Truyện Cười Tiếu Lâm
Wednesday, June 15, 2011 8:19:23 PM
///////////////////////////////////////////
Bắt mạch phim việt cht no !
Posted: 14 Jun 2011 09:18 PM PDT
http://feedproxy.google.com/~r/truyencuoi/~3/i84FAKx0JIQ/?utm_source=feedburner&utm_medium=email
Hôm nay vô tình đọc được bài lật tẩy phim Hàn, thấy có đúng có sai, tuy
mình chẳng thích film Hàn nhưng không ghét, còn film Việt, mình lại ghét,
tại sao, thử làm bài lật tẩy nhé :
————–
Trong film Việt Nam :
1. Hai người yêu nhau kiểu gì cũng có một hôm hẹn hò nhau, rùi ngồi bên
cạnh hồ nước hoặc trong công viên, chàng trai trêu cô gái câu gì đó, rùi cô
gái quay lại đấm yêu bùm bùm vào chàng, một lúc sau thì đuổi nhau chạy
quanh 1 gốc cây
2. Nông dân trên film Việt rất chi là “nông dân”, đến cái tivi cũng không
biết bật, lên thành phố mang nguyên cả con gà đặt lên sàn gỗ nhà thành phố
để làm quà hay trông nhà hộ điện thoại gọi đến không biết nghe (bọn làm
film béo về Nông Thôn thời này, nhiều anh lúa còn ăn chơi hơn dân thành thị
ý chứ)
3. Xã hội đen trên film Việt rất chi là đen, quần áo đen, kính đen, tâm hồn
đen … quên mịa đi, giờ xã hội đen đa dạng lắm, đôi khi bạn đang đọc bài của
một ông xã hội đen viết đấy (kinh chưa)
4. Camera tĩnh gắn trên tường để theo dõi của công an trong film Việt rất
hiện đại, trong phim CSHS nó còn tự động zoom, di chuyển theo người
5. Các anh chị đang yêu trong film Việt rất chi là thời trang, trên giường
nằm với nhau kiểu gì cũng có một mảnh vải Thái Tuấn che ngang đúng chỗ cần
che, che từ đầu hôm cho tới sáng hôm sau dậy về vẫn còn che
6. Khách sạn sang trọng trong film hình sự Việt chỉ dành cho bọn buôn ma
túy và công an (film CSHS), không hề có khách nào ở (chắc họ sợ đụng chạm
hehe)
7. Khi nhân vật chính bị bắn, nếu có chết họ sẽ còn đủ thời gian dặn dò,
nói lời yêu thương với người bên cạnh (bèo mẹ, thực tế thế thì thằng bên
cạnh khéo cũng dính kẹo luôn), còn nhân vật phụ, bắn phát chết luôn, nhiều
khi chết còn chẳng hiểu bị bắn trúng chỗ nào
8. Nếu định nghĩa “kích thích là kích vào chỗ người ta thích” thì film Việt
gần làm được, film tình cảm kiểu gì cũng có cảnh nữ diễn viên tắm ngày mấy
lần, mỗi lần vào tắm y như rằng có khách tới gõ cửa hoặc có điện thoại…
9. Trong film Việt, gái quê lên thành phố nếu tốt tính xinh xắn, kiểu gì
cũng bị giai thành phố lừa, sau khi ngắt lá bẻ cành, ngửi hoa hưởng nhụy
xong là bỏ không thương tiếc, sau đó nàng sẽ trở nên mạnh mẽ và phút chốc
thành công hơn cả mong đợi, có film còn phi lên chủ tịch HĐQT kiêm tổng
giám đốc í chứ (èo)
10. Thường thì khi là diễn viên, bạn sẽ được miễn phí taxi và ăn uống trong
nhà hàng, bởi vì film Việt toàn thấy nhân vật có điện thoại gấp hay có việc
là chạy đi luôn, khỏi thanh toán.
11. Phần lớn film Việt bây giờ các nhân vật rất giầu, toàn ở nhà sang, đi
xe xịn, ăn nhà hàng, ngủ khách sạn … xem film Việt xong bọn tư bản giãy
chết có mà ghen tị (ai dám bảo XHCN là Xếp Hàng Cả Ngày nữa)
12. Các trẻ em nghèo trong film Việt kiểu gì mặt cũng rất bẩn và nghề chính
của những đứa bé nghèo này là … đánh giầy
13. Nếu bạn mua một chồng đĩa CD của một bộ film Việt dài 30 tập thì bạn đã
phí tiền, bạn chỉ cần mua 2 tập đầu, 2 tập cuối là đủ, vì xem như thế bạn
đã hiểu hết cả nội dung của bộ phim
15. Nghề Cave lên giá từ sau khi phim Gái nhảy của anh Lê Hoàng trình
chiếu, và xã hội thấy rằng cave nói chung toàn là dòng đời xô đẩy chứ bản
chất rất thánh thiện, cảm ơn anh Lê Hoàng đã mở váy
16. Các màn đấm đá trong film Việt thì cực kỳ siêu đẳng, bởi vì đã đạt đến
bản ngã của chiêu thức “tâm thần chưởng”, chỉ cần giơ nắm đấm lên hơi ủi 1
tí chả cần chạm tay vào đối thủ đã đổ xuống như một cây chuối. Con gái chân
yếu tay mềm chấp 3 thằng xã hội đen không mảy may rơi đào rụng cuống.
Hết thời gian, nào rảnh update tiếp nhỉ
p/s: Không biết có phải hoài cổ không, nhưng Film Việt thời ngày xưa thì
mình rất thích xem, xem đi xem lại “Chuyến xe bão táp” (bộ đội Sơn, Vân…
lái xe Luật, ông bà Tình…), hay “Cây bạch đàn vô danh”, “Cánh đồng hoang”….
không bao giờ thấy chán.
<Ba Moon viết trên facebook năm 2010>
Truyện Cười Mà Có Thể Bạn Sẽ Thích:[Tiểu Phầm] Cm hay ngng Ngọng hay ni.Đn
ng-nếu đ 20, nếu chưa 25Tổng hợp những ci chết lng xẹt !!!Nhật ký của 1
cave: giấc mơ chỉ là giấc mơ !?Hot girl thời bao cấp một thời để nhớThời
kha biểu của một Gim đốcThuật nm đ & Nghệ chửi đổngSoạn 030-m gửi 6XXXBịt
mắt bắt xu !Tổng hợp những cu Status vui trn Facebook

--
You are subscribed to email updates from "Truyện Cười Tiếu Lm."
To stop receiving these emails, you may unsubscribe now:
http://feedburner.google.com/fb/a/mailunsubscribe?k=2hnPmupnz9DufRMVAN-7KOe3U-4
Email delivery powered by Google.
Google Inc., 20 West Kinzie, Chicago IL USA 60610












