protocol
Dynamic Trunking Protocol
Econet
Ethernet
FDDI Fiber Distributed Data Interface
Frame Relay
HDLC High Level Data Link Control
IEEE 802.11
IEEE 802.16
LocalTalk
L2F Layer 2 Forwarding Protocol
L2TP Layer 2 Tunneling Protocol
LAPD Link Access Procedures on the D channel
LLDP Link Layer Discovery Protocol
LLDP-MED Link Layer Discovery Protocol - Media Endpoint Discovery
Message Transfer Part Level 2
PPP Point-to-Point Protocol
PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol
SLIP Serial Line Internet Protocol (obsolete)
StarLan
STP Spanning Tree Protocol
Token ring
VTP VLAN Trunking Protocol

3. Layer 2+3 protocols
ATM Asynchronous Transfer Mode
Frame relay, a simplified version of X.25
MPLS Multi-protocol label switching
X.25

4. Layer 3 protocols (Network layer)
ARP Address Resolution Protocol
BGP Border Gateway Protocol
CLNP Connectionless Networking Protocol
EGP Exterior Gateway Protocol
EIGRP Enhanced Interior Gateway Routing Protocol
ICMP Internet Control Message Protocol
IGMP Internet Group Management Protocol
IGRP Interior Gataway Routing Protocol
IPv4 Internet Protocol version 4
IPv6 Internet Protocol version 6
IPSec Internet Protocol Security
IPX Internetwork Packet Exchange
IS-IS Intermediate system to intermediate system
Message Transfer Part Level 3
MPLS Multiprotocol Label Switching
OSPF Open Shortest Path First
RARP Reverse Address Resolution Protocol
RIP Routing Information Protocol

5. Layer 3+4 protocols

Xerox Network Services

6. Layer 4 protocols (Transport layer)
AHAH Authentication Header over IP or IPSec
ESPESP Encapsulated Security Payload over IP or IPSec
GRE Generic Routing Encapsulation for tunneling
IL Originally developed as transport layer for 9P
SCCP Signaling Connection and Control Part
SCTP Stream Control Transmission Protocol
Sinec H1 for telecontrol
SPX Sequenced Packet Exchange
TCP Transmission Control Protocol
UDP User Datagram Protocol

7. Layer 5 protocols (Session layer)
9P Distributed file system protocol developed originally as part of Plan 9
NCP NetWare Core Protocol
NFS Network File System
SMB Server Message Block (aka CIFS Common Internet FileSystem)

8. Layer 7 protocols (Application layer)
AFP, Apple Filing Protocol
BACnet, Building Automation and Control Network protocol
BitTorrent, a peer-to-peer file sharing protocol
BOOTP, Bootstrap Protocol
Diameter, an authentication, authorization and accounting protocol
DICT, Dictionary protocol
DNS, Domain Name System
DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol
FTP, File Transfer Protocol
Finger, which gives user profile information
Gnutella, a peer-to-peer file-swapping protocol
Gopher, a hierarchical hyperlinkable protocol
HTTP, HyperText Transfer Protocol
IMAP, Internet Message Access Protocol
IRC, Internet Relay Chat protocol
Jabber, an instant-messaging protocol
LDAP Lightweight Directory Access Protocol
MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions
MSNP, Microsoft Notification Protocol (used by Windows Live Messenger)
NetBIOS, File Sharing and Name Resolution protocol - the basis of file sharing with Windows.
NNTP, News Network Transfer Protocol
NTP, Network Time Protocol
NTCIP, National Transportation Communications for Intelligent Transportation System Protocol
POP3 Post Office Protocol Version 3
RADIUS, an authentication, authorization and accounting protocol
Rlogin, a UNIX remote login protocol
rsync, a file transfer protocol for backups, copying and mirroring
RTP, Real-time Transport Protocol
RTSP, Real-time Transport Streaming Protocol
SSH, Secure Shell
SISNAPI, Siebel Internet Session Network API
SIP, Session Initiation Protocol, a signaling protocol
SMTP, Simple Mail Transfer Protocol
SNMP, Simple Network Management Protocol
SOAP, Simple Object Access Protocol
Telnet, a remote terminal access protocol
TFTP, Trivial File Transfer Protocol, a simple file transfer protocol
WebDAV, Web Distributed Authoring and Versioning
and secure versions of the above (HTTPS, etc.)


