Skip navigation.

Missing Pieces

We all are missing pieces ! ...

Mưa tháng chín ...

Mưa tháng 9 chỉ nhẹ nhàng mà day dứt . Hắn phóng xe 1 mình trong mưa . Ko nón , ko áo mưa , chỉ cất vội bóp và đt vào cốp xe rồi cứ thế để mưa vuốt lên mặt , lên mũi . Lạnh ! Hắn run lên từng đợt nhưng hắn vẫn thích thế . Hắn quen với cái lạnh từ lâu . Cả bên trong lẫn bên ngòai ... Hắn chẳng cần biết mình đang về đâu , chỉ để tự bản năng dẫn lối giữa đêm khuya . Khùng ! Nhưng ... mặc kệ . Ai quan tâm ? Ai chia sẻ cho hắn ?

Rồi giữa đêm , hắn cũng mò về nhà . Người ướt sũng . Thay vội bộ đồ , hắn vật ra giường , cầm điện thọai lên mà chẳng biết đang trông đợi gì trong đó . Từ lâu nó đã như một cục gạch mà ngày nào cũng phải mang theo trong người . Nhưng ... lần này có cái jì đó ... Một tin nhắn :"A đi cẩn thận , mưa đó." . Tin nhắn từ một cô bé mà hắn tình cờ quen qua một người bạn . Từ lần đầu gặp , hắn cũng ko có cảm tình mấy . Đến mấy tháng sau vẫn chỉ như một con người ảo trên mạng có thể lắng nghe hắn than thở luyên thuyên về hắn và những nỗi buồn của hắn .

Vậy mà lần này ... có cảm giác gì đó ấm nơi lồng ngực . Ko bít nữa . Vừa quen thuộc , vừa lạ lẫm . Ừh , có lẽ ...

Mấy ngày nay , hắn cảm thấy khác với con người trc đây của hắn . Ừh thì , bít wan tâm chính mình hơn , bít mở lòng mình ra hơn ... Có lẽ sẽ tốt .

"E ơi , mấy nay a bị cảm :frown: "

"Vậy hả , cảm sao vậy , ún thuốc chưa?"

"Chẳng bít nữa , "cảm nắng" hay sao ấy ..."

...

Hắn rời xa biển cũng khá lâu . Ở cái đất đầy khói bụi này , có lẽ hắn đã tìm thấy cho mình một thứ khác để yêu ... Mưa . Cơn mưa tháng 9 nhẹ nhàng mà day dứt ...

"Cố lên e . A sẽ giúp e lấy lại niềm tin đã mất"

"Ừh . E mong ng giúp e tìm lại đc niềm tin chính là a . E đồng ý để a dắt e đi ..."

...

Và bây h , tháng chín lại đến . Nhưng mưa lần này khác . Lạnh hơn và chất chứa nhiều nỗi nhớ hơn . Bây h hắn đang rất xa xôi , ở cái xứ mà ng ta gọi là Rain-couver . Chưa bít khi nào mới có thể về với con mưa tháng 9 thân thuộc ...

Thôi thì ... nuôi hy vọng mà cố gắng . Còn nhìu thứ chờ hắn . Trong đó ... có cả cơn mưa tháng chín của riêng hắn ...

"Trên con đường phía trước, dù thế nào đi nữa, dù mệt mỏi thế nào đi nữa, e sẽ nhắm mắt lại nhưng e sẽ không buông tay a ra, giữ chặt tay e, a nhé ..."

"Ừh , nhất định a sẽ tìm về với con mưa tháng 9 của a . A muốn dắt mưa đi đến cuối con đường . Chờ a Mưa nhé ! ... "

Làm gái ...

(vừa chôm đc)

Mỗi con đĩ đều có một lý do vào nghề của riêng mình.... Một lý do để khóc lóc van xin và nài nỉ mỗi khi sa cơ lỡ bước.... Một lý do có thật hoặc một lý do ảo nào đó....

Đối với nó, làm đĩ, đơn giản chỉ vì tiền. Nó cần tiền và nó biết, khó có cái nghề nào cho nó đủ số tiền nó cần như nghề này.

Nó coi nó là 1 nghề, và nó ko hề xấu hổ về cái nghề mình đang làm.

Nhưng...

lý do của nó lại là...

Gia đình nó có "truyền thống" như vậy!

