thứ 5 ngày 27 tháng 3...
Thursday, March 27, 2008 1:11:10 PM

Lúc ở trường:Hôm nay là ngày thứ 2 mình học tự chọn ở trường, mọi chuyện đều bình thường vì mình học khá tốt môn Toán, tất nhiên cả Đại cà Hình (không giống Mia trong cuốn Nhật ký công chúa mình đang đọc
). Mỗi tội hôm nay tụi mình ko học ở phòng 12(room của lớp 9G) nữa mà là phòng số 7 (room của lớp 9A tụi mình); công nhận học room của mình thấy quen thuộc dễ chịu thật. Mình ngồi đúng chỗ của thằng Đức (thằng ngồi cùng bàn với mình) thấy cũng hay hay:) Tan trường vào 8.30':
Lúc mình đang trên đường về thì thấy bà Mai lóc cóc đi từ quán thuê truyện của di Soa rùi kéo mình đi sáng nhà bả lun. Tưởng có chiện gì quan trọng hóa ra muốn nhờ mình phone cho ông hum qua tới lắp mạng cho nhà bả( hjz, cái cổ họng của bả sưng lên làm bả ko nói đc trong quá 1'~~> tội nghiệp kon bé). Bả xin mãi mới đc nối mạng thế mà mới nối đó xong thì cái màn hình dở chứng, đồng nghĩa với việc nhà có mạng mà lại fải lò mò ra quán onl~~>tội ghê
Tiện thể mình cũng ghé vào thuê luôn mấy quyển truyện rồi té về nhà bà Mai đọc. Mải đọc quá(với lại vừa đọc vừa chén dưa hấu) làm mình quên luôn là sáng nay fải đi qua nhà bà Tiarita-đồng nghiệp của ba mình để bắt đầu ngày làm thêm đầu tiên~~~>>hjz... hứa là 8h30' về, thế mà đến 10h mới mò về nhà... còn đổ oan cho thầy dạy toán là dạy...bòn =.="... mình thấy tội lỗi quá >.<
Chiều:
Ăn kơm xong mình tính nằm đọc cho hết quyển Nhật ký công chúa mượn của kon Thỏ lớp trưởng nhưng mà... đọc nửa chừng buồn ngủ quá thế là...lăn ra ngủ( từ 2 - 4h lận, lâu lắm rồi mình mới ngủ trưa, từ năm ngoái cơ
)Lúc ngủ dậy thì chị họ mình, Ngọc, hẹn mình 5h đi sang nhà bà Tia(mình gọi tắt thế cho tiện
)cho 2 nhok chó ăn tối và tưới cây. Công nhận là ngày làm đầu tiên rất vui nhất là 2 nhok chó (đều là KU chó hết đó nhưng dễ thương lắm
), hy vọng lần nào cũng vui thế.Úi... mải viết mà quên mất fải ôn Lý với Hóa cho tiết kiểm tra 1 tiết ngày mai... fải xì-tốp thôi...


