Trích từ blog của bạn Thao:
6:45 pm, bò về nhà, tắm rửa xong quăng mình xuống chiếu nằm xuội lơ. Mệt dã man. Hôm nay là một ngày toàn chơi.
Sáng 7 am bò lên trường để ráng xem cho được hai con cua Phương song ca bài "Đau xót lý con cua" trong hội diễn "Nhịp điệu IT"..(Đoạn này bị kiểm duyệt vì nội dung hông liên quan

) ...Thế là có 50k đi ăn chè Thái

.
Đó cũng là món duy nhất nhét vô bụng trong buổi trưa. Vừa về tới nhà là phải chạy tiếp "show" của hội ACSD 12A7 (Ăn chơi sa đọa - tên mới đặt

). Chỉ kịp tắm 1 phát, thay cái áo rồi vù vô Mimi3. Đúng là ngày không có số kara! Vô nhận phòng thì bị tống cho lên lầu 7

. Mặc dù trải qua một buổi sáng gào thét cộng chạy tới chạy lui, phơi nắng rã rời nhưng phong độ của tui vẫn còn tràn trề

. Sau màn "biểu diễn" 1 bản song ca với Cà chua 100 mark tiếp nối bản đơn ca 97 mark là ... tuột dốc không phanh! Nghiệt 1 nỗi lại là đoạn trấn lột tiền trên điểm nên dứt liền 2 bài mất 8k

. Cái máy chấm điểm ngu như

. Hai bài song ca với bạn Tâm, bạn Tuyền, bạn Tú Bà đầy "tâm trạng" thế mà nó nỡ lòng nào



. Đang định gỡ gạc thì ... cúp điện. Ôn dịch, cả thành phố chẳng cúp chỗ nào cả, cúp ngay Mimi3. Cả Mimi3 chẳng cúp tầng nào cả, cúp ngay tầng 7. Mới có hơn 3g. Đi đâu giờ!
Di chuyển khỏi mặt tiền Mimi3 sau hơn nửa tiếng đứng bàn bạc "final destination" trước ánh mắt như rang lạc của mấy tay bảo vệ kiêm giữ xe, cả đám bu lại ở Kem Nhiệt Đới. Ở đây mở ra một cuộc "tra tấn" thật sự với những nạn nhân bị hành hạ không thương tiếc bởi ... bia miệng. Đủ mọi chuyện liên quan đến các "khổ chủ" đã bị moi ra mổ xẻ tới từng tế bào, rồi tổng hợp, phóng đại đến tầm vĩ mô, nói theo ngôn ngữ chiên ngành của Tú Bà là từ "trái sơ ri" (thế này này - đưa trái sơ ri ra) thành "trái sầu riêng" (thế này này - đưa tay ra). Hai nạn nhân là ku Đình và em Cà Chua ban đầu còn chống cự dữ dội, và đó là sai lầm lớn nhất của hai em

. Hai em đã bị "hội đồng" đến mức chỉ còn biết banh miệng ra cười "nham nhở", mặt đỏ gay, chẳng ú ớ được gì nữa hết:faint:. Kết quả là từ "tình trong như đã, mặt ngoài còn e" đã thành "tình trong hông bit, mặt ngoài tè le"

. Dám chống chế độ hả mấy em. Ku Bằng còn chưa lấy đó làm gương, không chịu thành khẩn khai báo cho chính quyền mà chọn chiến thuật "im lặng là vàng". Kết quả chịu không nổi "hội đồng" đã bỏ chạy quên cả tính tiền kem! Quả thật là một cuộc chiến không khoan nhượng, đến cả mình cũng thấy căng cả óc, nhức cả đầu. Hôm nay mới thấy "công lực" của em Tâm đen, Tú Bà, Nhung và Tuyền nữa, tăng lên bội phần. Bái phục, bái phục. Báo hại em Ái "bác sĩ" chỉ bít ngồi nghe và cười, không đủ trình độ theo kịp

.
Tóm lại là đưa lên bàn làm việc của quốc hội hôm đó đã giải quyết được triệt để các vấn đề liên quan đến những đương sự: Nhung - Đình, Tuyền - Vũ lèo, còn tên Bằng bị xử tử hình vắng mặt vì tội bỏ trốn. Hiện ACSD12A7 phát lệnh truy nã tên Lương "Bàng Quang" (tên do bạn Tuyền iu ái sáng tác ra tặng riêng tên Bằng), tức Bằng tự Bằng chéo còn gọi Bằng bò... tất cả đều ... bằng nhau

, trên toàn quốc. Khi bỏ chạy hắn mang vớ màu cam, giày màu đỏ, đội nón màu vàng. Không biết tả gì thêm vì hắn chỉ mặc có nhiêu đó! Ai tìm ra hoặc nghe thông tin gì gọi điện thoại tới số 19001570 để bốc thăm trúng thưởng. 1 con Merc đời Vua Hùng thứ 18 không người (dám) lái đang chờ bạn. Câu hỏi phụ: Có bao nhiêu người nói xạo giống bạn. Chỉ chấp nhận nạn nhân còn nguyên vẹn, không nhàu nát, rách rưới, chắp vá. Sau 30 phút không có ai lãnh thưởng sẽ sung vào quỹ hỗ trợ "Tài ăn trẻ".
Mai qua trường XHNV mừng lễ tốt nghiệp của Cà chua. Chúc mừng bạn nhé. Không bit bao giờ mới tới lượt tui (thở dài)!!!