My Opera is closing 1st of March

Nhật ký Lớp 10 M- Trần Phú -1977-1980

E=tranphu10m@yahoo.com.vn-01262185533-"h-l-1"

Lưu bút của Bạn Hoa Kim Chi

Tìm mãi được một quấn sổ 30 năm mà vẫn Nguyên si

Mời Các Bạn đón đọc Lưu bút sau Nhiều năm ngủ kĩ















Các bạn ơi. Đây là những cánh phượng rơi tại sân trường mình đấy!



Gặp Mặt Sài Gòn -Hà NộiThêm Một Lưu bút nữa của bạn -Vũ Mai Dung

Comments

Unregistered user Thursday, April 8, 2010 7:07:00 AM

Hoa Kim Chi writes: Các bạn ơi! lưu bút của mình chỉ có mấy bài viết của các bạn nữ tổ 1. Bạn nào không có ảnh xưa hay lưu bút đừng buồn nhé! Tình bạn là mãi mãi, chúng mình sẽ cùng nhau chia sẻ. Các bạn còn nhớ gì về trường Trần Phú của mình không? trong quyển lưu bút của mình có hình ảnh của trường mình đấy. Lớp mình được nhà trường phân cho xếp hàng trong những buổi sinh hoạt đầu giờ , buổi chào cờ, dưới một cây Phượng già. Những buổi học cuối cùng của tuổi học trò đã được chúng mình nhặt những bông phượng mới rụng, tươi nhất, đẹp nhất và rồi cùng nhau bóc lớp áo bên ngoài để ép vào quyển lưu bút này. Kỷ niệm của trường mình thật đẹp và mang nhiều ý nghĩa.Thời gian đã trôi theo cùng năm tháng, chúng mình nay cũng đã già, những cánh Phượng nay cũng không còn được tươi thắm nhưng kỷ niệm của chúng mình vẫn còn đâu đó. Nhớ mãi kỷ niện xưa .... phải không các bạn. Bạn nào còn nhớ gì về trường của mình viết tiếp nhé.

Hoàng Nguyên Khôihoanguyenkhoi Thursday, April 8, 2010 3:18:37 PM

Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa Phượng..ai chở mùa hè của tôi..trở lại.

Bùi Thị Kim Liênkimlien6263 Thursday, April 8, 2010 5:01:18 PM

Chào bạn Chi, chào các bạn! Đọc lại hai cuốn lưu bút của các bạn trong lòng mình một cảm giác buồn vui lẫn lộn: vui vì qua nét chữ, lời tâm sự của các bạn, những năm tháng cắp sách tới trường cùng những gương măt thân quen mới thấy gần gũi làm sao. Đã 30 năm rồi mà ta ngỡ như mới hôm qua. Còn buồn vì cứ nghĩ tại sao mình chẳng gữi được một chút kỷ niệm cũ nào nhỉ? Mình rất cảm động vì các bạn vẫn gìn gữi được những tấm hình, nhưng bài lưu bút của mọi người. Hôm tới họp lớp các bạn nào còn những gì kỷ niệm về lớp thì mang đi cho mọi người xem với nhé. Hẹn gặp lại!

dqpDQP Friday, April 9, 2010 4:34:39 AM

Chi ơi! Nhờ cuốn sổ lưu niệm của Chi, Phương đã dần nhớ ra những kỷ niệm của 2 đứa mình, cùng kỷ niệm tập thể lớp 8H 9H 10M. Căn gác nhỏ tầng 2 số nhà 52 phố Nguyễn Văn Tố là điểm đến quen thuộc của Phương ngày ấy. Căn nhà nhỏ, nhưng đã chứa đựng đầy ắp những kỷ niệm của Chi, Phương và Thiên Hương. Đến trường khi ngồi cùng bàn, lúc cùng tổ...nhiều kỷ niệm hiện ra..hồi tưởng...trong lòng ngậm ngùi xao xuyến...Cám ơn Chi nhiều lắm! cuộc sống thị trường hiện nay choán mất nhiều thời gian quá.Các bạn ơi, hãy cố gắng thu xếp gặp mặt để ôn lại những kỷ niệm đẹp của tuổi học trò nhé!

Unregistered user Tuesday, April 13, 2010 6:24:23 AM

Nguyen Thu Nga writes: Chi oi! May sao trang luu niem Nga Viet cho Chi van con . Doc lai thay that cam dong. Nhung ky niem ve thoi cap sach cua chung minh lai chot ua ve. Cam on Chi nhieu

How to use Quote function:

  1. Select some text
  2. Click on the Quote link

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

If you can't read the words, press the small reload icon.


Smilies