Skip navigation.

MỞ TÀI KHOẢN CHỨNG KHOÁN SÀN SACOMBANK VÀ TÀI KHOẢN VÀNG VGB FREE --> MS DƯƠNG 0984717195

WELCOME TO SECURITY MARKET AND GOLD MARKET

chúc mừng 20/11

đầu tiên con chúc mừng mẹ nhân ngày nhà giáo việt nam. cũng xin lỗi mẹ vì đã k trò chuyện với mẹ được nhiều hơn. Hôm nay, con đi cùng mấy anh chị trong công ty. con biết rằng không phải ai cũng giống ai. ngày hôm nay làm cho con suy nghĩ nhiều. con vẫn đang phải lựa chọn, tìm kiếm con đường cho riêng mình. con cũng muốn gần bên mẹ, gần bên gia đình nhưng con tự biết m còn một tương lai trước mắt không chỉ cho riêng con. nên con vẫn còn lưỡng lự. hôm nay, con cảm thấy ghen tị với ai đó. không trách mẹ. nhưng đó chỉ là lòng tham và ích kỉ trong con mà thôi. con cũng đã tự m đánh mất cơ hội mà con từng mơ ước, để rồi giờ dây con phải khó khăn tìm lại nó và hàng ngày phải đối mặt với "ai đó" đang dành lấy cơ hội của con.
cũng không biết đó là sai hay là đúng. nhưng thật đau khi nó luôn ở trước mặt con, đã là của con nhưng con không có quyền sở hữu. ở mãnh đất này đã giạy cho con hiểu thế nào là cuộc sống và cũng mãnh đất này con biết con yêu mẹ nhiều hơn. chính vì vậy đang còn gì đó lưu luyến không muốn xa rời nơi đây. chắc con sẽ nhớ lắm. sau ngày hôm nay trước mặt con là vòng xoay nhiều ngã đường mà con phải lựa chọn. có lẽ trừ cái miệng luôn cười thì con đã quá khép mình để bây giờ con không biết ai có thể giúp con.
rồi moi chuyện sẽ tốt thôi đúng k mẹ?
gửi tới mẹ và tất cả mọi người tình yêu của con.

TUỔI TRẺ CỦA TÔI ƠI ! TUỔI TRẺ ĐÂU RỒI?

Trong hành trình tạo dựng một cuộc đời có ý nghĩa, nếu bạn lỡ coi thường một trong 10 điều thiết yếu dưới đây, coi như bạn đã tự đánh mất một phần nhựa sống của chính mình.
Sức khoẻ: Lúc còn trẻ, người ta thường ỷ lại vào sức sống tràn trề đang có. Họ làm việc như điên, vui chơi thâu đêm, ăn uống không điều độ…. Cứ như thế, cơ thể mệt mỏi và lão hoá nhanh. Khi về già, cố níu kéo sức khoẻ thì đã muộn.
http://www.petalia.org/images/10dieu22.jpg
Thời gian: Mỗi thời khắc “vàng ngọc” qua đi là không bao giờ lấy lại được. Vậy mà không hiếm kẻ ném 8 giờ làm việc qua cửa sổ. Mỗi ngày, hãy nhìn lại xem mình đã làm được điều gì. Nếu câu trả lời là “không”, hãy xem lại quỹ thời gian của bạn nhé!
http://www.petalia.org/images/10dieu23.jpg
Tiền bạc: Nhiều người hễ có tiền là mua sắm, tiêu xài hoang phí trong phút chốc. Đến khi cần một số tiền nhỏ, họ cũng phải đi vay mượn. Những ai không biết tiết kiệm tiền bạc, sẽ không bao giờ sở hữu được một gia tài lớn.
http://www.petalia.org/images/money.gif
Tuổi trẻ: Là quãng thời gian mà con người có nhiều sức khoẻ và trí tuệ để làm những điều lớn lao. Vậy mà có người đã quên mất điều này. “Trẻ ăn chơi, già hối hận” là lời khuyên dành cho những ai phí hoài tuổi thanh xuân cho những trò vô bổ.
http://www.petalia.org/images/tuoitre.gif
Không đọc sách: Không có sách, lịch sử im lặng, văn chương câm điếc, khoa học tê liệt, tư tưởng và suy xét ứ đọng. Từ sách, bạn có thể khám phá biết bao điều kỳ thú trên khắp thế giới. Thật phí “nửa cuộc đời” cho nhưng ai chưa bao giờ biết đọc sách là gì!
http://www.petalia.org/images/bookpeta.gif
Cơ hội: Cơ hội là điều không dễ dàng đến với chúng ta trong đời. Một cơ may có thể biến bạn thành giám đốc thành đạt hay một tỷ phú lắm tiền. Nếu thờ ơ để vận may vụt khỏi tầm tay, bạn khó có thể tiến về phía trước.
http://www.petalia.org/images/10dieu24.jpg
Nhan sắc: Là vũ khí lợi hại nhất của phụ nữ. Có nhan sắc, bạn sẽ tự tin và chiếm được nhiều ưu thế hơn so với người khác. Tuy nhiên, “tuổi thọ” của nhan sắc có hạn. Thật hoang phí khi để sắc đẹp xuống dốc. Hãy chăm sóc mình ngay từ bây giờ.
http://www.petalia.org/images/10dieu25.jpg
Sống độc thân: Phụ nữ ngày nay theo trào lưu “chủ nghĩa độc thân”. Thực tế là khi sống một mình, bạn rất cô đơn và dễ cảm thấy thiếu vắng vòng tay yêu thương của chồng con. Bận bịu gia đình chính là một niềm vui. Sống độc thân, bạn đã lãng phí tình cảm đẹp đẽ ấy.
http://www.petalia.org/Loveland/truelovefloat.gif
Không đi du lịch: Một vĩ nhân đã từng nói: “Khi đi du lịch về, con người ta lớn thêm và chắc chắn một điều là trái đất phải nhỏ lại”. Vì thế, nếu cho rằng đi du lịch chỉ làm hoang phí thời gian và tiền bạc, bạn hãy nghĩ lại nhé!
http://www.petalia.org/images/dulich.gif
Không học tập: Một người luôn biết trau dồi kiến thức sẽ dễ thành công hơn người chỉ biết tự mãn với những gì mình biết. Nếu không học hành, bạn đang lãng phí bộ óc đấy!
http://www.petalia.org/images/reading.gif

