12B PTHH HAI BA TRUNG (1986-1989)

Dien Van-Chuong trinh Ngay Hoi Ngo

Subscribe to RSS feed

DANH SACH LIEN LAC 12B (NIEN KHOA 1986-1989)

12B(UNICODE).xls
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=1iOzJr9x7Q0
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=_yqwiUO08rU

DANH SACH LOP 12B

1 L e Van Anh 0913453982 -
2 Duong Thi Bich 054 3811389
3 Thai Binh Duong 0935786195
4 Tran Ngoc Dinh 0543 811765
5 Thu Ha 01236001489
6 Van Thi To Hanh 01688495650
7 Nguyen Thi Hoa 0914488788 - 0543 535661
8 Song Huong 0543 864319- 0905605799
9 My Huong 0915088252
10 Lan Huong
11 Quang Huy
12 Quang Kha 0918118945
13 Phan Van Khai 0916304370
14 Mai Lan 0903511863
15 Nhu Lien 0543 828845 -0914489427
16 Bich Lien 0913902664
17 Hong Lien 0948193193
18 Nhat Long 0543 836090 -0905348147
19 Ngoc Long 0543847215- 0913439225
20 Nguyen Huu Lon 0543 510192- 0958150172
21 Hoang Ngoc Nam 0905555190
22 Ngo Hoai Nam 0633 822323- 01234363339
23 Nguyen Vu Nhan 0543529505
24 Nhat 0974086315
25 Thu Nguyet 0542201316
26 Hoai Niem 0905833778
27 Phan Van Phuoc 0903030209
28 Nguyen Van Phuoc 0918277156
29 Nguyen Quy 01685102739
30 Nguyen Thi Tam 0543 881115
31 Le Viet Thanh 0543 864090 - 0905126784
32 Le Thi Thanh
33 Hoang Minh Thang 0909691358
34 Phuong Thao 054 2202619
35 Minh Thu 0543 530714- 0913417976
36 Nguyen Van Thuan 0914313784
37 Khanh Trang
38 Minh Tri 0914049994
39 Dinh Tri 0903961556
40 Vo Van Trieu 0968230095
41 Dang Van Trinh 0913493403
42 Van Tuan 0543 826001- 0905015013
43 Duong Van Tuat 043 6225821- 0903288594
44 Cam Van 0906955471
45 Le Nguyen Ve 01666817870
46 Le Thanh Viet 0908211510
47 Dang Nhu Vinh 054 3825957- 0914066463
48 Ho Van Vinh 0543 821006 -0905126113

Cap nhat Buoi Hop mat nhan 20 nam 12B Hai Ba Trung

Chao cac ban ,
Rat vui khi buoi hop mat nhan 20nam ngay ra truong da duoc to chuc thanh cong, su hien dien cua toan the ban be trong lop da sau 20 nam da mang lai 1 y nghia cuc ky lon lao, Hom qua 2/8/2009, mot so ban cung voi thay Hung da co buoi gap mat o nha hang Vuon Thien Dang, Hue de han huyen tam su, tiep theo do 1 so ban nhu : Anh , Lan Huong, Ngoc Long , Viet Thanh , Hoai Nam,Dinh Tri, Ngoc Nam, Nhu Vinh da ghe len nha ban Nguyen Vu Nhan (bi benh tam than)de tang qua tham hoi va dong vien gia dinh va ban Nhan, vay Long cap nhat de cac ban biet tin
Nhan day Long cung thong bao la Long da co dua len mang youtube mot so doan video clip cua buoi hop lop ngay 1/8/2009, cac ban co the vao trang : www.youtube.com, tim o dia chi: thetranngoclong1971
- Rieng ve trang blog nay , ban nao muon post hinh hay viet blog vao thi Long cung cung cap username va mat khau de log in nhu sau
Username: 12b-1986-1989
password: hue2009

Hy vong trang blog chung cua ca lop se la dien dan de chung ta lien lac de dang , co tin vui buon gi cac ban vui long thong bao tren blog nay thi rat la tien loi
Than chao
Tran Ngoc Long
12B hai ba Trung

