is it a happy birthday to me???
Saturday, June 7, 2008 11:37:40 AM
Hôm nay là SN tròn 15 tuổi của mình, thực sự mình cảm thấy cũng có cái gì đó vui vui, lạ lạ vào ngày hôm nay. Mà kể cũng đúng, tính mình còn kon nít kin khủng ~~> thành ra cũng thích người ta tặng quà cho vào ngày sinh (đương nhiên vui rồi
) . Nhưng mình ko biết SN mình có thật sự vui ko???
SN, chỉ có nhóc bạn thân đi cùng nhau, ăn uống nói cười tám chuyện,... nhìn thì cũng vui đấy nhỉ nhưng mà trong lòng mình ko thực sự thấy vui??? Tại sao vậy nhỉ?? Hay là mình có vấn đề gì đó? Chạm mạch chăng? Hay não bộ bị tổn thương chỗ nào?
Hình như ko fải! Có lẽ là chuyện thi cử! Nhưng mà... thực sự ko biết tại sao mình buồn nữa...
Đúng! Hôm nay là SN mình: vẫn đi học thêm ( ko thể bàn cãi), làm việc cho người ta để kiếm tiền = còng lưng ra lau nhà, tưới cây. Hưm... có lẽ mình biết vì sao mình "KO CẢM THẤY VUI" rồi( ko fải là buồn đâu) . Vì cảm thấy ngày SN của mình thật quá đỗi bình thường, ko có gì đáng ghi nhớ trong đầu óc ai đó hay có gì nổi bật cả. CỨ NHƯ 1 NGÀY NHƯ THƯỜNG NGÀY ~~~> bingo
Ko hiểu sao dạo này mình hay dõi theo "anh í". Thực ra thì ko hẳn là "dõi theo"... chỉ là thích gây chứ í với anh í thôi dù biết anh í toàn "IGNORE" mình, vì mình là con nít và thích quấy rối người khác. Chắc là anh í nghĩ vậy...
Thôi... Sn đã ko vui, nói lại càng ko vui....
) . Nhưng mình ko biết SN mình có thật sự vui ko??? SN, chỉ có nhóc bạn thân đi cùng nhau, ăn uống nói cười tám chuyện,... nhìn thì cũng vui đấy nhỉ nhưng mà trong lòng mình ko thực sự thấy vui??? Tại sao vậy nhỉ?? Hay là mình có vấn đề gì đó? Chạm mạch chăng? Hay não bộ bị tổn thương chỗ nào?
Hình như ko fải! Có lẽ là chuyện thi cử! Nhưng mà... thực sự ko biết tại sao mình buồn nữa...
Đúng! Hôm nay là SN mình: vẫn đi học thêm ( ko thể bàn cãi), làm việc cho người ta để kiếm tiền = còng lưng ra lau nhà, tưới cây. Hưm... có lẽ mình biết vì sao mình "KO CẢM THẤY VUI" rồi( ko fải là buồn đâu) . Vì cảm thấy ngày SN của mình thật quá đỗi bình thường, ko có gì đáng ghi nhớ trong đầu óc ai đó hay có gì nổi bật cả. CỨ NHƯ 1 NGÀY NHƯ THƯỜNG NGÀY ~~~> bingo
Ko hiểu sao dạo này mình hay dõi theo "anh í". Thực ra thì ko hẳn là "dõi theo"... chỉ là thích gây chứ í với anh í thôi dù biết anh í toàn "IGNORE" mình, vì mình là con nít và thích quấy rối người khác. Chắc là anh í nghĩ vậy...
Thôi... Sn đã ko vui, nói lại càng ko vui....


