LỚP 12A2 TRƯỜNG PTTH NGUYỄN DU NIÊN KHÓA 1993-1994

"Ôn lại quá khứ, sống cho hiện tại, hướng tới tương lai"

Subscribe to RSS feed

THÔNG BÁO HỌP MẶT TRUYỀN THỐNG NĂM 2012 LỚP A2

Nhằm ôn lại truyền thống lớp A2, cũng như để bạn bè có dịp tâm sự, trao đổi sau một năm làm việc, sau bao ngày xa cách. Thân ái mời tất cả các thành viên lớp A2 cùng gia đình tham gia họp mặt truyền thống lớp A2 vào lúc 08h Chủ Nhật ngày 29-04-2012 tại Cafe Mây Trắng (nhà bạn Viết Phi). Sau đó ban tổ chức sẽ công bố chương trình cụ thể của buổi họp mặt.
Để buổi họp mặt được đầy đủ và đông vui mong các bạn thu xếp công việc, thời giờ để đến dự.



Trân trọng thông báo
Thay mặt lớp A2
LÊ THÀNH MỸ

Chúc chị em ngày 8-3 vui vẻ...hehe...

Nhân ngày 8-3 chúc chị em một ngày thật sự vui vẻ, được sự chăm sóc của một nửa kia thế giới. Đặc biệt là nhận được nhiều hoa và quà...
Ở đây mình cũng xin tặng chị em mấy vần thơ vui đựoc sưu tầm.


8-3
Hôm nay mồng 8 tháng 3
Chị em hừng hực đi ra đi vào
Anh em trong bếp phều phào
Bây giờ em muốn anh vào hay ra
Chị em tủm tỉm xuýt xoa
Em thì chẳng thích anh ra tí nào
Anh em khí thế dâng trào
Vứt ngay chén đĩa ào ào xông vô
Mây vờn, chớp giật, sóng xô
Giường nghiêng chỏng ngã anh mô cũng đừ
Bỗng nhiên trời đất tối mừ
Anh em ai cũng ngất ngư phờ phà
Chị em tức tối kêu la
Trời ơi biết thế cưới ba thằng chồng…

-----------------------------

Chợ gần hay chợ xa.
Anh lần ra được hết
Món em ưa anh biết
Em cứ chờ mà xem.

Em đánh phấn xoa kem
Anh nhặt rau vo gạo
Em ung dung đọc báo
Anh tay nấu tay xào
Anh tự làm không sao
Đừng lo gì em nhé.

Tà áo em tuột chỉ
Đưa anh khâu lại giùm
Nho anh mua cả chùm
Buồn mồm em cứ nếm.

Bạn gái em mà đến
Cứ vô tư chuyện trò
Anh tắm cho thằng cu
Rồi anh ru nó ngủ
Màn hình bao cầu thủ.
Nghe em hét "vào rồi".
Hết một ngày em ơi.
24 giờ thôi nhé!

----------------------

Hôm nay mùng 8 tháng 3
Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi
Ngày mai mùng 8 qua rồi
Tôi trả cái áo của tôi cho bà. …


----------------------

Hôm nay mồng tám tháng ba
Chị em phụ nữ đi ra đi vào
Anh em nam giới mời chào
Chị em phụ nữ đi vào đi ra.

Hiện đại như ở nước Nga
Chị em phụ nữ hết ra thì vào
Lạc hậu như ở nước Lào
Chị em phụ nữ hết vào lại ra.

Xa xa ở tận Cu Ba
Chị em phụ nữ vừa ra lại vào
Gần gần như ở Hàng Đào
Chị em phụ nữ vừa vào đã ra.

Việc gì phải tận nước Nga
Việc gì 'tám' chuyện Cuba với Lào
Hãy đến bất cứ nhà nào
Chị em không việc cũng vào cũng ra.

Thật là ngứa mắt chúng ta
Nhưng thôi cứ để họ ra họ vào
Không thì 'cửa sắt' họ rào
Anh em đố có 'vào' được mà 'ra'...

----------------------------

Phân bua
Hôm nay mồng tám tháng ba.
Giá hoa thì đắt, giá quà thì cao
Tiền lương tiêu hết hồi nào
Thù lao, tiền thưởng chẳng trao lễ này...
Ai đem quà cáp kềnh càng
Riêng tôi dâng tặng cho nàng thơ thôi
Hoa hồng mấy bữa héo rồi
Còn thơ thơ tuyệt vời là thơ...