chúc mưng sinh nhật đầu tiên cháu yêu của di !!!!

hôm nay sinh nhật cháu nhưng dì bận quá. gọi điện ve nhà nghe bà ngoại nói cháu ngủ rôi dì buôn lắm. nhưng k ngờ cháu tỉnh dậy nghe dì nói chuyện. yêu cháu lắm, yêu cháu nhất nhà đó. ba ngoại nói cháu cao hơn nhiều rồi nhưng k mập hơn tí nào. yêu đôi môi chúm chím dễ thương bibo suốt ngày của cháu, cháu có 2 cái răng cửa phía dưới đã dài rồi nhưng 2 cái răng trên thì chỉ mới nhú lên thôi ah. cháu được thừa hưởng làn da trắng muốt của mẹ, cặp mắt của cháu đen long lanh dễ thương quá. ngoai nói cháu đang tập chững, và đang tập nói. bà tập cho cháu gọi mẹ, goi ba, gọi dì. nhưng cháu chỉ gọi bà thôi. yêu cháu quá. mỗi lần bế cháu thì thôi từ dưới chân cháu ngôi trên mặt dì luôn nhưng k sao dì yêu cháu mà. kể từ lúc có cháu cả nhà vui lên nhiều lam. chỉ thương 2 cố vì cháu quậy dữ quá. cố bà thì chỉ chơi với cháu được 10phut là đầu hàng còn cố ông thì cũng chỉ bế cháu đi chơi được vài vòng là cháu leo trèo khắp người rồi. từ lúc có cháu ông ngoại cũng vui hơn, mập mạp hơn và thấy tự hào lắm, ông cười suốt ngày. thương bà ngoại vất vả hơn thôi. nhưng bà cũng yêu cháu mà. cả nhà ai cũng yêu cháu.. chúc mừng sinh nhật 1 tuổi của cháu nhé. yêu cháu nhều thật nhiều:-*

chữ "hiếu"

, ,

có người nói với tôi là "bấy nhiêu thời gian k đủ để chứng minh tình yêu của a dành cho e ah?"
nhưng với tôi bây giờ tình yêu k còn ý nghĩa. nó chỉ đơn giản là kiếm một tấm chồng và "báo hiếu"

>< cười đi nào pà con

1.Phấn đấu bao nhiêu đời, cuối cùng dòng họ Tôn Thất cũng có được những vị trí chủ chốt trong xã hội.

