My Opera is closing 3rd of March

Đâu đó có một người đưa anh đến bên em!!!

Em đếm từng ngày trôi, bên anh xin đừng là giấc mơ!!!

Anh à!!!

Anh àh! Em nhớ anh lắm!


Mấy lần nhắn tin cho anh hay gọi điện thọai cho anh mà không thấy anh trả lời, em như ngồi trên đống lửa vậy, lo lắng và bồn chồn, không biết anh có bị làm sao không nữa mặc dù em biết anh bận rộn lắm!

Đêm nay em không ngủ được!

Kỷ niệm ngày xưa của hai đứa mình bỗng ùa về trong em. Anh còn nhớ không? Ngày đầu gặp anh, em đã để anh phải đợi cũng khá lâu, lỗi tại em mê chơi nên ra trễ. Rồi, những ngày anh và em về quê anh chơi, em rất vui. Anh chở em trên những con đường quê, hai bên rì rào sóng lúa, gió thổi mát rượi. Em còn nhớ hai đứa mình trốn nhà ra cửa biển chơi nữa. Đường thì lầy lội, mưa tầm tã, nhưng anh va em đều thấy rất vui và hạnh phúc vì chúng mình có nhau phải không anh!

Anh có nhớ ? Anh và em cùng xuống Bình Dương thăm một người bạn không? Hôm đó, mình nhậu lẩu bò ngon vô cùng rồi ra công viên nhậu tiếp, nhưng giữa khuya phải về khách sạn ngủ vì ai cũng lạnh và mệt. Anh nằm bên em, hai đứa không còn tấm mền nào để đắp cả cả vì mấy người kia dành hết rồi. Máy lạnh vẫn cứ thổi vù vù, nhưng em lại không thấy lạnh tí nào, vì anh đã ôm em rồi! Anh còn nhớ không?

Đêm nay, em nhớ anh nhiều, em nhớ tới những nụ hôn của anh, nhớ những vòng tay của anh, nhớ mùi da thịt anh nữa, nhớ những chuyện vui buồn của tụi mình. Anh có nhớ, một lần em dối Anh, Anh không la mắng hay giận dỗi mà anh lại ân cần, ngọt ngào với em nữa. Em đã khóc, anh cũng khóc, hai đứa ôm nhau khóc trong nghẹn ngào hạnh phúc, em có lỗi với Anh!

Nhớ cái ngày mà anh xa Sài Gòn để về quê làm ăn, em biết rằng từ đây chúng mình sẽ đối mặt với khó khăn nhiều hơn. Em biết anh hiếu thảo gia đình, không muốn cha mẹ buồn! Chúng mình cho nhau thời gian 5 năm. 5 năm để lo việc của mỗi đứa! Anh nhớ những kế hoạch chúng ta lập ra không? Em nhớ như in nét hân hoan và hạnh phúc trên khuôn mặt anh lúc ấy!

Nhưng giờ thì còn gì nữa... Anh vì vâng lời cha mẹ mà phải lập gia đình...
Em biết anh vẫn còn yêu em lắm....

Anh ơi! Em đang khóc nè. Khóc vì nhớ anh, và khóc cho anh và em nữa. Cuộc đời đã đưa anh đến với em, nhưng lại không giữ anh lại cùng em được.

Em nhớ anh rất nhiều, honey của em!

Ngày...!!!Anh mãi là giấc mơ mà thôi!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28