nhớ b5
Wednesday, May 20, 2009 12:27:54 PM
mình tạm dịch bài thơ như thế này không biết có đúng ý anh ta hay không:
Có phải hè về không
Sao không lên tiếng nói
Mà cứ kêu ve ve
Làm lòng người xao xuyến
Hỏi bạn có buồn không?
Tôi cũng không biết nữa
Nửa thấy buồn nửa thấy vui
Sao bạn lại thấy vui?
Sao bạn lại thấy buồn?
Vui vì sắp tốt nghiệp
Buồn vì thấy cô đơn
Sắp xa trường xa lớp
Xa thầy cô yêu thương
Xa cả người con gái
Mà tôi thầm mến thương
Rồi mùa thi trôi qua
Tiếng ve không còn nữa
Mỗi đứa một phương trời
Biết bao giờ gặp lại
Xin hãy nhớ nhau hoài
NHỚ 12B5!
Phạm Trí Thạch










Học Trò Miss Xuân Anh12b5ltk2009 # Wednesday, May 20, 2009 12:30:33 PM
Xa cả người con gái
Mà tôi thầm mến thương
hay tuyệt cú mèo!