Chúng tôi trân trọng giới thiệu:
- Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Tôn Thất Học
- Bộ trưởng Bộ Lao đông, thương binh và xã hội: Tôn Thất Nghiệp.
- Bộ trưởng Bộ Y tế: Tôn Thất Đức
- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng: Tôn Thất Thủ
- Bộ trưởng bộ NN&PTNT: Tôn Thất Bát
- Bộ trưởng Bộ Ngoại giao: Tôn Thất Thế
- Bộ Trưởng Bộ KH&ĐT: Tôn Thất Sách
- Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Tôn Thất Sủng
- Bộ trưởng Bộ Tài chính: Tôn Thất Thu
- Bộ trưởng Bộ Du lịch: Tôn Thất Thểu
2. Cô giáo : Con gì càng lớn càng nhỏ?
Ông hiệu trưởng hết hồn
- Vova : Dạ con cua có càng lớn và càng nhỏ.
- Cô giáo : Cái gì trong quần em có mà cô không có?
Ông hiệu trưởng xanh cả mặt.
- Vova : Dạ là 2 cái túi quần.- Cô giáo : Ở nơi đâu đàn bà đen nhất?
Ông hiệu trưởng run lên.
- Vova : Dạở Phi Châu.
- Cô giáo : Cái gì cô có ở giữa 2 chân của cô?
Ông hiệu trưởng chết điếng người.
- Vova : Dạ là cái đầu gối.
- Cô giáo : Cái gì trong người của cô lúc nào cũng ẩm ướt?
Ông hiệu trưởng há hóc mồm ra.
- Vova : Dạ là cái lưỡi.
- Cô giáo : Cái gì của cô còn nhỏ khi cô chưa có chồng và rộng lớn ra khi cô lập
gia đình?Ông hiệu trưởng ra dấu không cho Vova trả lời nhưng Vova đáp ngay. - Dạ là cái giường ngủ.
- Cô giáo : Cái gì mềm mềm nhưng khi vào tay cô một hồi thì khô cứng lại?
Ông hiệu trưởng không dám nhìn cô giáo.
- Vova : Dạ là dầu sơn móng tay.
- Cô giáo : Cái gì dài dài như trái chuối, cô cầm một lúc nó chảy nước ra?
Ông hiệu trưởng gần xỉu.
- Vova : Dạ là que kem.
Ông hiệu trưởng đổ mồ hôi hột ra dấu bảo cô giáo đừng hỏi nữa và nói với Vova Thầy cho con lên thẳng đại học vì nãy giờ thầy đáp không trúng được câu nào
hết
3.Vôva và bạn nó là Pechia nhìn thấy 1 người đàn ông trần truồng có cái bụng rất
to trong bồn tắm. Hai đứa liền hỏi:
- Bác ơi! Bác có cái gì trong bụng đấy!!!???
- Bom đấy. - Người đàn ông trả lời.
Vôva thì thầm vào tai Pechia:
- Chúng mình làm cho nó nổđi.
Penchia: Không được!!! Ngòi ngắn quá, nguy hiểm lắm...
4.hầy giáo : Vôva , nếu em có 10 USD, em xin bà thêm 10 USD thì em sẽ có mấy
USD ?
Vôva : Thưa thầy , 10 USD
Thầy giáo : Em chẳng biết gì về số học cả .
Vôva : Còn thầy chẳng biết gì về bà em cả .

Bỗng dưng thấy khó chịu

,

hai hôm nay trong lòng thấy bất ổn. tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến.
khó hiểu, k làm được j. chỉ ngồi trách thân.
nản chí anh hùng --> vô dụng quá
buồn thật nhiều --> hỏng việc.
lười biếng --> thất bại
trách thân --> lại nản
===========>>>>>>>>>>>>>>>> bực chính mình, hổ thẹn
khó chịu thật

thứ 2 tuần cuối cùng của tháng!!!

k có j nổi bật nhưng vì comment của LĐ nên quyết định viết. ^^
5h45 đứa bạn cùng fòng từ quê vào. cho nó vào nhà rồi tám 1 lúc e nó lại thăng đường tới 9h30.
đi chợ nấu ăn rồi lại thăng đường. rồi lại đi chợ nấu ăn.
một vòng luẩn quẩn. chán chường, "e nó" đau đầu quá vì suốt ngày chẳng biết làm j ngoài ngủ. chán thiệt.
tới tối tự dưng có ng rủ đi ăn trái cây tưởng đc ra ngoài sung sướng ai dè họ lại bận đột xuất. =((
lát sau lại có anh bạn kia rủ đi ăn tối nhưng lúc đó "e nó" ăn rồi với lại cũng xa nên thôi --> ở nhà.
chuyện là thía đó.
một ngày thứ 2 vô vị và chán chường.