9. Protocol description languages
Abstract syntax notation one (ASN.1)

10. Other protocols
Controller Area Network (CAN)
Common Industrial Protocol (CIP)
Digital Command Control (DCC)
DSA Distributed Systems Architecture (Honeywell Bull)
FIX protocol
Gateway Discovery Protocol GDP is a Cisco protocol similar to IRDP
ICMP Router Discovery Protocol Implementation of RFC 1256
I²C
List of automation protocols
modbus
SNA Systems Network Architecture (IBM)
SOCKS
STUN

11. External links
Protocol Encapsulation Chart - A PDF file illustrating the relationship between common protocols and the OSI Reference Model.
List of protocols – A very extensive list of protocols with examinations on many different types of protocols.

by Viet Map p

GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB - THẦY HÀ

bigsmile GIÁO TRÌNH THIẾT KẾ WEB -THẦY HÀ nè pà con ! http://www.scribd.com/doc/2382068/slideTKWebsite1
Ai có máy in thì in ra cho lớp nhe'p
whistle Ngoài ra mình đã gửi một bảng qua mail lớp

A compact guide to lex/yaac by Thomas Niemann

Việt đã gửi bài viết + mã nguồn của tài liệu: "A compact guide to lex/yaac" của Thomas Niemann vào email của lớp. Các bạn lấy về tham khảo!

Kể lại để nhớ!!!!!


Hôm nay mình phải ghi lại những gì mình nhớ vào ngày đi cắm trại vừa rồi với lớp 07TLT để mai mốt về già còn nhớ lại(hiii,lo xa ghê!!)bigsmile
*****Sáng:Ngày 23/03/2007
Heee, không biết phải kể từ dâu, vì nhiều điều phải kể quá,không nhớ nỗi nữa, thôi thì nhớ đến đâu kể đến đó vậy.
Sáng hôm đó mọi người hẹn nhau 7h tập trung trước cổng trường BK để đi xuống tập kết bên kia cầu sông Hàn, nhưng do tối hôm trước mình lại lo chat chit với pà con trên mạng, nhất là với mấy đứa A2 và 9/2 lâu năm ko gặp, đến hơn 1h sáng mới ngủ. Vậy là sáng hôm đó ngủ dậy trễ, 7h15 mới dậy. Con Diệu, chị Liên, anh Trung ruồi, anh Dũng gọi điện, nhắn tin, đến tận gần 8h kém mình mới ra tới cổng trường, hiii, may mà ko bị mấy anh mấy chị lớp mình la.(Nghĩ cái cảnh 1 mình mình mà bị all mọi người cùng la hè, chu cha ơi, hổng dám nghĩ tới nữa eek )
Vậy là lên đường, không có đủ xe nên xe mình (chính xác là xe thằng Mẫn, với 2 xe nữa fai chất 3, đi đường biển, eo ơi, sợ gặp công an kinh khủng, worried )
Hù, cuối cùng cũng đến nơi tập kết. Lại thiếu xe, thế là mình lại chất 3. Lần này là anh Liêm chở mình với con Hương lùn, tội nghiệp anh Liêm bị anh Trung bỏ rơi, để chở người bạn khác(hii, anh Trung mà đọc mấy dòng này tức lắm, mà làm chi đc mình, heeee)happy .A, tới đây mới nhớ, anh Trung này còn bắt mình mua 1 quả bong bóng bay rồi ngồi trước xe nữa chứ, bảo là nếu có gặp công an thì nói là chở con nhỏ (hiii, mình nghe mà cũng tức cười)lol
Ôi, trên đường đi mà cũng vui làm sao.Vui nhất là xe anh Trung ruồi chở anh Hòa. Ngồi đằng sau, anh Hòa vừa ngồi 1 bên (trông như tiểu thư con gái nhà ai á knockout ),vừa đàng vừa hát mới vui chứ. Trời, còn đường đi thì khỏi nói, đẹp vô cùng, nhìn lên là thấy núi, nhìn xuống thì thấy biển...đường đi thì cong cong....đẹp thiệt.
Đúng là lần này lớp mình phải trả công xứng đáng cho anh Du và anh LT vì mấy anh đã chọn nơi quá đẹp, nói vậy chứ 2 anh đừng nổ mũi nghe.hiii:up:
***** Trưa!
Cuối cùng cũng đến nơi. Chu cha ơi, mình với mấy người nữa nhảy tưng tưng vì vui quá. Pà con cô bác thì xúm vào lễ ốc. Có anh Liêm là vui, mới đầu nói ăn ko đc vì trông con ốc giống con sâu, nên ko ăn, nhưng sau đó thì sao.....anh Liêm đã chien đấu tới con cuối cùng. Những người còn lại thì làm sôlo ảnh. Mọi tư thế moi kiểu dáng...Đúng là cảnh biển nơi đây đẹp thiệt.
Chưa chơi quậy gì hết đã đến giờ ăn trưa. Trời!!sao bánh cuốn hôm nay mình ăn hấy ngon thiệt, mọi người ăn chén nhỏ nhỏ, còn mình ăn nguyên 1 tô to, đã dễ sợ, hiii(tham ăn mà còn khoe.)sherlock .
Ăn xong là chơi bài, chơi đc 1 lúc thì con trai nhậu.Sau thì con gái cũng nhậu luôn. Ôi, nghĩ tới vụ nhậu mà nhớ, mình mất đồng xu tiền ken để chơi trò chơi. Vừa hát vừa chuyền đồng xu, vừa vui mà cũng vừa run, lỡ mà đồng xu tới trúng mình thì có nước chết, vì mình có biết hát biết kể chuyện chi đâu. Vui nhất là câu chuyện kén rễ do anh "Thông ròm kể",trong chuyện ảnh đọc mấy câu thơ hay dễ sợ, ai cũng ngồi say sưa nghe anh T kể, chỉ tội nghiêp cho thằng Đức thôi, vì anh T không chịu chuyền đồng xu cho nó trong lúc kể.
Xong lại chơi đánh bài tiếp. Tội nghiệp cho mình , con Đông với chị Liên, ghét cái mặt thằng Lâm, vì chơi có 4 người, mà 3 người quỳ có mình nó là ngồi, đã vậy nó còn chọc quê 3 tụi tui nữa, tức ơi là tức mà ko làm chi đc, huu:no: .
*****Chiều:
Vào khoảng 3h chiều,cả trại dưới sự chỉ đạo của anh Du, quyết định đi leo núi, đi thám hiểm nơi mình cắm trại. Trời thì nắng chan chan, vậy mà cũng kô làm nhụt chí các anh hùng lớp 07TLT. Ui, biển đẹp thì có đẹp thật, nhưng mình leo ko nỗi, nóng rát cả chân, giờ vẫn còn đau. Bà con cô pac đi bắt ốc giỏi kinh khủng, đc cả bao to luôn. Mình, con Thanh, anh LT, Huệ, Diệu...đi đc nữa đường thì nghỉ và.....chụp ảnh.
