Monday, 8. January 2007, 13:07:19
BẠN CÓ BIẾT

Lại mùa một màu Valentine nữa lại đến , bạn đã có dự định gì chưa : đi chơi với những người bạn thân, hay chỉ có bạn và người ấy cùng nhau dạo phố, hay đơn giản hơn là ngồi ở nhà tìm một quyển sách thật hay và nghiền ngẫm ... ? Mà bạn đã biết gì về ngày Valentine rồi nhỉ, nó được bắt nguồn từ đâu, tại sao lại chọn là ngày 14/2 mà không phải là một ngày nào khác trong năm,...? Có phải bạn đang tìm câu trả lời cho những câu hỏi kiểu như vậy? Hãy đọc bài viết sau bạn sẽ có một kiến thức chắc chắn về ngày Lễ Tình yêu đầy... sôcôla và hoa hồng này

!
Read more...
Friday, 5. January 2007, 13:54:20
THƠ
Bài thơ này dành tặng riêng cho các boy - những ai đã từng một lần biết đến "tình iu đích thực" nhưng tình iu này... không được trọn vẹn! (Cảnh báo: ai iu sơ sơ chớ xem nha, kẻo... cứu hổng kịp!) Read more...
Friday, 5. January 2007, 03:58:36
TT 12A6
Hôm 20 - 11 - 2006 vừa rồi cứ nghĩ lớp mình không họp lớp chứ, ai ngờ cả nhóm Quy Nhơn và một số ở Tp HCM cũng về làm mọi người rất vui và bất ngờ. Hôm họp mặt chỉ có khoảng mười mấy khuôn mặt cùng với thầy chủ nhiệm nhưng đã để lại trong lòng mỗi đứa những ấn tượng khó phai (vì là ngày đầu tiên họp mặt sau khi rời khỏi trường phổ thông mà). Chỉ mấy tháng xa nhau mà hôm gặp lại trông đứa nào cũng khác hẳn, thầy mình nhận xét: "Trông mấy đứa, đứa nào cũng trắng ra cả" (cười)

...
Mà cũng đúng thật, nay cả tụi đều đi học xa (phần đông là vào tp HCM), xa đi cái nắng gay gắt của Miền Trung gió cát (nhất là cái nắng ở Hoài Nhơn (BĐ), nơi đây hổng có gió cát nhưng vào mùa khô thì thì nắng cực kì) nên đứa nào cũng "thay da" (nhưng hổng đổi thịt đâu nha

)
Liên hoan gặp mặt xong, chia tay với thầy chủ nhiệm, cả bọn còn chưa muốn về nên kéo cả nhóm ra biển. Biển - một nơi thật tuyệt vời, nơi ấy có sóng, có gió, có một không gian mênh mông, yên tĩnh. Đến với biển ta chỉ nghe thấy tiếng sóng, tiếng gió và tiếng lòng mình. Ai đã từng đến biển thì sẽ yêu biển lắm! Trên bờ, nhóm chúng tôi đứa thì ngồi nhìn xa xăm thỉnh thoảng đệm vài câu vui vui, đứa thì chạy thục mạng trên những bài cát trải dài,... tuy mỗi đứa làm mỗi việc có vẻ hơi... ngộ ngộ, nhưng trong thâm tâm đứa nào cũng muốn gửi lại miền quê đầy nắng và gió này một chút gì đó... thân thương nhất!. Buổi tối chia tay chẳng nghe thấy nổi một câu "bùi ngùi" mà chỉ toàn là tiếng cười và niềm vui đọng lại. Lúc cả nhóm lên xe đi về thì một giọng nói đâu đó cất lên: "Tết gặp lại nhau nha... 12A6!" Hì hì không cần nói thì tụi này cũng biết mà.
Những cái rồ ga bắt đầu vang lên,... biển khuất dần sau những hàng dương !!! Hẹn gặp lại biển, hẹn gặp lại 12A6 thân yêu !