My Opera is closing 1st of March

T LÀ MỘT ĐỨA BẠN XẤU.

Lâu rồi t và bạn không nói chuyện.Trung thu t rất buồn và đã khóc vì đã xảy ra một vài chuyện đói với t.T gọi cho bạn,bạn không nghe.Một vài tin nhắn qua lại...Và bạn lại bực tức với t.Lúc đó bạn biết t đã làm gì không???Không sẽ không bao giờ biết bới đơn giản bạn đã không coi t là bạn nữa.
Bạn biết bây giờ t nghĩ gì không???"CUỘC ĐỜI NÀY CHẲNG CÓ AI TỐT VỚI MÌNH CẢ".T đã nghĩ rất nhiều đến điều đó trong thời gian gần đây.Bạn cũng là trong số họ.Chẳng có ai tốt với mình bằng chính bản thân mình.Giờ t nghĩ quá bi quan đúng không bạn?????????chẳng có câu trả lời nào cho mình trong lúc này cả.Có lẽ bạn đúng!T là 1 đứa bạn xấu,một đứa bạn phản bội,lắm chuyện.Cám ơn bạn đã cho t nhận ra một vài điều .Từ ngày bạn nói những câu đó t biết mình đã không còn 1 người bạn thân nữa rồi.Cám ơn bạn vì tất cả_Bạn thân ah!Nhưng t vẫn muốn nói với bạn 1 câu"T không hối hận vì đã nói ra tất cả cho những người cần thiết biết vì chỉ như vậy t mới giúp được bạn trong lúc đó".

HELP ME!!!Nghe nhạc

Write a comment

New comments have been disabled for this post.