thứ 2, tuần thứ 2 của tháng

hôm nay "e nó" gần như kết thúc chuỗi ngày bận rộn. nhưng k bận rộn thì "e nó" lại k đạt đc mục tiêu đề ra với lại nếu k bận rộn "e nó" lại nghĩ vớ vẩn mà thôi. hmm... hmm... should do???
với công việc như vậy cũng có thể nói là tạm ổn but những người bạn của "e nó" hình như đang có vấn đề. có vẻ như một vài mối quan hệ không được tốt lắm. "e nó" chỉ sợ người ta lại hiểu sai thôi.
"e nó" rất cần những người bạn, những người có thể hiểu "e nó" không giận vì những câu nói đùa ("e nó" hay chọc người khác), k buồn "e nó" vì thẳng tính.
"e nó" rất quý trọng những mối quan hệ đứng đắn giữa con người với con người.
end: rất cần những người bạn để chia sẻ.
hình như "e nó" đang dần mất đi 2 người bạn. 2 người mà "e nó" rất quý. một người thì đã thân với "e nó" từ khi còn ở ngoài quê, còn một người thì "e nó" cũng mới quen chưa được lâu ( gần một năm) nhưng đã là bạn của nhau "e nó" k hề muốn fải quên đi bất cứ ai.có thể "e nó" vụng về trong ăn nói, xã giao, có thể "e nó" cư xử, hành động không được khéo. nhưng thực lòng "e nó" k muốn fải chia tay với ai.
nhớ và yêu quý tất cả những người bạn của " e nó"

thứ 2 ngày đầu tuần của tuần đầu tháng !!!

,

hôm nay, "e nó" lại vui.hình như công việc càng nhiều "e nó" càng vui. người ấy nói "e nó" là người của công việc, người ấy cũng hỏi " có khi nào e cần một điểm tựa hay cần một người để chia sẻ công việc với e?" "e nó" cũng là con gái mà. "e nó" cũng cần lắm chứ. nhưng bây giờ "e nó" chỉ làm công việc với mình, một mình mình biết, một mình mình hiểu. k có ai chia sẻ được với "e nó" cũng k có nhiều người muốn chia sẻ với "e nó" như người ấy. mà có họ cũng k mấy khi hỏi vì mỗi lần gặp cái miệng "e nó" luôn bi bô hết chuyện này sang chuyện khác, vô tư và nhí nhảnh như con cá cảnh nên cũng k ai biết mà chia sẻ. k biết fải hok nữa. mà chắc k ai hiểu nhiều công việc của "e nó".
hôm nay, "e nó" lại vui. "e nó" vui vì "e nó" gặp người mang thêm công việc cho "e nó".
yêu công việc lắm. nhưng cũng cần được quan tâm lắm. "e nó" ghét sự cô đơn. yêu lắm những người bạn của "e nó".:heart: flirt :love:
:heart: flirt :love: :heart: love to all :heart: flirt :love: :heart:

một ngày chủ nhật 2/8/2009 ...

8h đồng hồ reo, nhưng hôm nay chủ nhật "e nó" nướng thêm tí nữa.
8h30 "e nó" tỉnh giấc vì nghe có tiếng nói lớn ở ngoài nhà. hình như chú đang la mắng ai đó. hok biết bị can có fải là "e nó" k nữa. nhưng bùn ngủ quá nên nghe được 2 câu lại chìm vào giấc ngủ.
9h30 lại tỉnh dậy nhưng lần này do đến giờ rồi. cũng lò mò ra WC rồi vào phòng cũng chẳng muốn đánh răng nữa. ôm chú cún nằm tiếp.
cộc cộc, dương ơi dậy chiên trứng chú đi mua bánh mì với cari, chú đói quá rồi. ui, thế là phải dậy thật rồi. vừa lò mò ra đánh răng xong thì chú về tới rồi. eo ơi. chú nhanh quá. xoẹt xoẹt... thế là cũng xong đến giờ măm măm bữa sáng.
trời hôm nay thật đẹp, khác với những cơn mữa tầm tã thường ngày. hôm nay là mưa bụi làm "e nó" nghĩ tới tết ở quê nhà. chiều nay có cuộc hẹn offline nữa nên "e nó" thấy vậy là cũng kín lịch rồi.
"nhocimlang" gọi. rồi "e no" gọi cho "moondzo" và "TAK" cuối cùng thì delay buổi hẹn.
nghe nhạc,chat chit, chấm bài. mệt mỏi ra hít tí oxi "e no" thấy iu bầu trời hôm nay quá. mát mẻ và trong lành. tự dưng "e nó" muốn cùng ai đó dạo phố, cảm giác cần người ấy lại trỗi dậy >< hơn lúc nào hết "e nó" cần một điểm tựa, cần một bờ vai chia sẽ.


Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31