Tuesday, September 8, 2009 11:24:16 PM
-Huyền Chi lấy ông Nepal ở Úc cùng ổng một thời gian, rồi lại qua Mỹ tháng 7 vừa rồi. Nghe nói Chi đang chuẩn bị xuất bản cuốn sách về Các món ăn Cà-ri và mở nhà hàng ơ VN!!!!
-Vũ Mười sang Úc làm TS cùng vợ và 2 thằng cu
-Bình (đen, nữ, Hà Đông) cũng ở Úc - Sướng quá, cả 3 ở bên đó tha hồ ăn Kangaroo
-Lan cò lả đã chống lầy, sắp sinh con
-Trang cao Hải Phòng hình như sinh con cách đây 1 năm
-Thuỷ (nữ, Thanh Hoá) cũng đã chống lầy.
-Thạch Anh di cư vào SG, chưa vợ
-Hoa(Tuyên Quang), chưa chồng
-Hoàn sinh con trai
-Bình nam, Hà Đông có tổng cộng 2 con gái gia nhập hội với Long, a Hưng, Tấn và Đường đều có 2 gái
-Huệ vừa sinh, k biết trai hay gái
-Vân và Thảo chưa sinh tiếp lứa 2
-Em Ngọc Ninh Bình sinh con tại Pháp đã về VN, oai phết
Monday, May 5, 2008 4:14:46 AM
Phần giới thiệu chung:
Cách thành phố Thanh Hoá khoảng 90km, men theo QL 217 sẽ đến được suối cá thần (thôn Lương Ngọc, xã Cẩm Lương, huyện Cẩm Thuỷ, Thanh Hoá). Suối cá đã tồn tại từ nghìn năm với hàng ngàn con cá hoa văn sặc sỡ, ẩn chứa bao điều kỳ bí…
Truyền thuyết cá thần trong kỷ nguyên Internet
Sinh ra và lớn lên ở Cẩm Thuỷ, từ bé, tôi đã thuộc nằm lòng câu chuyện cá thần. Vào đại học, tiếp xúc với thế giới internet, tôi giật mình xen lẫn tự hào, khi biết hang cá thần của quê hương mình đã nổi tiếng toàn thế giới!
Chợt nhớ câu chuyện nhuốm màu kỳ bí của cụ Thang, cụ già người dân tộc Mường, năm nay đã ở vào tuổi cổ lai hy nhưng trí nhớ vẫn sáng rõ như ban ngày. Cụ kể, nơi đây ngày xưa hạn hán quanh năm, người dân suốt ngày lam lũ trên cánh đồng mà vẫn không đủ ăn. Khi đó có hai vợ chồng sống với nhau đã lâu, tuổi cao nhưng vẫn chưa có con. Hàng ngày họ ra thửa ruộng bên suối, khơi nước vào trồng lúa và xúc cá, bắt ốc bắt cua về ăn.
Bỗng một hôm, người vợ tình cờ xúc được một quả trứng lạ. Bà nhặt thả xuống suối, nhưng mỗi khi nâng rổ lại vẫn thấy quả trứng nằm trong rổ, bà bỏ quả trứng vào giỏ đem về nhà, đưa trứng lên tổ gà ấp.
Đến một ngày gà ấp nở ra một con rắn, người vợ hoảng sợ gọi chồng. Người chồng đem chú rắn thả xuống khe Ngọc gần nhà, nhưng rắn không chịu rời và cứ bò về nhà. Hai vợ chồng đành cho rắn sống như một thành viên trong gia đình.
Lạ thay, từ khi có rắn, mưa liên tục đổ xuống, dân làng thoát khỏi cảnh hạn hán, mùa màng tươi tốt và dân được ấm no. Một đêm, trời trở cơn mưa to gió lớn, sấm chớp ầm ầm. Sáng ra, người dân phát hiện chú rắn đã chết dưới chân núi Trường Sinh, đầu hướng về làng. Người dân lập nên một đền thờ thần rắn có tên Ngọc Từ ngay cạnh mộ rắn.
Thần linh báo mộng cho dân làng: Thần rắn chết do một trận thuỷ chiến với quái vật để bảo vệ dân làng nên được phong là Tứ Phủ Long Vương. Cũng từ đó trong khe Ngọc xuất hiện dòng nước trong veo, nằm dưới chân đền Ngọc Từ và cũng chẳng biết từ đâu, dưới suối xuất hiện đàn cá lạ hàng ngàn con, lượn lờ suốt ngày đêm.
Chuyện cụ Thang kể đượm màu truyền thuyết. Tôi mang câu chuyện lên thành phố nhưng chỉ giữ như một tài sản cổ tích cho riêng mình.
Thông điệp của thiên nhiên
Suối Lương Ngọc chỉ dài hơn một trăm mét, chảy ra nhiều khe rồi đổ ra sông Mã mà người dân nơi đây gọi là sông Mạ, tiếng Mường là sông Mẹ. Hàng ngàn con cá thảnh thơi bơi lội trước cửa hang rộng khoảng 1,5 mét.
Với đức tin sự sung túc của đàn cá trong dòng suối là sự bình yên, no ấm cho cuộc sống dân làng nên bao đời nay, bà con dân tộc Mường luôn giữ gìn nuôi nấng, không ai dám động đến loài cá thiêng. Theo cụ Thang, xúc phạm cá thần là xúc phạm thần linh; ai làm việc ấy chẳng những gieo tai họa cho mình mà còn cho cả cộng đồng.
Còn theo khảo tả của các nhà khoa học thì đàn cá hàng nghìn con lớn nhỏ ở suối cá Lương Ngọc gồm cá dốc (thuộc bộ cá chép, tên khoa học là Spinitarbichthys denticulatus, có tên trong sách đỏ Việt Nam), cá chài, cá mại. Hình dáng loại cá này rất phong phú, hoa văn đa dạng và lạ, với nhiều màu sắc như xanh, đỏ, hồng… Mỗi khi bơi lượn, thân cá phát ra nhiều màu, lấp lánh bạc trông thật vui mắt, ấn tượng.
Mỗi khi đồng bào Mường ra vo gạo, rửa rau, ai cũng nhớ thả cho cá thần một chút thức ăn. Hàng ngày cá thần nhảy lên khỏi mặt nước vui đùa cùng du khách tham quan. Những hôm trời lạnh, dòng nước trong vắt, du khách có thể đưa tay mơn man, vuốt ve những con cá thần to như bắp tay, bắp chân người, cầu mong sẽ gặp điều may mắn.
Với chuyến đổ bộ của phi thuyền Apolo 11, mặt trăng không còn chị Hằng chú Cuội; nhưng sau hàng trăm năm, Lương Ngọc quê tôi vẫn còn đó hang cá thần của bà cụ Thang. Hàng ngày vẫn có nhiều du khách trong ngoài nước đến tận nơi chiêm ngưỡng vẻ đẹp khác biệt của đàn cá sặc sỡ hoa văn, đã và đang chung sống hoà thuận với dân làng.
Các cụ già trong làng bảo, trong hang sâu còn có những con cá to và nặng hàng chục kg, nhưng vì miệng hang quá nhỏ nên cá không thể bơi ra ngoài “biểu diễn”.
Rời xa những câu chuyện truyền thuyết để trở về thực tại, tôi biết suối cá thần đã tạo nên một quần thể sinh vật độc đáo cùng với hệ thống núi Trường Sinh còn nguyên vẹn về mặt thiên nhiên. Cả thế giới đang sốt về khí thải, hiệu ứng nhà kính, nhưng ở quê tôi những vấn nạn đó thật xa lạ.
Cá thần là đại diện của thiên nhiên; suối cá thần là biểu tượng của cuộc sống yên bình giữa con người và thiên nhiên nơi đây.Đón xem chi tiết liên quan đến K37:
Monday, May 5, 2008 3:34:01 AM
Tắm rửa sạch sẽ gột hết bụi trần đề vào nhà sàn thưởng thức rượu ngon, gái đẹp.
Đúng là:
Ở trên đời, nào ai tin thằng nghiện
Đứa say tình, đứa men rượu bê tha
Nhưng chúng ta vẫn:
Nào nâng ly, 16 năm còn do dự?
Rượu thơm lừng, lời tình tự vẫn như xưa
Thêm mỹ nhân, rượu thơm nồng, thơm cạn
Để bàn tay nắm lấy những bàn...chân
Uống! uống đi... cho đất trời cũng điên đảo
Cho ao làng bớt những thằng điên
Cho chồng con khỏi khốn đốn ưu phiền
Cho kẻ sĩ Thạch Anh tìm được bống hồng
Uống! uống nữa... cho tiểu nhân thôi chỉ trích
Cho hồng nhan lại khúc khích cười tình
Đôi bạn tâm tình rất trong sáng:
Đôi bạn không tâm tình, chàng trai chắc có ý nghĩ đen tối:
Và ôi thôi, đúng như dự đoán
Rượu uống chưa vơi, rượu lại đầy
Buồn cay mắt lệ, đắng bờ môi
Nâng ly tôi mời tôi phiền muộn
Tình yêu một thuở chẳng còn ai
Thôi đã tan tành thời hoa mộng
Còn chăng là nỗi xót xa này
Tình thiên thu ấy đong thành lệ
Đêm buồn nghe hoang phế trùng vây!
Chợt thấy hồn em ẩn đáy ly
Nhìn nhau mắt ướt lệ sầu bi
Rồi bóng em nhòa cùng men đắng
Ngơ ngác hồn tôi lạc lối về
Ta vẫn gục đầu trong đắng cay
Ngoài hiên xao xác nắng xuân phai
Ôi! sao thèm quá bờ môi ấy
Một chiếc hôn thơm...giấc ngủ vùi!.
Rượu say rồi, em quay ra rửa bát
Thiếu nữ thôn quê, đôi má ửng hồng

Ảnh niền miễn bình luận:
Thursday, April 17, 2008 10:16:19 AM
Trước khi tới hang cá thần, tất cả phải tắm tiên để gột sách bụi trần.
Tiếc là chỉ chộp được ảnh xxx của 2 cụ này.
Lột hết quần áo rồi:
Mát quá! Dưới sống, cá nhiều lắm, mà chỉ có mỗi 2 con ...chim:
Đừng có chụp trộm nhé:
Đón xem tiếp ảnh xxx của Trần Quán ...Anh