Thursday, October 2, 2008 9:24:34 AM
Chào cả lớp mình nì, hello cả lớp nì, ngày ni đại đa số chẳng làm được bài kiểm tra lý.......khổ chưa.......mà đừng có ai gọi
trời sao chẳng thương con hey, trời thương nhưng tại con ko lo học thôi..............tau cũng nghẻo luôn từ khi làm bài xong...cú ni
chắc chết cả lũ rồi, nhất là cái lũ học ở ông T nữa, ông mà ko băm vằm trăm mảnh thì ko chơi luôn
tau đang lên cơn, mượn blog lớp để xả........................
thông cảm cho tau.....
Thursday, March 20, 2008 11:58:00 AM
Sáng ni, 20/03/2008, tiết 3, môn Toán, kiểm tra 1tiết hình, hu hu tau làm h0k được nơi, làm răng đây? Phẩy thấp thì chết luôn, học sinh Trâu bò lại càng chết nữa. Học kì 1 đã phẩy thấp rồi , học kì 2 mà rứa chắc chết.............
Juky
Monday, March 10, 2008 7:35:54 AM
Ngaỳ... tháng 08 năm 2006
Chà đã quá sắp là nữ sinh THPT rôì vui quá ! Nhưng..xem xong caí danh sách lớp mới với những cái tên lạ hoác lạ huơ , may mắn lắm thì bắt gặp được 3,4 tên quen quen của lớp cũ (nhưng không phải là tên của các chiến hửu ), mặt tiêu nghỉu . Vài ngày nữa khai giảng rôì không thấy khí thế gì hết trơn . Chán! Khoan đạo diên ơi tua lại cho tui 2 hàng chà thằng ku trước mình có caí tên "chuối" chưa nè trơì! PHAN_BẠCH_PHI_MÃ_VŨ_LONG !ặc.....ặc.....
Ngày 05 tháng 09 năm 2006
Lớp gì mà im re, lạ hoác, không ai nói vơí ai tiếng naò. Chắc còn đang bận "ngắm"nhau ?! Bàn hai dãy sát tường là con nhỏ cột tóc đuôi...ngưạ, hay đi dọc hàng lang mà mình không ưa. Bàn bên phải là tên nhất địa năm rồi, mặt "kênh" dễ sợ. Bàn kia,kia nữa sao thấy ai cũng có "vấn đề" vật nè....
Nghĩ ngơị miên man một hồi, tay chân múa máy thế nào mà "vèo".cây bút cửa mình bay tít kên bực giảng. Định nhờ tên ngôì trên quăng xuống giùm, nhưng sực nhớ mình...đâu có quen! Lót tót thu vén hai tà aó để đi lên nhặt thfi thằng ku có cái tên cũ chuối đã lấy giùm hồi nào. Trả bút và hắn cười... dễ thương ngê (chỉ ghi vậy cho hay văn bản thôi ) Hai đứa quen nhau đơn giản nhỉ !.
Ngày... tháng 10 năm 2006.
Giờ thì mình thuộc làu tên các bạn trong lớp. Mà tụi nó cũng thuộc tên mình . Chỉ cần réo lên một cái là một chàng có mặt, lũ con gái tranh nhau ; "Mua giùm bịch chuối ci ơi' ..."hai bịch bánh tráng vơí chai tương nữa" .."Ba cây kẹo luon"... lấy sổ ra ghi ghi .miệng mồm lẩm nhẩm đếm đếm. Hồi lâu vác len một bịch thức ăn, caí mặt meó xệch...tội nghiệp !Thằng Sơn đi kế bên vừa khiên phụ vừa cười toét miệng "la làng";"bác căng_tin nhận thằng Long làm con rễ. con rễ bác căng-tin là thằng Long..."
Ngày26 tháng 03năm 2007
Hội trại 26/3 vui quá làm bánh lọc , nhảy lửa trại. Ăn no say, hai con mắt cứ nhíu lại. chẳng biết là chỗ nào trên trái đất,nằm phịch xuống...ngủ ! Đứa ngược, đứa xuôi, có đứa nói mớ, đứa lăn cả ra đất...hé...hé...hé...phen này thì cứ phải gọi là nhửi mùi chân đến phát béo ?!.
Ngày....thắng 05năm 2007.
Buổi học cuối cùng. Một buổi "nói thật lòng"bắt đầu từ tên lớp trưoẻng.Trống vừa báo hết tiết. cả lớp kéo nhau xuống sân trường chụp ảnh , hết xếp hình trái tim, lại xếp hình tên lớp, loằng ngoằng mãi thế mà lúc chú thợ ảnh bảo cả lớp "kim chi",_"hawaiiii"đi nào, thì mắt đứa nào dứa nấy đỏ hoe, rõ thật là ...!Lớp mới mà sao thân nhau dữ. Ừ lớp mới đắy, thì sao nào!
