My Opera is closing 1st of March

WELLCOME

EVERYDAY SMILE

chủ nhật ngày 30 tháng 3: ở nhà và chuẩn bị đến trường...

Hiz...học trò tụi mình chỉ có ngày CN để ngủ nướng thế mà nhà trường lại đề ra cái vụ học ôn, làm tụi mình ko đc ngủ thêm mà còn fải dậy sớm~~>nản thế:cry:
Bởi vậy mà sáng nay mình dậy sớm (5h35' cơ đấy bởi vì mọi ngày CN mình đều mở mắt lúc 8h hay gần thế). Tuy nhiên ĐỊA NGỤC ĐANG CẬN KỀ bởi vì tụi mình sẽ fải học liên tù tỳ trong vòng 4 tiết, vị chi là 180' ngồi trong fòng học~~~>> lạy chúa:faint: nếu mình chế thì điều dó ko quá khó để giải thích đâu:yuck: pirate
Ah đúng rồi... hôm qua mình vừa gặp chị Misa (chỉ là nick name của chị í thôi chứ thật ra chị í tên Ngọc Anh cơ~~>hay ha:) ), chị í vừa đi du học SING vè(tức Singapore đó mà:right: ). UI sao mà mình ngưỡng mỗ chị ý quá: thân hình chuẩn vừa cao vừa trắg nè, nói tiếng anh thì dễ thương kin khủng, với lại mình thích chị í nhất là chị í có thể nói TIẾNG VIỆT lúc mình BÚI hee hee hee:p .
Ngồi nói chiện đc một hồi lâu, mình biết đc vài thứ về chị í nè
- Chị í đi Sing vào tháng 7 và vừa về vào tháng 2
- Chị í trước khi đi nói tiếng anh cũng ...ẹ như mình bigeyes
- Tiếng Trung của chị í thì khỏi fải chế trong khi mình vẫn đang cặm cụi học từng chữ...
Chết... đến h mình fải đi học rồi... trả máy lại cho ba thôi....
good lucky:up:

vẫn là thứ 6 ngày 28 tháng 3CN ngày 30 tháng 3: ngày làm thêm thứ 4.... khi nào mới hết 1 tháng đêy....

Comments

Vjt0oVjto0 Saturday, March 29, 2008 11:46:27 PM

buồn ghê cơ....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28