My Opera is closing 3rd of March

Lớp 12 A5 Ngô Quyền Khóa học 1996-1999

Lớp học thân yêu của chúng tôi!

Ngày ra trường 22-05-1999

Tôi cũng như các bạn trong lớp mình có lẽ không thể nào quên được những ngày tháng khi chúng ta ngồi trên ghế nhà trường với biét bao những kỉ niệm vui buồn.

Hối ấy chúng ta thật hồn nhiên vô tư. Lúc tôi viết nhật kí này là lúc tôi đã bước vào tuổi 25. Thực ra là không thể nói đã quá gìa nhưng cũng ở cái tuổi mà không còn có thể vô tư hồn nhiên : sẵn sàng đá bóng, đá cầu, sẵn sàng cầm dép ném những qủa bàng chín mọng trên cây, hay sẵn sàng nô đùa đuổi bắt tinh nghịch trong sân trường.

Thực sự đã qua rồi những ngày ấy, tất cả giờ đây chỉ còn là những kỉ niệm đẹp với những tình cảm đẹp đẽ mà chúng ta dành cho nhau, chia sẻ với nhau những khoảnh khắc đáng nhớ .


Ngày ra trường tôi vẫn nhớ cảm giác lúc ấy của mình bịn rịn ghê lắm, trong lòng có cái cảm giác buồn khó tả, có cái gì đó lưu luyến rằng mình sắp bước vào một thế giới ở đó mình tự mình phải bươn trải với những quan hệ mới, khó tìm kiếm được những quan hệ bạn bè tốt đẹp, khó tìm kiếm những nhánh phượng đỏ thắm cùng tiếng nô đùa, cười vui.


Ngày ấy thật đẹp!!! . Không có một từ ngữ nào có thể diễn tả được sự đẹp đẽ hồn nhiên của nó. Tôi vẫn nhớ trong kí ức của mình hình ảnh chúng ta ghi vào những tấm áo trắng những tình cảm những chữ kí, những dòng lưu niệm cho nhau, những chiếc lá me, những cánh hoa phượng rực đỏ, trong ấy chứa đựng cả tình yêu, tình bạn trong trắng và đẹp đẽ … Những khoảng khắc chúng ta cùng nhau học tập vui đùa, cùng nhau giải những bài toán khó, cùng nhau phấn đấu học tập cùng chơi, chia nhau từng mẩu bánh mì, gói kẹo, những quả ô mai, ….Sao ngày ấy mình lại không sợ SIDA nhỉ ??? Hihihihiih


Thật là buồn cười . Giờ đây khi chúng ta lớn rồi có bao giờ nhớ lại những kỉ niệm xưa và tự hỏi mình rằng : Sao hồi ấy mình yêu ai , quí ai ??? Hồi ấy mình học như thế nào hối ấy ngồi cạnh ai nhỉ ???Ai mà để lại cho ta những kỉ niệm vui buồn nhỉ ?? Cô giáo nào làm chúng ta ghi nhớ nhất nhỉ ??? Cô Hải dạy Văn hay cô Thanh dạy toán hay là cô Hương dạy Lí . Hình phạt mà chúng ta phải chịu phạt là gì ???


Đã bao giờ bạn nhớ tới một thầy giáo dạy kĩ thuật mà khi thầy bước vào lớp khiến chúng ta có cảm giác thật căng thẳng chưa??? Bạn đã bao giờ bị thầy bắt vẽ lại 100 bản vẽ chưa??? Đã bao giờ bị thầy phạt bắt úp mặt vào tường chưa??? Đã bao giờ bị cô Hài dạy Sinh cho điểm 0 mà chẳng có lên bảng lần nào chưa ??? Đã bao giờ đến nhà cô giáo học Văn rồi được làm bài kiểm tra lại chưa ??? Có còn nhớ mùi nước hoa nồng nàn của cô giáo dạy Văn không ??? Còn nhớ những gì cô phân tích về bài thơ”Đoàn quân Tây Tiến của Quang Dũng không ??? “ Việc chúng ta không có tóc rất thuận tiện cho việc đánh giáp lá cà , quân thù không thể túm tóc chúng ta được ???”


Còn nhớ để tìm ra người kluýt sáo trong lớp phải đứng 1 tiếng để tìm ra thủ phạm không ?? Bật mí nhé !!! Người ấy không phải là con trai mà lại là con gái đấy ??? Rối những hôm chúng ta cùng lao đọng công ích nữa chứ. Nào là trồng rau, lau cửa sổ , dọn sân trường….

Rồi những trò đùa nghịch trong lớp như : nhúng mực xanh mực tím vào dép nhau, dấu giầy dép lẫn nhau , doạ nhua sâu róm …..Rồi những lần phải khoang tay trong giờ , phải phát phiểu trong giờ để được hạnh kiểm A , phải có đầy đủ đồ dùng học tập , đầu năm phải bọc sách vở để kiểm tra và trong cặp sách lúc nào cũng có sổ liên lạc . ….Đấy là nhữug kỉ niệm tớ nhớ nhất về cô giáo chủ nhiệm của chúng ta ….


Bây giờ thì tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ đã qua rồi nhưng điều mà tớ thực sự mong muốn ngay lúc này là: Các bạn ơi !!! Hãy cố gắng giúp nhau trong cuộc sống thường nhật để cùng nhau tiến bộ, cùng nhau phát triển nhé!!! Những gì chúng ta vẫn chưa làm được cho nhau thì hãy cố gắng lên . Bạn vẫn còn cơ hội đó. Ngay giờ phút này tớ cảm thấy rất tự hào vì mình có đựợc những người bạn thật đáng quí !! Tớ cám ơn trời đất đã ban tặng món quà vô giá là được sống và học tập với những người bạn như các bạn . chúng ta hãy mãi chân trọng và gìn giữ những tình cảm tốt đẹp ấy nhé!!!


Để hoàn thành được nhật kí này trước hết tớ gửi lời cám ơn tới các bạn : Đặng Thu, Luật , Nga , Tuyết Nhung, Hải Anh….. về những tấm ảnh mà các bạn đã lưu lại được. Những bức ảnh thật quí giá ….

Và qua đây tớ cũng mong các bạn hợp tác để bộ sưu tập ảnh của chúng ta càng ngày càng nhiều hơn …



Hải Phòng ngày 12-10-2005


Hoa











P/S : các bạn nhớ bổ sung thêm ý kiến và gửi lai cho tớ nhé !!!

Viết thêm nhật kí lớp ấy .

Ảnh Tết

Comments

Unregistered user Wednesday, August 8, 2007 12:40:22 PM

Anonymous writes: toi chang xem duoc anh fi ca mang mo gio xit qua chan that nho thoi ao trang ma thay tiec gio toan ao xanh thoi

Unregistered user Wednesday, August 8, 2007 12:40:39 PM

Anonymous writes: toi chang xem duoc anh fi ca mang mo gio xit qua chan that nho thoi ao trang ma thay tiec gio toan ao xanh thoi

Tuổi TíTuoiTi Friday, August 10, 2007 1:53:02 AM

hay nhi? blog vu nay moi nha ! lau lau moi online hom nay moi thay ms hehehe!!! sap hop lop roi ba con oi 3/9 tinh hinh van nhu moi nam chu cac ban

Unregistered user Saturday, August 18, 2007 8:12:32 AM

cainaymoinhe(hieu) writes: hoa oi! xem xem hom nao hop lop de!! nhom` anh nho lai ngay xua di hoc vui nhi ? the ma bay gio da nhon het ca roi ! sap den ngay hop lop roi ba con nam nay di dong du chut nhe'!!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.