Trên đăy là trích đoạn tiểu sử năm lớp 10 của nhân có cái tên củ chuối mà ai cũng biết là ai. Một năm. khoản thời gian không quá ngắnvà cũng chẳng đủ dài để tui hiểu rỏ về ông, nhưng điều đó không quan trọng nữa bởi lẽ chúng ta "tuy xa mặt nhưng không cách lòng"!@
Có nhiều đâu nhưng khoảng khắc như thế, khi thấy lòng mìng trôi êm ả và bình lặng ...Đâu phải buị bặm và hoang lỗ đã kịp xóa hết vết dấu , nhưng khi ta đã biết cách gấp gọn phẳng phiu ký ức thàng một con hạt giấy,rồi khẻ nhẹ xếpvào một góc trái tim... sẽ thấy lòng mình bớt đi nhưng yêu ghét vô lối, những toan tính, những âu lo va cả những nổi buồn không tên....
Ai củng muốn ngắm nhìn thật lâu những gương mặtbạn bè thân quen.Đưa cho nhau tấm thiếp"I'm sorry"nếu còn đang giận dổi.Bí mật đặt lên mặt bàn chỗ ngồi của một người đặc biệt. "Tôi yêu bạn, yêu thật lòng" ! Cùng nhau điền nốt quyển lưu bút chia tay này. Làm một tour quanh trường để giật mình khi nhân rấo góc sân nào cũng thân quen qúa vậy!Ký tên mình vào tấm thiếp cám ơn hand made hoành tráng cả lớp làm để cám ơn tất cả các thầy cô.Giử lại trong tim mìnhnụ cười của một nhóc lớp 10 chưa dám hỏi tên... Tất cả đang ở đây để chia sẽ cùng nhaunhững cam giác không tên ngọt ngào ấy, dù thời gian đang trôi đi...!
Bất chợt nhìn ra xung quanh...MÙa hè đang đến và nắng ngập tràn tươi tắn.Để rồi nhận ra một việcsẽ lại tốt đẹp. Tất nhiên rồi sẽ có một ngày bạn thfnh công. Tôi năngs nốt một dòng chữ :SẼ NHỚ TẤT CẢ NHỮNG GÌ YÊU MẾN, gấp sổ laị và mỉm cười...
Sunday, November 4, 2007 2:20:33 AM
Tuần nay ko biết nên vui hay buồn, đăng kí tuần học tốt thì lại nghỉ lũ đến 2 ngày, đăng kí ngày học tốt cũng thế luôn. Vì vậy, cho nên, suy ra……….phải đăng kí lại. Mà rứa hình như cũng tốt, vừa rồi nhờ đăng kí nên lớp mới nghiêm túc đó chứ. Còn chuyện cái logo không biết mấy tổ làm đến mô rồi, nghe đồn thằng lớp trưởng vẽ đẹp lắm mà răng ko chộ hắn vẽ cho lớp chi hết. Úi dzời, đúng là tin đồn nhảm.
Vì lũ lụt mãi nên mấy đứa Thuỷ Thanh ko đi học được. Khổ, mất bài cả đống
Monday, September 24, 2007 7:33:45 AM
Khai giảng năm học mới được mấy hôm rồi, tình hình học tạp trong lớp cũng không khác năm vừa rồi là bao. Nhưng mà, vào năm học mới trong mỗi người cũng có những ý thức mới tiến bộ hơn, thân nhau hơn trước.
Năm học này, lớp 11B2 có thêm thành viên mới- Nguyễn Lê Phương Nhi chuyển từ lớp 11C sang, làm đầy lại sĩ số của lớp là 48 người.

Giáo viên chủ nhiệm là cô Phạm Thị Phương Thảo dạy môn GDCD
CHÚC CẢ LỚP HỌC TẬP TỐT , ĐẠT THÀNH TÍCH TỐT TRONG NĂM HỌC 07-08Ngày 5-9, học sinh khắp cả nước đều đi dự lễ khai giảng, trường tôi cũng ko ngoại lệ, nhà trường tổ chức nhiều tiếc mục văn nghệ hấp dẫn, tam ca áo dài ơi 12/8, đồng ca liên khúc thanh niên, nhóm nhảy lớp 12/10, mà đặc biệt lớp tôi có tham gia 1 tiết mục đơn ca do Quang Vinh trình bày, vừa nghe cả lớp vừa hãnh diện: “ hay ko, lớp tao đó, ^_^, ^_^…”, tiếp sau đó là 1 tràng vỗ tay liên hồi của mọi người.
Thầy Hiệu Trưởng có đôi lời với học sinh toàn trường , và rồi tiếng trống trường vang to khai giảng 1 năm học mới. Hứng thú hơn, vui tươi hơn.