Chuong trinh giao luu Ngay Hoi Ngo -12 B PTTH HAI BA TRUNG (1986-1989)

CHƯƠNG TRÌNH HỌP MẶT
KỶ NIỆM 20 NĂM TỐT NGHIỆP PTTH, RA TRƯỜNG
LỚP B, TRƯỜNG PTTH HAI BÀ TRƯNG - HUẾ
(NIÊN KHÓA 1986 - 1989)
  


Phần I: Thăm lại trường xưa, chụp ảnh lưu niệm

- Địa điểm: Trường PTTH Hai Bà Trưng - Huế
- Thời gian: 15 giờ 00’ - 16 giờ 00’ ngày 01/8/2009

Phần II: Lễ họp mặt
- Địa điểm: Nhà hàng Festival - 11 Lê Lợi, TP Huế
- Thời gian: 16 giờ 00’ - 18 giờ 30’, ngày 01/8/2009
 Lễ gặp mặt:
- Chương trình văn nghệ chào mừng

- Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.
- Diễn văn ôn lại truyền thống lớp B (niên khóa 1986 - 1989) và quá trình hoạt động từ lúc ra trường cho đến nay
- Phát biểu cảm tưởng của thầy giáo chủ nhiệm
- Phát biểu cảm tưởng của đại diện lớp B nhân ngày họp mặt
- Trao quà lưu niệm cho thầy giáo chủ nhiệm
 Dự tiệc
 Bầu ban liên lạc của lớp
 Phát biểu cảm ơn của đại diện Ban liên lạc

Phần III: Đi du thuyền trên sông Hương

- Ngắm cảnh trường xưa từ sông Hương thơ mộng
- Sinh hoạt lớp - giao lưu văn nghệ.

ĐẠI DIỆN BAN LIÊN LẠC LỚP

Trần Ngọc Long[/FONT]

Dien Van Ngay Hoi Ngo, nhan dip 20 nam ngay ra truong HBT

TUYÊN BỐ LÝ DO - GIỚI THIỆU ĐẠI BIỂU  

- Kính thưa Quý Thầy, Cô Giáo
- Các Bạn thân mến

Kể từ mùa hè năm 1989, các bạn học sinh lớp 12 B trường PTTH Hai Bà Trưng đã tốt nghiệp rời trường học, chia tay bạn bè; thầy, cô giáo; lớp học; ghế đá; hàng cây; sân trường … với biết bao tình cảm, lưu luyến của một thủa cắp sách đến trường đầy ắp những kỷ niệm. Đến nay, thấm thoát đã 20 năm trôi qua nhưng những cảm xúc đó vẫn luôn in đậm trong mỗi trái tim của các bạn suốt chặn đường từ đó cho đến nay và ngỡ như mới ngày hôm qua.
Từ khi ra trường, mỗi bạn công tác học tập ở những nơi khác nhau. Có những bạn ở lại Tp Huế, nhưng có những bạn ở tận Tp Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Đà lạt, thậm chí ở nước ngoài như Ban Huy … nhưng mỗi khi có dịp gặp lại nhau đều vui mừng với bao tình cảm triều mến và ai cũng muốn có một dịp nào đó gặp mặt tất cả các bạn trong lớp cùng quý thầy cô để thoả lòng mong nhớ và ôn lại những kỷ niệm xưa.
Hôm nay, thể theo nguyện vọng và yêu cầu của tất cả các bạn. Tập thể cựu học sinh lớp B – niên khoá 1986-1989, Trường PTTH Hai Bà Trưng - Huế tổ chức Buổi họp mặt nhưng kỷ niệm 20 năm ra trường.
Đến dự buổi họp mặt hôm nay, Tập thể lớp chúng ta hân hạnh được đón tiếp:
- Thầy Vũ, nguyên chủ nhiệm lớp 10 B và 11B
- Thầy Hùng, nguyên chủ nhiệm lớp 12 B
- Các Anh, Chị là dâu, rễ và các cháu của tập thể lớp chúng ta
- Đặc biệt là sự có mặt đông đủ các bạn trong lớp, cả những bạn ở xa từ Tp HCM, Vũng Tàu, Đà Lạt, Hà nội … cũng về họp mặt với chúng ta ngày hôm nay (vỗ tay chào mừng buổi họp mặt)./.

