My Opera is closing 1st of March

Nhật ký Lớp 10 M- Trần Phú -1977-1980

E=tranphu10m@yahoo.com.vn-01262185533-"h-l-1"

Bạn Phương ơi

Bạn đã vào đc chưa.Có vướng mắc gì ko .Pass tôi đã chuyển bạn lần trước đấy.có cần gủi lại tin nhắn nữa ko.

Rất cảm ơn Bạn KhôiChào bạn Phương

Comments

Unregistered user Sunday, February 28, 2010 12:59:33 PM

doanphuong_xndvxd writes: sao lai the? Phuong da nhan duoc pass bao gio dau? Ban noi la ban ma.

Lê Văn Sinhsinh261162 Thursday, March 4, 2010 10:35:18 AM

chao các ban 10M!
Hãy cùng tham gia Blog nhe!

Lê Văn Sinhsinh261162 Thursday, March 4, 2010 11:09:35 AM

Chao bạn Đông! Rất cảm ơn bạn, đã tạo cho lớp 10m trang Web nay!
Minh co ảnh bên cạnh mà không đưa lên được, bạn giúp tôi nhé!

Unregistered user Friday, March 5, 2010 1:29:05 AM

TranPhu-hn-77-80 writes: Tôi thấy bạn cũng đã lập trang blog cá nhân vậy cứ cho vào ảnh vào đó Tôi sẽ copy lại cũng đc hợac bạn gửi Email cho tôi .lúc nào rỗi chát nhé.add nick tôi chưa...Lớp 10 m quá Quí

Hoàng Nguyên Khôihoanguyenkhoi Friday, March 5, 2010 3:15:37 PM

Tôi chảng có tấm hình nào.Chán thế.

Hoàng Nguyên Khôihoanguyenkhoi Saturday, March 6, 2010 6:23:59 AM

Bạn Liên ơi đừng buồn nhé. Tôi nghĩ như bạn được nhớ đến tên mà chỉ nhầm họ là cũng còn hạnh phúc đấy.Nói ra thì sợ có ai đó lại chạnh lòng chứ như bạn mình đã lưu giữ bao tấm hình thật quí báu qua bao sự biến đổi của không gian và thời gian, vậy mà cũng bị quên mất luôn đấy. Tôi chợt nghĩ có thể bạn đó là đã trở thành người nổi tiếng rồi thì tên tuổi đã ở trong tâm trí mọi người rồi phải không bạn HKC. Tôi ngưỡng mộ bạn.

Unregistered user Monday, March 29, 2010 3:17:07 AM

Hoa Thi Kim Chi writes: Chào bạn Khôi, hôm nay mình mới đọc được những dòng chữ trên của bạn, cảm ơn bạn nhé.Bạn có biết tâm trạng của mình khi tìm thấy những bức ảnh xưa của lớp mình không? Mình như muốn hét vang cả nhà, trong lòng trào dâng một nỗi niềm khó tả. Mình mất hai buổi trưa không làm việc để tìm được những bức ảnh đó.Sau bao thay đổi về không gian và thời gian mình cũng không ngờ những bức ảnh vẫn còn đẹp như thế. Hiện nay mình còn một quyển lưu niệm của các bạn viết cho mình,trong đó có cả những bông hoa được ép khô,các bạn muốn đọc mình sẽ cho chuyển lên trang này. Với mình những kỷ niêm xưa là vô giá, mình mong sao lớp mình ngày càng có thêm nhiều kỷ niệm.

Unregistered user Wednesday, March 31, 2010 5:43:03 PM

Lien writes: Chào Chi! Sao Chi giữ được nhiều "tài sản" quí giá về lớp thế? Mình hồi hộp và mong được đọc lại trước khi họp lớp quá.Hẹn găp nhau nhé!

Unregistered user Thursday, April 1, 2010 3:06:27 PM

Hoa Thi Kim Chi writes: Liên ơi!Chẳng hiểu ông trời soi xét thế nào mà mình " sở hữu" nhiều " tài sản " quá, lớp mình chưa đủ, lại cả của lớp khác nữa. 30 năm qua rồi, mình không nhớ các bạn học lớp nào,chỉ nhớ được tên và địa chỉ ngày xưa thôi. Mình đang nhờ Đông tìm lớp cho các ban ấy.

Hoàng Nguyên Khôihoanguyenkhoi Friday, April 2, 2010 4:05:24 PM

Bạn Chi ạ tuyệt vời nhất là nên scan hoặc chụp lại những dòng lưu bút đã ướt nhòe đó, và những bông hoa ép khô nữa. Đó sẽ là những báu vật mang giá trị thời gian đó.

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies