16 năm phần VI: Nhà sàn, rượu ngon, gái đẹp kính mời!
Monday, May 5, 2008 3:34:01 AM
Đúng là:
Ở trên đời, nào ai tin thằng nghiện
Đứa say tình, đứa men rượu bê tha
Nhưng chúng ta vẫn:
Nào nâng ly, 16 năm còn do dự?
Rượu thơm lừng, lời tình tự vẫn như xưa
Thêm mỹ nhân, rượu thơm nồng, thơm cạn
Để bàn tay nắm lấy những bàn...chân
Uống! uống đi... cho đất trời cũng điên đảo
Cho ao làng bớt những thằng điên
Cho chồng con khỏi khốn đốn ưu phiền
Cho kẻ sĩ Thạch Anh tìm được bống hồng
Uống! uống nữa... cho tiểu nhân thôi chỉ trích
Cho hồng nhan lại khúc khích cười tình
Đôi bạn tâm tình rất trong sáng:
Đôi bạn không tâm tình, chàng trai chắc có ý nghĩ đen tối:
Và ôi thôi, đúng như dự đoán
Rượu uống chưa vơi, rượu lại đầy
Buồn cay mắt lệ, đắng bờ môi
Nâng ly tôi mời tôi phiền muộn
Tình yêu một thuở chẳng còn ai
Thôi đã tan tành thời hoa mộng
Còn chăng là nỗi xót xa này
Tình thiên thu ấy đong thành lệ
Đêm buồn nghe hoang phế trùng vây!
Chợt thấy hồn em ẩn đáy ly
Nhìn nhau mắt ướt lệ sầu bi
Rồi bóng em nhòa cùng men đắng
Ngơ ngác hồn tôi lạc lối về
Ta vẫn gục đầu trong đắng cay
Ngoài hiên xao xác nắng xuân phai
Ôi! sao thèm quá bờ môi ấy
Một chiếc hôn thơm...giấc ngủ vùi!.
Rượu say rồi, em quay ra rửa bát
Thiếu nữ thôn quê, đôi má ửng hồng

Ảnh niền miễn bình luận:














