vẫn là thứ 6 ngày 28 tháng 3
Friday, March 28, 2008 12:50:22 PM
Ôi mệt fờ cả người
... chưa bao giờ mình fải đạp xe nhiều đến thế( trong suốt tháng này 0_o). Mới nãy mình đang ngồi ở nhà thầy Long ( thầy dạy Anh của anh Gôn) để đưa xe đạp cho anh Gôn chuyển ka học toán 7-9. Nhưng có ai mà biết trước chữ NGỜ cơ chứ
. Đến nơi thì anh Gôn đã đi ké lũ bạn rồi còn đâu... Thế là mình lại lóc cóc đi về:cry: Ban đêm đã thế huống chi ban ngày...
Sáng đi học thì chả nói chứ đến buổi trưa mới gọi là ĐỊA NGỤC TRẦN GIAN: NÓNG DÃ MAN, NÓNG TÀN BẠO, NÓNG MUỐN CHÁY CẢ TÓC:ko: thế mà mình lại fải đội nắng đạp xe lên nhà bà Tia ( ở tận phường 5) để đạp xe của chị bé về(mình gọi tạm chị họ - Ngọc của mình là thế) vì chị í trên dường làm thêm về từ nhà bà Tia đã bị ĐỤNG XE
~~~> thiệt là ngán ngẩm bởi vì cổ tay chị í bị bong gân và chắc chắn là trong vài ngày tới mình sẽ fải lo liệu việc ở nhà bà Tia một mình.Quả là một nhiệm vụ khó khăn
Để thử liệt kê lại xem hôm nay mình có CHUYẾN DU NGOẠN hay đến mức nào:
Bắt đầu từ buổi trưa đi xe đạp từ chỗ bị đụng xe về dưới trời nắng chang (còn lúc đi đã đc mẹ chở
) ->1h30' cùng chị Xu đến nhà cô Trang vào lúc 2h ở tận nhà số 12 kiệt 69 đường Lê Lợi đã thế còn fải đợi cho dài cả cổ những 30' >.<(may mà buổi đầu học thành công vui vẻ
)-> kết thúc buổi học Anh vào lúc 4h30', mình lại lò mò đạp xe về nhà để còn TIẾP CHỈ(tức đến nhà bà Tia cho chóa ăn, dọn dẹp và tưới cây vì chị bé đã trở thành thương binh trong vài vòng vài giây
) -> về đến nhà lại phóc lên xe máy, mẹ chở đi chợ Đông Hà mua thịt và xương cho kon NÔ VÀ KI( tên 2 nhok chóa nhà bà Tia đó) -> mua về là mình lại chuyển qua xe đạp đến nhà bà Tia để nấu bữa tối cho 2 nhok chóa = còng lưng leo lên 2 kon dốc >.< -> may thay, đến nơi thì bà Tia bảo bả có thể tự nấu cho chúng và mình có thể về, tuyệt hơn nữa là mình đã quen thân đc lũ chó, chúng nó trông mừng hẳn khi thấy mình đến
) -> trước khi đi mình có xin tiền mẹ mua sách và theo như cô Trang nói thì sách đó có bán ở tiệm sách trên đường Lê Lợi, đối diện với công ty Mai Lĩnh và tất nhiên mình đến đó mua(ngoan mà) cũng thật KHỐN NẠN thay là tiệm sách đó ĐÃ ĐÓNG CỬA khi mình đến -> hành trình tiếp theo là quay xe lại và đến tiệm sách Minh Lài trên đường Hùng Vương để mua sách ==>> wa... quả là 1 hành trình ngoằn nghoèo...Và bây h thì mình rất nóng và mệt nhưng viết xong là fải lên lầu và nai lưng + căng mắt ra học bài --> "THIÊN ĐƯỜNG" CHÍNH LÀ ĐÂY
Tuy nhiên mình vẫn có một ngày thật vui dù cũng rất mệt
good night everybody...