DIỄN VĂN
ÔN LẠI TRUYỀN THỐNG CỦA LỚP B VÀ QUÁ
TRÌNH HOẠT ĐỘNG TỪ KHI RA TRƯỜNG CHO ĐẾN NAY

  

Kính thưa: - Thầy Vũ, nguyên chủ nhiệm lớp 10 B và 11 B
- Thầy Hùng, nguyên chủ nhiệm lớp 12 B
- Các bạn thân mến cựu học sinh lớp 12 B thân mến

Lớp B – niên khoá 1986-1989, Trường PTTH Hai Bà Trưng - Huế của chúng ta qua 3 năm học tập và rèn luyện đến mùa hè năm 1989 đã hoàn tất chương trình PTTH và tốt nghiệp rời trường Hai Bà Trưng thân yêu để bước qua một chặng đường mới trong cuộc đời của mỗi con người. Có bạn đã thực sự bước vào đời, có bạn đã tiếp tục theo con đường học tập để rồi cùng nhau hướng đến một mục đích chung là xây dựng cuộc sống tương lai cho chính bản thân mình. Đến nay đã tròn đúng 20 năm.
Nhớ lại buổi ban đầu (cách đây 23 năm), chúng ta mới từ các trường cấp 2 ở khắp các phưòng xã của Tp Huế cùng nhau hội tụ và gắn kết thành một tập thể lớp 10B, gồm có 45 Bạn (27 nam và 18 nữ) tràn đầy sức sống của tuổi trẻ hăng hái, đầy nhiệt huyết. Bước đầu có chút bỡ ngỡ vì lạ trường, lạ lớp và cả với những cặp mắt ngộ nghĩnh có chút tò mò của những người bạn mới, chúng ta dần dần quen biết nhau trong các ngày học quân sự đầu năm học, những ngày sau đó nữa cùng học tập, sinh hoạt cùng chung một lớp phần nào gắn kết trong tâm hồn của mỗi người nhiều điều mới mẻ của một môi trường mới về kiến thức và môi trường sinh hoạt. Tự hào được học tại trường PTTH mang tên Hai Vị Nữ tướng Anh Hùng của dân tộc và được toạ lạc tại trung tâm TP Huế bên dòng sông Hương thơ mộng. Và rồi 3 năm trôi qua, chúng ta lần lượt là 10B, 11B và 12B theo thời gian.

Kính thưa Quý Thầy giáo chủ nhiệm !
Chính Quý Thầy là người đã trực tiếp dìu dắt chúng em trong những ngày bở ngỡ khi đến với trường PTTH Hai Bà Trưng, Thầy đã gắn kết mỗi trái tim của chúng em thành một tập thể trí tuệ và đầy nhiệt huyết trong hộc tập và sinh hoạt. Chúng em đã trưởng thành lên rất nhiều về kiến thức và nhân cách làm người qua 3 năm học mà Quý Thầy đã tận tình dạy dỗ chúng em, đó là nền tảng vững chắc cho chúng em tiếp bước trên con đường đời.
Các bạn thân mến !
Chúng ta được sự dạy dỗ của Quý thầy giáo chủ nhiệm và tập thể thầy cô ở trường PTTH Hai Bà Trưng trong suốt 3 năm học ở độ tuổi bắt đầu trưởng thành, mỗi một chúng ta, mỗi người mỗi cá tính đã biết lấy tinh thần tập thể đặt lên hàng đầu để cùng nhau hòa hợp thành một tập thể có sức mạnh, ý chí trong học tập và sinh hoạt. Quá trình đi lên đã trãi qua nhiều niềm vui xen lẫn nỗi buồn và đó cũng chính là động lực cho chúng ta đi lên để rồi khi xa trường mang theo một nỗi nhớ và kỷ niệm khôn nguôi.
Rời trường PTTH, mỗi một con người chúng ta mang trong mình một hoài bão riêng. Vì điều kiện của cuộc sống, một số bạn đã phải sớm hòa nhập vào dòng đời để lo cái ăn cái mặt cho bản thân và gia đình, một số bạn tiếp tục con đường học tập với mong muốn biến ước mơ của riêng mình thành hiện thực. Và cuộc đời đầy chông gai đã đưa đẩy chúng ta chưa có dịp gặp nhau trong suốt 20 năm qua cho đến bây giờ đây, khi tất cả đã thực sự trưởng thành chúng ta mới có cơ hội gặp lại nhau thực sự đông đủ như thế này.
Hai mươi năm đã trôi qua nhưng tưởng chừng như mới hôm qua, bởi lẽ chúng ta vẫn gọi nhau bằng cái biệt danh có được trong nhưng ngày còn đang đi học, vẫn những câu nói vô tư của tuổi học trò, vẫn gọi nhau mi tau sao mà thân thuộc đến thế. Chỉ có một điểm khác biệt là bây giờ chúng ta được nói ra những điều mà 20 năm trước cứ ấp úng mãi trong lòng chưa dám nói ra … và mạnh dạn hơn có thể xưng anh gọi em khi thấy cần ...
Hai mươi năm đã trôi qua, giờ đây các bạn từ Hà Nội, TP. HCM, Bà rịa Vũng Tàu, Đà lạt… đã cùng nhau hội tụ tại Thành phố Huế thân yêu với khát khao được gặp lại những người bạn đã một thời gắn bó để biết được rằng bây giờ Bạn mình sống ra sao, cuộc sống hiện tại như thế nào, để được thăm hỏi, động viên và để được sống lại thời hồn nhiên, thơ mộng của những ngày cắp sách đến trường trong phút giây.
Kính thưa Quý Thầy giáo chủ nhiệm !
Các bạn thân mến !
Không biết chính thức từ ngày nào, bằng những cuộc họp mặt ban đầu nhỏ lẻ, sau đó ngày càng đông hơn, tập thể lớp B chúng ta lại hồi sinh. Cuộc gặp mặt đầu năm – ngày mồng 8 Tết Nguyên Đán năm 2003 Tại Nhà hàng Festival, Huế đã đánh dấu sự ra đời của Hội cựu học sinh lớp B và để lại một sức sống với sự thống nhất cao cho việc tổ chức ngày hôm nay “Lễ kỷ niệm 20 năm ngày rời trường PTTH Hai Bà Trưng Huế - Lớp B, niên khóa 1986-1989.
Hội cựu học sinh lớp B niên khóa 1986-1989 hình thành và phát triển với:
- Phương hướng hoạt động của Hội: tạo sự liên lạc thường xuyên giữa tất cả các cựu học sinh lớp B.
- Mục đích của Hội: liên kết, hợp tác và hỗ trợ nhau về kinh tế – kỹ thuật, nâng cao trình độ chuyên môn và cải thiện đời sống của hội viên.
- Tôn chỉ của Hội: Cùng nhau tồn tại và phát triển.
Diễn đàn trao đổi thông tin:
 E-mail của lớp:
 Blog của lớp: http://my.opera.com/12b-1986-1989
User name: 12b-1986-1989
Password : hue2009
Thời gian qua, các bạn cũng đã trao đổi thông tin liên lạc với nhau và cùng nhau chia sẻ thông tin rất hiệu quả theo 2 địa chỉ trên.
Kính thưa Cô giáo cùng các bạn !
Buổi gặp mặt và hội tụ hôm nay đánh dấu rất lớn sự phù hợp với nội dung trên. Chúng ta, những cựu học sinh của lớp B, hãy luôn ghi nhớ truyền thống học tập và sinh hoạt năm xưa, cùng nhau chung sức, đồng lòng xây dựng một Hội cựu học sinh ngày càng phát triển và bền vững.
Cám ơn Quý Thầy giáo chủ nhiệm và tất cả các bạn có mặt trong buổi họp mặt hôm nay.
Xin chân thành cám ơn./.