suc_tre

@

CON MUA QUA

BI




HOT



Người ngồi đan tóc cho em
nắng trưa đứng bóng bên thềm vàng hoa
đôi bím quấn quít đôi tà
tóc xuân thiếu nữ vừa xa một thời
Em ngồi lựa tóc thưa - Người
nắng chiều nghiêng bóng bên trời vàng thu
gió lay những sợi sương mù
một thời thiếu nữ bay vù tóc xuân.


Như mới đây

Người thanh niên hôm kia trong gương vẫy gọi
vỡ ra đám đông vượt giấc mơ
vượt cái thời siêu âm vào lí lịch
tôi thấy tôi trong biển hát
vận mệnh trải dài vận tốc chớp mắt.


Tuổi về

Về thôi
ngựa mỏi chân người
Hành trang những cuộc tình rời tiếc chi
Qua đường hái đóa tường vy
Cắm vào mộng mị nửa khuya giật mình.
Về thôi
quen dấu lạc tình
Soi gương nước
bóng trăng in bạc đầu.

TRUYEN NGANTAI SAO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31