Đi leo núi đến 5h kém mới về đến trại, trong lúc đó anh Vũ lên, mang theo quả banh nữa mới vui chứ. Anh Vũ giỏi dễ sợ, ko ngại đường xa vì anh lên sau có 1 mình, ko ngại bị vợ con la...(đừng cười anh Vũ nghe) đã lên trại chơi với lớp. Và trận đá banh bắt đầu từ đây.
Ban đầu mình không biết là mấy anh con trai lớp mình rủ nhau đi đá banh, thấy mấy anh đi, mình tưởng đi chơi, nên mình đi theo. Tìm đc nơi lý tưởng để đá, mọi người chia ra làm 2 đội, tự nhiên có 2 đứa nữ duy nhất là mình với con Hương lùn, vậy là 2 nữ vệ sĩ trở thành 2 thủ môn,heeeee (oai ghê)bandit Nhưng mà mình đã để thủng 2 quả, huuu, toàn do anh Thông đá vào, nên giờ vẫn còn bị anh T chọc quê. Vui nhất là thằng Lâm già, nó đá đến goal của con Hương, nhưng ko hiểu sao mà con Hương đã làm gì mà thằng Lâm đá quả banh ko nỗi, banh ko vào lưới, cả đội mình ban đâu nỗi điên lên, sau thì ôm bụng cười:lol: . Sau là xuất hiện con Thanh và con Dương, con Thanh vào đôi mình và đã làm tung lướiđối phương, sang hòa tỷ số 2-2 cho đội mình và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất. Thanh ơi, mi giỏi ghê!!!king . Có anh Du là vui, đá banh gì mà thấy ảnh chạy được có vài vòng là lại đứng thở, hiii, ai biểu anh Du mập và...quá chi.Anh Vũ với anh LT trông vay mà xung sức ghê, anh Thông với thằng Duy (ông cụ 50) là đá nhanh nhất, mấy anh còn lại thì đá cũng hay, nhưng đều thua mình, mình là thủ môn giỏi nhất (hiiii, thủ môn mà thấy banh sợ )no
Vừa đi đá banh về, chưa kịp nghe anh Vũ đờn thì mình lại đi qua khu dulich Biển Đông chơi, và bi kịch về buổi ăn tối bắt đầu từ đây!
*****Tối:
Qua khu rì_ sọt Biển Đông đẹp thiệt! Nhưng mình phải đợi con Vy với thằng Tuấn lên nên về trại trễ. Eo ơi, ở bên BĐ ăn lẫu ko chịu, một hai đòi về trại ăn bún xì dầu, nhưng eo ơi, bún đâu chẳng còn. Mình vễ trễ, thế là còn chưa đc 1 tô bún, mình con Diệu + Hương Lùn ăn chung 3 đứa mà có 1 tô, pà con lớp mình leo núi về chiến đấu quá, hay là do chị Liên làm bếp trưởng ngon quá....(chắc là cả 2 rồi!)chef .
Trời tối thui thui mà chẳng có chút đèn, vừa ăn bùn xì dầu, vừa cầm tô đi xin cá nướng ở chỗ anh Trung với anh Liêm và thằng Lâm, công nhận ăn ngon thiệt...Giờ nhắc tới mà vẫn thèm o .
Sau một hồi chuẩn bị, giờ đốt lửa trại đã đến. Chưa lần nào mình thấy đốt lữa trại đẹp như lần này, kô tin thì hồi mọi người nhìn đoạn video do anh LT ghi lại, phải nói là đẹp tuyệt vời...
Vậy là bắt đầu từ đó, cả đêm ca hát, đố vui, nghe kể chuyện tiếu lâm, nào là anh Du, 2 anh Trung...đua nhau kể,a anh Sơn nữa chứ. Có mỗi thằng Duy 50 là cà chớn nhất, nó ko uống rượu mà cứ cầm chai đi quanh, rót cho bà con uống...thằng này hư dễ sợ.
Hiiiii, vui nhất là anh Hòa, anh Sơn +anh Du, mấy anh nói là "Vì tương lai phụ nữ lớp chúng ta, anh em ta tối nay hãy thuc, ca hát để cho các chị em ngủ ". Nhưng chưa đc nữ tiếng sau, anh Hòa với anh Sơn ôm nhau về trại bên kia ngủ, anh Du thì "kéo lúa". Tóm lại đêm đó, chỉ có mình, anh Lớp trưởng là thức trắng đêm (mình thì sợ quá nên ko dám ngủ)awww . Ngoài ra còn có con Anh, Dương và mấy người nữa, lâu lâu lại nói chuyện.
*****Trời lại sáng!
Chưa bao giờ mình thấy trời lại lâu sáng đến vậy.Nhưng cuối cùng rồi trời cũng sáng lại.Vậy là lại nhảy tưng tưng, ngắm biển lần cuối, tiếc là ko ngắm đc mặt trời mọc như dự định vì sáng hôm ấy trời âm u và ....mưa.
Một ngày đi camping với lớp thật là vui. Mình ước gì có nhiều lần đi chơi như vậy nữa.
[/COLOR][/B][/SIZE]

