Sticky post
Saturday, January 14, 2012 12:24:59 PM
Nhóm one 0 band
nhóm nhạc one 0 band mới thành lập do anh cao bồi thuận phong trong phim những phóng viên vui nhộn làm trưởng nhóm.sắp tới nhóm sẽ cho ra đời những ca khúc đầu tiên.trong nhóm còn có 1 thành viên là người thái lan.mọi người cổ vũ nhiệt tình để nhóm anh cao bồi nhà mình gặt hái được nhiều thành công nhé..
Sticky post
Monday, July 11, 2011 1:43:54 PM
Nó đang khóc sao, ừ cũng phải đã lâu rồi nó không khóc có lẽ nó đang đau khổ lắm kũng đúng đã lâu lắm rồi nó không có cảm giác cô đơn và lạnh lẽo như thế.
Nó càng cố gằng bao nhiêu thì thời gian và bóng tối vẫn bao trùm lấy nó.lại khóc cảm giác phải từ bỏ những gì mình yêu mến thật đau lòng.đau muốn chết đi ý.nó cũng đã từ bỏ anh,nó đã nói những lời làm tổn thương anh,nó không muốn anh phải chờ đợi và đau khổ vì nó.
Không ai hiểu cõ lẽ anh cũng không hiểu, rằng trái tim nó đang thắt lại nó bắt buộc phải làm như thế,lúc nói chia tay anh nó khóc nhiều lắm cố gắng nhiều lắm để quên anh.
Nó đã làm tổn thương anh,đau lắm phải không anh.nhưng hãy hiểu cho nó,thật lòng đứng giữa bên tình bên hiếu nó mới biết rằng cái thế giới này thật bất công tại sao lại không cho nó có thể nắm được cả 2 thứ ấy.cuối cùng thứ mà nó từ bỏ lại là anh.người mà nó dành hết tình yêu.người mà đã cho nó biết sự rung động đầu đời.người mà có lẽ suốt cuộc đời này không bao giờ nó quên được.người đã quan tâm chăm sóc dành tất cả tình yêu cho nó.nó đã rất hp.nó đã tự hứa với mình rằng sẽ không bao giờ làm anh đau khổ.
Nhưng hôm nay.nó hận cái ngày này bởi nó đã không làm được điều mà nó đả hứa.
Khóc...nó chỉ biết khóc chỉ biết dằn vặt bản thân nó.
Nó biết anh buồn va khóc vi nó nhiều lắm.khi người đàn ông bật khóc chắc hẳn họ phải rất đau.nge tiếng nấc ngẹn ngào chua xót của anh.nó chỉ muốn đến bên cạnh anh.an ủi va lau nước mắt cho anh.như anh thường làm cho nó.lại khóc cuộc sống của nó cứ đảo lộn.nó rất kần anh.......rất iu anh.
Nó sắp phải đi xa 2 nửa trái đất xa bạn bè xa tất cả những gì là gọi là quen thuộc với nó bỗng chốc trở thành xa lạ vô cùng,nó lo sợ nỗi sợ hãi về ngày mai.ngày mai sẽ ra sao.
Chào và tạm biệt tất kả ng thân bạn bè,kả bạn bè trong game avatar ju mến.
Saturday, December 3, 2011 5:24:34 AM
mời các bạn vào
http://lovekuty.hexat.comĐể tham gia vào tất kả những diễn đàn nổi tiếng.thoai mái lam wen và kết bạn.thứ trình độ ngoại ngữ vs diễn đàn quốc tế.