Collected by Trần Văn Lĩnh

SLOGAN

Dang co mot cuoc tranh chap slogan giua cac hang noi tieng o Vietnam:
Bitis (giay dep) thi co cau: "nang niu ban chan Viet"
Vera (ao lot nu)thi dua ra: "nang niu bau sua Viet"
Kotex (bang ve sinh)dua ra la: "nang niu dan chim Viet"
Bao cao su ngua thai hieu OK cung khong chiu thua: "nang niu voi voi Viet"
Mu bao hiem Protect thay the ben dua ra cau:"nang niu dau lau Viet"
Con moi nhat la mot cong ty quan lot nam dang tranh chap voi tinh Khanh Hoa cau xì - lô - gân: "nang niu ....hon ngoc Viet".

Le Thi Kim Oanh


CUNG CHÚC TÂN XUÂN

VÈ CHÚC TẾT
Nghe vẻ nghe ve, nghe vè chúc Tết
30 mùng Một, năm mới cận kề
Bao nỗi bộn bề qua năm là hết
Chờ ăn bánh Tết bao đỏ liền tay
Tài lộc vận may không mong cũng đến
Tình duyên cặp bến hạnh phúc đáo gia
Chúc khắp mọi nhà quanh năm no đủ
Tiền vô đầy tủ, sự nghiệp vinh quang
Vui vẻ họ hàng người người phấn khởi
Học hành tấn tới khởi sự thành công
Cho thoả ước mong, muốn gì nguyện ý!

<------------------------------------------------>
CUNG kính mời nhau chén rượu nồng
CHÚC mừng năm đến, tiễn năm xong
TÂN niên phúc lộc khơi vừa dạ
XUÂN mới tài danh khởi thỏa lòng
VẠN chuyện lo toan thay đổi hết
SỰ gì bế tắc thảy hanh thông
NHƯ anh, như chị, bằng bè bạn
Ý nguyện, duyên lành, đẹp ước mong

THƯ GIẢN

TÂM SỰ XUÂN BUỒN
Văn phòng không rượu cũng không hoa
Toàn computer với trai già
Việc nhiều chất đống, lương thì thấp
Khắc khoải, bàng hoàng tết với ta
Tết đến, xuân về thêm nhức xương
Cái vụ tiền thưởng với tiền lương
Long lanh đôi mắt nhân viên đợi
Đỏng đảnh làm duyên Sếp bảo chờ
Tết đến, xuân về chán với chê
Tiệc tùng, đình đám tới phủ phê
Lơ thơ tháng chạp vài đám cưới
Xuân này thôi nhé ở nhà chơi.
Sưu tầm bởi Mr.USA (07/01/2011)

Phát minh mới
Một nhà khoa học tính tình hay đa nghi, nên ông ta chế tạo ra robot phát hiện nói dối. Ngày chế tạo thành công, ông đem ra thử con trai. Cậu con trai vừa đi học về ông ta đem robot ra hỏi: - Sao con đi học về trễ vậy? - Con qua nhà bạn mượn sách về học. Robot phát hiện nói dối, đánh cho cậu con trai một cái. Ông bố cười: - Đó con thấy chưa, nói dối là phải chịu phạt. Lúc bằng tuổi con, bố không dám nói dối ông nội nửa lời. Ngay lập tức, robot đạp ông ta một cái bay vào tường. Người vợ thấy cậu con trai bị đánh đòn đau bèn nói: - Sao anh làm thế với con, dù sao nó cũng là con anh! Robot nắm đầu bà vợ, đánh túi bụi
Sưu tầm bởi mệ Nga


Đôi tình nhân đi bách bộ trong công viên. Chàng trai nói:
- Hàng đêm, anh đều nằm mơ thấy mỗi tháng mình kiếm được mười ngàn đô giống như bố của anh.
- Bố anh kiếm được mười ngàn đô mỗi tháng cơ à? – Cô gái hết đỗi ngạc nhiên.
- Không, bố anh cũng nằm mơ giống anh.
- !!!


Sưu tầm: TVL

Xả "xì-trét"

Hỡi bà con lớp 12A2, theo lời kêu gọi của Mệ Nga nhà mình. Lớp tổ chức đi chơi một chuyến đâu ở Nam Cát Tiên gì đó để xả "xì-trét", sẵn dịp ghé thăm Bình Nam nhà mình ở Định Quán luôn. bà con cho ý kiến đi...

Games

PICACHU

CHUYỆN VUI MỖI NGÀY

Ðể có 500 USD, Việt Nam phải xuất khẩu 2 TẤN DẦU THÔ hoặc 1 TẤN GẠO cộng với 3 TẤN THAN. Trung Quốc xuất khẩu 1 chiếc “xe máy tàu” nặng 95 kg. Hãng Sony bán 1 chiếc Tivi nặng 15 kg. Hãng Canon bán 1 chiếc máy ảnh số nặng 0.5 kg. Hãng Nokia bán 1 chiếc Mobile nặng 0.1 kg. Hãng Intel bán 1 con chip nặng 0.01 kg. Hãng Microsoft bán 1 chương trình phần mềm nặng… 0 kg Thơ vui về vợ chồng Hai vợ chồng làm cùng ngành xuất bản sách. Ðêm tân hôn của họ thật thơ mộng. Họ nói với nhau đủ chuyện, từ chuyện yêu đương, gia đình, bè bạn, nghề nghiệp... Anh chồng ôm vợ âu yếm rồi đọc thơ: "Sách mới cho nên phải đắt tiền". Chị vợ cùng nghề, nghe chồng đọc liền ứng khẩu đọc tiếp luôn: "Hôm nay xuất bản lần đầu tiên". Anh chồng ghì chặt vợ vào lòng mình đọc luôn câu thứ ba: "Anh còn tái bản nhiều lần nữa". Chị vợ sung sướng đọc câu thơ trong tiếng thở: "Em để cho anh giữ bản quyền" Vài năm sau....... Cô vợ thì thầm: Sách đã cũ rồi phải không anh Sao nay em thấy anh đọc nhanh Không còn đọc kỹ như trước nữa Ðể sách mơ thêm giấc mộng lành. Anh chồng ngâm nga: Sách mới người ta thấy phát thèm Sách mình cũ rích, chữ lem nhem Gáy thì lỏng lẻo, bìa lem luốc Ðọc tới đọc lui, truyện cũ mèm. Cô vợ thanh minh: Sách cũ nhưng mà truyện nó hay Ðọc hoài vẫn thấy được... bay bay Ðọc xong kiểu này, rồi kiểu khác Nếu mà khám phá sẽ thấy hay... Anh chồng làu bàu: Ðọc tới đọc lui mấy năm rồi Cái bìa sao giống giấy gói xôi Nội dung từng chữ thuộc như cháo Nhìn vào hiệu sách, nuốt không trôi... Cha hàng xóm nhà liền vách nghe thấy liền lẩm nhẩm: Sách cũ nhưng mà tui chưa xem Nhìn anh đọc miết.. thấy cũng thèm Cũng tính hôm nào qua đọc lén Liệu có trang nào anh chưa xem? -------------------------------------------------- Vợ chồng đối đáp về ''chuyện ấy'' Có một anh nông dân mới cưới vợ đã có việc phải đi xa. Sau vài tháng, cô vợ gửi thư cho chồng, nội dung như sau: "Đám ruộng hai bờ ở đầu hông Lâu ngày không cấy vẫn để không Nước non vẫn đủ, cỏ mọc tốt Nhờ người cày hộ có được không?" Ông chồng đọc xong trả lời: "Đám ruộng hai bờ là của ông Cho dù không cấy vẫn để không Mùa này không cấy chờ mùa khác Nhờ người cày hộ chết với ông" Đọc thơ của ông chồng xong, vợ nóng lòng quá nên gởi thơ tiếp: "Ruộng để lâu ngày cứ bỏ không Hạ đi thu đến sắp lập đông Cỏ xanh cũng lạnh dần héo úa Thợ cày đầy rẫy chẳng tính công " Ông chồng hồi đáp: "Biết là ruộng lâu ngày trống không Cỏ dại um tùm mọc mênh mông Nhưng mà tụi nó cày tệ lắm Kỹ thuật thua ông, có biết không ?" Bà vợ rằng: "Ruộng vẫn nơi này quá mênh mông Sao chẳng gieo đi kiếm vài đồng Ông về vẫn đó chi mà ngại Mùa ông thu hoạch khỏi tốn công" Chồng tiếp bực mình: "Này này ông nói có nghe không Ruộng ông, ông kệ cứ chơi ngông Khi nào ông rảnh ông gieo giống Còn không kẻ khác cấm cho trồng " Bà vợ chịu không nổi... gửi tiếp : "Ông à... cỏ dại lên quá mông Dân cày quê mình cứ ở không Thôi tui làm phước cho họ cấy Ông về thu hoạch... thế là xong" Ông chồng càng tức giận hơn: "Cỏ dại có mọc lên quá mông Thì bà vẫn cứ phải để không Ông mà biết được bà cho cấy Ông vể nhổ sạch thế là... xong" Bà tiếp: "Ruộng kia cỏ đã mọc đầy đồng Ông về gấp gấp có nghe không? Ruộng đang thiếu nước, lại khô cạn Ông về tưới hộ tôi trả công!" Chồng nghe thế liền gởi lại: "Ừ thì bà ráng mà kiềm lòng Bà mà léng phéng chết với ông Ông về ông cấy cho tơi xốp Cho thỏa bao ngày bà đợi mong" Hôm sau, chồng nhận đc thư vợ như sau: "Luật mới ban hành ông biết ko? Ruộng mà không cấy sẽ sung công Vậy ông thu xếp mà về sớm Kẻo mất ruộng rồi, ông trách ông" CẢM ĐỘNG - Mỗi khi tôi cất tiếng là y kỳ các bà, các cô sụt sùi khóc. - Bạn làm gì thế ? - Tôi thổi kèn đám ma. LÃNG MẠN Hướng dẫn viên du lịch, kiêm tiểu thuyết gia, cắt nghĩa: - Ngọn núi này tên là "tình ly", vì ngày xưa có rất nhiều cặp tình nhân dẫn nhau lên đó rồi chẳng bao giờ thấy họ trở về! - Trời! thế họ biến đâu mất? - Thì họ đi xuống núi bằng phía bên kia. ĐIỀU DĨ NHIÊN Trong tiệm phở nọ, khách : - Có con ruồi chết trong tô phở của tôi kìa! Anh bồi: - Điều đó chứng tỏ rằng phở của chúng tôi còn nóng hổi. Ruồi nào cũng phải chết! TINH MẮT Trong máy bay, cụ hành khách : - Nhìn xuống đất mà xem, trông ai cũng lí nhí như con kiến! Chiêu đãi viên : - Thì là đàn kiến thiệt mà, máy bay đã cất cánh đâu! VỢ BẢO Một nhân viên khúm núm đến ông giám đốc : - Thưa ông chủ, vợ tôi bắt tôi phải đến xin ông chủ tăng lương. Ông chủ: - Tốt, thế thì tôi cũng phải về hỏi lại vợ tôi cái đã. MUA NỬA VÉ Tại quầy bán vé ca nhạc, khách hỏi: - Bao nhiêu tiền 1 vé hát Michel Jackson ? -120 đô - Tôi muốn mua nửa vé thôi, vì có giấy chứng nhận của bác sĩ là tôi chỉ nghe được 1 bên tai! Cũng như nhau Đêm tân hôn chàng hỏi nàng: - Em đang nghĩ gì vậy, em yêu? - Cô vợ e thẹn đáp: Cũng như anh thôi. - Nào, vậy thì hai ta cùng xuống .... Cái quý nhất Mẹ nói với con gái: - Mẹ không vừa lòng cho con lấy nó chút nào - Nhưng thưa mẹ, con đã trót trao cái quý giá nhất đời mình cho anh ấy rồi.... - Sau khi ngắm con một lúc, bà mẹ thốt lên: Ồ...! Con làm mẹ hết hồn! Mẹ cứ tưởng cái dây chuyền 1 cây mẹ cho con đi tong mất. Hóa ra, con vẫn còn đeo trên cổ! Tình yêu lâu dài Trong một cuộc phỏng vấn những cặp vợ chồng hạnh phúc tiêu biểu, phóng viên hỏi: - Có đúng là cuộc tình của anh chị kéo dài đến 15 năm mới đi đến hôn nhân? - Đúng thế. Chúng tôi yêu nhau chính xác là 15 năm 2 tháng 1 ngày. - Anh chị làm gì trong thời gian chờ đợi ấy? - Chúng tôi đều lập gia đình riêng! Sưu tầm TVL

Thông báo

Thư của bạn lethuy1 (có lẽ là Dương Thị Lệ Thủy) gửi cho các bạn 12a2. Nguyên văn như sau: " THAN CHAO CAC BAN Moi nguoi co khoe khong? Doc duoc blog cua cac ban lam cho minh nho nhieu lam. "
Đang chỉnh sửa blog. Các bạn vào mà thấy xấu thì đừng có lo... Có xấu rồi mới đẹp được. TVL
Thay mặt lớp 12a2 rất cám ơn bạn Thanh Nga về "những hình ảnh đắt giá nhất thế giới" của lớp 12a2 một thời áo trắng mà Nga còn lưu giữ đến tận ngày hôm nay. Mỹ đã scan hình lưu bút của Nga gửi rồi. Cũng đã post vào blog rồi. Mời các bạn vào xem. Nhân đây, kêu gọi các bạn, ai có hình ảnh hay tư liệu về lớp 12a2 thì chia sẻ thêm vào blog 12a2. Hoặc là liên hệ với Mỹ cũng như với Lĩnh để gửi những thông tin đó nhé. Xin cám ơn. Thân chao. Hẹn gặp lại. Lê Thành Mỹ

THƯ GIẢN

HỌA SỸ TÀI NĂNG CHỊU KHÔNG NỖI

Bóng hồng

TVL
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31