^-^TRẠI BIỂN LỚP 07TLT (22-03-08)^-^

bigsmile 22/03 là ngày đáng nhớ của lớp chúng ta ...camping party ...party cheers ...overnight pirate ...Chừ chằng biết nói sao nữa ..chỉ muốn nói một câu "VUI CỰC ! 07TLT'S NUMBERONE" yes
Để pà con nhớ lại ngày đáng nhớ đóa ...xin post mấy tấm ảnh vừa cười bigsmile vừa xem yikes cho zui!



Ngồi yên..ko rớt hết xuống chừ

Anh D ..thả tay trước 3 chị

Ôm đá ...mà cứ tưởng ôm em

Nhậu tới bến nhé pà con

Zơ tay lên...ko ta...bấm!

Nào ta cùng ..breakdance trên biển

Để anh ...đưa em ..sang bên kia suối...

2 nàng bu giàn thiên lý

Trồng chuối ..bên bờ suối

Anh ngồi đo' ..ngo'... ko dám mo'...

Nào ta nhào xuống biển

Pà con cô bác ..chụp hình nèo

Hai nữ tặc trên đảo hoa sơn

Xuống tắm với anh đi mấy em

Xem bà xỉa răng nè
bigsmile cheers yes party wizard jester headbang up
Để xem đầy đủ hình ảnh , anh em cóa thể xem qua đây :
http://www.flickr.com/photos/24954038@N03/

Oi! Gân xà leng qua'.

Ghé thăm cái bờ lốc của 07TLT, thấy nhà cửa hôm ni có vẻ tươm tất hơn nhiều. Là một boy trong lớp, có một bài viết của một ai đó(nếu tui đoán không sai thi đó là 1 girl)than trách các các chàng trai 07 thi liên tục không galăng, vv.. Nhưng không biết girl đó sẽ gi j khi thấy hình ảnh này. Nếu thấy được, chắc cô nàng sẽ nhìn nhận lại rằng : Ôi, con trai lớp 07TLT tuyệt với wa''''. Có khi còn chạy theo chết dài vì yêu cũng nên???. HIII.... Hinh ảnh một boy đang bế một girl trong lớp "vượt biển".Oai không?

Dã ngoại hành xác 3 tập đây.

