My Opera is closing 1st of March

Mến gửi các bạn Quản trị 1.

Vậy là chúng ta đã trải qua 2 năm học cùng nhau rồi.Có nhanh quá không nhỉ??Gần 2 năm qua lớp mình đã học như thế nào và đã chơi cùng nhau như thế nào chắc các bạn là người biết rõ nhất đúng không?
Nhìn lại năm học đầu tiên chắc có lẽ H nhớ nhất là buổi sinh hoạt đầu khóa khi H đứng lên nhận trách nhiệm làm lớp trưởng của một lớp mà H chẳng biết mặt ai cả.Ngoại trừ sau buổi sinh hoạt lớp đó khi H đang lúi húi ghi thời khóa biểu thì Trúc" su mô" đã kéo H lại và hỏi H: - Bạn là lớp trưởng quản trị 1 ha?Mình học quản trị 1 nè!Bạn cho mình hỏi thời khóa biểu học của lớp với...
Rồi lớp mình cũng xích lại gần nhau hơn nhờ được học chung trong suốt kì 1.Tuy chưa có gì là gắn bó và ban cán sự lớp thực sự chưa làm được gì cho lớp nhưng H cảm nhận được lớp mình đã rất vui trong suốt học kì 1 và nhất là trong đợt học quân sự cuối hè lớp mình đã rất vui.
sang học kì hai lớp đã bắt đầu tách ra chơi theo nhóm và các bạn đã ít nói chuyện với các bạn khác trong lớp hơn mà chỉ nói chuyện với các bạn trong nhóm của mình.Lớp mình đã dần tan không được như kì 1 nữa.
Có lẽ để lớp trong tình trạng như vậy lỗi lớn nhất là do ban cán sự lớp chưa biết tổ chức,gây dựng phong trào cho lớp,chưa có kế hoạch cụ thể để hoạt động và chưa làm gương cho các bạn trong lớp nữa....Có rất nhiều thiếu sót mà ban cán sự lớp cần khắc phục.
Nhưng nói đến ban cán sự lớp thì cũng phải nói đến các bạn.Các bạn đã bao giờ lắng nghe,đã bao giờ ban cán sự lớp phát động phong trào mà tham gia chưa?Hay đơn giản chỉ là buổi họp lớp 15 phút thôi các bạn đã đòi về vì bận,vì nhà xa...Và vô vàn lý do khác ma H nghĩ chính các bạn cũng đã và đang biết.
Năm học này tình trạng lớp mình như thế nào chắc các bạn cũng biết rồi đó.Và một điều nữa mà không biết các bạn có cảm thấy gì không khi cô Phương đã thôi không làm cố vấn học tập của lớp nữa.Nếu một lần các bạn thử tâm sự với cô thì H chắc các bạn sẽ hiểu tại sao cô nghiêm khắc với lớp mình như vậy.
Thôi hiiii từ này giờ H cũng đã nói nhiều và gần hết tâm sự của H rôi sad
Chúc các bạn cùng gia đình đón một mùa xuân ấm áp,may mắn và bình an nhé!!!
À như hôm trước H nói rồi đó,bạn nào có quần áo em các bạn mà không mặc nữa nếu được hãy mang vào cho H nhé.Qua tết se có một đợt đi phát quà đêm.Nếu bạn nghĩ đến các em nhỏ đường phố thì hãy tham gia liên lạc và tham gia cùng H nhé!!!

Chuyện Tình Yêu 4 mùa

Write a comment

New comments have been disabled for this post.