Theme cho Opera Vietnamese
By Bồ Đề. Saturday, 27. September 2008, 06:55:57
Dẫu rằng muộn màng, song hy vọng ban giám khảo châm chước cho mình vì mình cũng đã theo dõi biết về cuộc thi ngay ngày đầu, nhưng nghĩ dữ quá mà chẳng ra được ý tưởng nào. Cứ ngỡ đã thất bại hoàn toàn, nhưng rồi một tia sáng bất ngờ lóe lên trong mình, khi dạo trên Google ngắm những bức tranh mùa thu. Và mình đã bất ngờ gặp được bức này: Hồ Gươm mùa thu.

Thật là một phong cảnh nên thơ, đậm chất trữ tình và quyến rũ. Mặt hồ xanh với những bóng nước lấp loáng và Tháp Rùa nổi lên sừng sững. Mình từng thấy Hồ Gươm rồi, nhưng bức ảnh này thì chưa bao giờ thấy. Nó đẹp thật. Sau một ngày trời cắt dán và hì hục với cái hình, cuối cùng mình đã làm cho nó từ mờ hín thành sáng rực lung linh. Chưa nghĩ ra nên kết hợp với cái theme nào, mình đành mày mò ngồi thử với hết theme này đến theme khác. Cuối cùng, lúc định bó tay chấm theme thì nhớ ra cái skin của group mình vốn được làm từ anh bạn Moderator Mauricio. Cậu ấy người Urugoay, và là 1 member of the week của My Opera Community tháng 9 vừa rồi đấy. Một sự kết hợp không tồi. Và kết quả như các bạn đã thấy đây.
Hì, mình thích cái banner ghê cơ. Các bạn xem lại ảnh ban đầu của nó nhé












