Kỷ niệm tất cả đều lãng quên . Ích kỷ tất cả đều ích kỷ ..........
Wednesday, September 2, 2009 3:40:11 PM

I Miss You Glitter Graphics
Một lần cố gắng,một lần quên Tất cả mọi chuyện cố gắng sống tốt hơn !
Thời Gian lặng lẽ trôi qua cũng dần cuốn đi hết những kỷ niệm phôi pha dần vào ký ức . Năm nay đã là năm thứ 2 học xa nhà rùi, dời xa những người bạn thân những kỷ niệm đẹp thời phổ thông . Cuộc sống vẫn tấp lập những người bạn ngày xưa giờ cũng dần có khoảng cách với nhau. Không biết có phải thời gian làm các Cậu thay đổi hay tại vì cuộc sống này quá tấp lập đã làm các Cậu thay đổi nữa. Kô biết được không biết lý do nào là chính đáng cả để giải thich tại sao tất cả lại trở lên như vậy. Hôm nay các Cậu có biết TỚ đang ngồi và nhớ về những kỷ niệm ngày đó không ? Tại sao? Tại sao? Mọi người ngày càng trở lên ích kỷ vậy tui không hiểu mãi không hiểu nổi tại sao lại như vậy? TỚ muốn có câu trả lời cho tất cả những thay đổi này sao mà lại khó thế? Lúc đầu khi mới xa nhau ai cũng nghĩ rằng xa nhau sẽ rất nhớ nhau nhưng thực sự không phải như vậy, các Cậu quên nhau, quên những kỷ niệm rất nhanh thì phải .Con người các Cậu trở lên như vậy làm TỚ bất ngờ quá,Tớ không làm sao hiểu được các bạn vì cái gì mà lại như vậy nữa . Có phải việc học tập quá vất vả không hay là vì một lý do khác. TỚ nghĩ các Cậu sẽ có trăm ngàn lý do để biện minh cho mình nhưng một điều TỚ hiểu đó là lòng ích kỷ các Cậu quá ích kỷ...... Các Cậu chỉ còn nghĩ về bản thân mình các Cậu chỉ còn nghĩ về những cuộc vui và chỉ muốn chạy theo nó mà không biết nó sẽ đưa các bạn đến bờ bến nào cả.
........A5 thân thương ngày nào mà bọn Cậu và TỚ ngày ngày gặp nhau,lô đùa giờ chỉ có trong kỷ niệm thui . Thực lòng TỚ muốn hỏi các Cậu Có mấy khi xem lại những bức Ảnh A5 ngày xưa không? Thực lòng muốn hỏi các Cậu còn nhớ được bao nhiêu kỷ niệm về A5 nữa. Khó hiểu là tại sao ai cũng vậy,ai cũng không thèm dành một chút suy nghĩ về ......... Ai cũng sống ích kỷ như vậy? TỚ Rất buồn khi nhìn lại những bức ảnh , những kỷ niệm ngày nào bộn mình sát cánh bên nhau.
........Đây là những Giây phút TỚ nhớ Về các Cậu ,TỚ cũng sẽ sống ích kỷ sẽ không nhớ các Cậu nữa.........
........TỚ sẽ chẳng cần ai nhớ đến cái lớp A5 đó nữa. Ngay cả TỚ,TỚ cũng sẽ quên nó luôn đi.............
........Sống ích kỷ tốt hơn đúng không? Vậy Tớ sẽ sống ích kỷ, sẽ là như vậy từ hôm nay..................
Quyết định như vậy nhé các Cậu, ai cũng chỉ sống vì người đó thui chẳng cần nhớ , chẳng cần quan tâm đến nhau làm gì . TỚ đúng là một thằng dở hơi mà ai cần mình quan tâm ,cần mình nhớ đâu mà mình nhớ làm gì. Cái gì đã qua cho nó qua đi chẳng cần nhớ thì tốt hơn .
Thui quên hết đi vậy !!!

I Miss You Glitter Graphics



Happy Holidays