Sáng thứ bảy,vẫn còn đang ngái ngủ trong phòng trọ với giấc mơ về "tình yêu đẹp", thì "cục sắt" của mình đổ réo ầm. Biết chắc là một trong những đứa trong lớp, gọi điện để nhắc về cái vụ đi dã ngoại đó mà.Không sai mà, thì ra Duong Ú. Nhìn đồng hồ, ôi trời đã 7h.Hộc tốc làm sơ qua cái nhiệm vụ bất khả thi của buổi sáng vệ sinh cá nhân. Vọt lên con ngựa sắt, chạy vù qua điểm hẹn trước cổng trường. Tưởng mình đi trễ nhất chứ, ai ngờ là vị khách mời thứ 2 của VTV3, sau thằng Hòa trong lớp (nôn nóng lắm đây, ngoài ra xung quanh cổng cũng có một số đám đông SV lớp nào đó, chắc cũng đi hành xác như mình đây mà. Hiii...
Hai thằng đứng lơ ngơ 1 hồi cũng chả thấy ma nào dấn xác tới. Buồn wa', hai thằng vào căn tin trường mần 2 ly đen đá để giết time trong khi chọn bọn nó tới.
Chờ, chờ chờ mãi chờ miết..45phút sau rồi mấy thần dân trong hội hành xác cũng vác mặt đến. Ái chà, nhìn số người đi chơi thì đông, còn "ngựa chiến" thì thiếu. Sau một hồi đắn do suy nghĩ, cả hội quyết định " quất ngựa" truy xong, 3 em trên 1(nói thật là lúc đó tôi sợ công an lắm,nói xui xẻo chứ công an mà bắt thì...có Hảo Hảo, 2500Đ/1gói,ngon bổ rẻ(nghe quảng cáo nói thế mà) cũng không có mà ăn,chứ lấy tiền đau mà chuộc "ngựa").
Hết tập 1
Vượt qua những nẻo đường khó khăn, vô cùng gian khổ, đầy rẫy cạm bẫy(công an đó mà).Bọn chúng tôi cũng đã đến nơi "tập kết" đầu cầu sông Hàn,chỗ hội quân để chuẩn bị cho cuộc tổng tấn công vào khu du lịch suối đá.Tai đây,cuộc tổng tiến công lớp chúng tôi bị gián đoạn 1 lần nữa do mũi hành quân của tướng soái,lớp trưởng Cường vẫn chưa có mặt. Lại phải đợi, wooo..làm ăn như thế này thì chán wa' nhưng chẳng buồn "chết".Ngu gi chết,nộp tiền ăn chơi rồi mà, có rút lui có lấy lại được đâu. Nói vậy thôi,tinh thần là Number One Hii..
Lát sau, đại tướng Cường đã có mặt,quân số đầy đủ, ah mà quên,hình như có thêm vài "em" lính mới nào đó dễ thuơng thương,chắc là bạn của 1 ai đó trong lớp mình.Hiii..thấy xinh xinh,như thế nó mới thú vị chứ nhìn mấy girl trong lớp mình cũng chán(nói thế thôi,chứ chị em lớp mình là..không đẹp cũng thành đẹp à).
Bắt đầu hành quân,thời tiết hôm ni tự nhiên lại đẹp ra,thật thích hợp cho chuyến dã ngoại hành xác. Con đường dẫn đến Ghzềnh Bàng quanh quanh, dốc lên,xuống thật đẹp,cũng may không có ổ gà,nên ngựa sắt cứ chạy bon bon, cộng với khí thế hưng phấn của ngày đầu ra quân, tôi và thằng Hòa,cao hứng vừa đi vừa hát những bản nhạc chế 3 lá rô..hát dở ẹc thế mà sao tui thấy hay??Trông giống như mấy người hát rong bán kẹo kéo vậy.Hii..Miễn sao vui là Yomost rồi?

Cuối cùng chúng tôi đã đến nơi,cần phải đến. Ghzềnh Bàng hiện ra trước mắt chúng tôi thật đẹp.Đúng là địa điểm thích hợp để hành xác và xả....xả Xìtres sau một tuần 07 thi liên tục(thi lại). Những tảng đá,với những hình thù khác nhau,và biển và sóng,tất cả tạo nên một phong cảnh thật giống một thiếu nữ đang trong tình trạng "nude",thấy mà sướng nhãn quan . Lều trại,chiến trường tất cả đã sẵn sàng cho cuộc tổng tiến công và nổi dậy đập phát tanh bành khói lửa sắp diễn ra.Nói như thế mới hoàng tráng. Nói gì thì nói,trước khi nổi dậy, phải cho "binh lính" nghỉ ngơi,ăn trưa để lấy sức bàn bạc chiến lược đã chứ(triết lý quân sự này hình như là của Khổng Tử? Khổng Minh, Gia Cát Lượng,Osama Binladen?? Hii.. Xin thưa các bạn là never,mà đó là của tôi. Vì mệt wá, cái bụng chưa ăn sáng nó cứ nói: nào cùng Zin zin! Zi...in! Ziinnnnnn ).AH,nhắc mới nhớ, mói tới ăn..... tôi đói bụng wa''''.
Hết tập2
Note: Trong phần 3 của câu chuyện, có những tình huống, chi tiết ly kỳ vô cùng hấp dẫn. Hãy đoán xem,đừng bỏ lỡ tập 3 các bạn nhé....(nói không phải mê tín chứ vì cạn kiệt nguồn văn chương chứ không tác giả viết luôn một mạch,nhưng thôi rứa mới hấp dẫn...)

Theo PV07TLT:ThongRom Trich tuong thuat lại[/ALIGN]
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31