Mẹ nó sinh nó ra mà thậm chí bà còn ko biết nó là sản phẩm của lần quan hệ với người đàn ông nào. Sinh ra như một sai lầm nghề nghiệp, sau khi sinh nó ra, mẹ nó ko còn sinh nở được nữa.... nêu đối với những người phụ nữ khác thì đó là một sự đau xót, nhưng với mẹ nó thì là một niềm vui.... Một mình nó bà ta đã quá đủ ngán ngẩm rồi.... Nó lớn lên trong sự thiếu thốn... thiếu cả tình cảm của mẹ, và cả vật chất..... Nhưng xui xẻo thay.... nó vẫn xinh đẹp.... Nó ko xấu xí.... Đàn bà có vốn tự có... để bán trinh tiết, thể xác, đàn bà đẹp lại có càng nhiều thứ để mài mòn.... Nó chưa từng yêu, 20 tuổi chưa từng hiểu yêu một thằng đàn ông sẽ có mùi vị gì? Hay tất cả chỉ là mùi thể xác hoà lẫn trong cái vị mặn mồ hôi nơi đầu lưỡi mỗi khi quan hệ để được trả tiền. Học hành ko đến nơi đến chốn, 15 tuổi đã bỏ học và làm nghề cùng với mẹ... Nó chẳng thể cho mình một cái nghiệp để kiếm tiền dễ hơn!

Vậy là nó chấp nhận cuộc sống như một dòng sông phẳng lặng chảy xuôi chiều...

5 năm trôi qua, có đủ để một con đĩ an phận phải chấp nhận số phận hay bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời mình.... Người ta tự hào khi kế thừa một truyền thống còn nó ... có nên đau xót khi phải đi theo một lối mòn....

Con người có những lựa chọn và nó biết cái nghề nó đang làm ko phải là một sự lựa chọn tốt nhất cho 1 thứ việc làm.... Nó chui vào một góc và bắt đầu khóc! Lần đầu tiên nó nức nở về số phận của mình, đã ko chèo lái được cuộc đời, mặc nước xuôi chiều cuốn trôi.... Phải chăng nó đã sai rồi sao???? Những lần đi khách ko phải lần nào cũng dễ dàng, chưa kể công an, bảo kê và bọn dắt mối.... hành hạ... còn là những khách hang khiếm nhã.... Như người ta vẫn nói, có thằng nào đi "đá phò" là thằng đàn ông tử tế đâu? Nó đôi khi bị khách đánh đập, những thằng đàn ông vẫn bạo lực như vậy khi làm tình....

Read more...

Muzik ......

Rinh cái này từ nhà cũ wa đây treo cho vui nhà vui cửa :D . Pà kon sài FF hay Flock có thể bị khìn hem load đc playlist , còn IE và Google Chrome thì okie :D

Bước ngoặc



Sry e nhìu nhìu ! A muốn đánh dấu ngày này 1 cách thật đặc biệt . Nhưng ngay lúc này a ko thể . Anh đang tràn ngập hạnh phúc và ko thể vít cái jì ra hồn hết ...

A là chàng lữ hành lạc đường trong sa mạc nóng bỏng , Đang sắp chết khát thì thấy trc mặt mình 1 ốc đảo trù phú xanh tươi ...

A buộc phải chọn giữa 2 con đường : 1 là cố hết sức lực còn lại lao đến ốc đảo tìm cơ may sống sót để ròy đc ăn cả , ngã về ko . 2 là ko tin vào ảo giác trước mắt , cố gắng lê bước tiếp , biết đâu giới hạn của sa mạc đang phía trước hay có ai đó tình cờ đi ngang ...

1 con đường dùng mạng mình ra đánh cược , 1 con đường nhẹ nhàng , an toàn hơn nếu biết chia sức ra . Thật sự là 1 chọn lựa rất khó khăn ...

Nhưng a đã chán ngấy cuộc sống tẻ nhạt hằng ngày . A ko muốn thu mình trong 1 lớp vỏ an toàn nữa . Và a đã quyết định lấy niềm tin và hy vọng mình ra đặt cược nơi e ...

Chúng mình có cách suy nghĩ , cách sống khá giống nhau . A chỉ thật sự bắt đầu khác trc 1 khoảng thời gian rất ngắn . A trân trọng sự rẽ ngoặc đó và những người đã giúp a trở nên như thế . Có lẽ nếu ko nhờ sự đổi thay đó thì chúng ta mãi là 2 đường thẳng song song ko bao h có điểm cắt nhau khi chẳng đứa nào chịu trải lòng ra cho người khác ...

E chắc là ko hiểu hết đc sự vui mừng của a khi nhận đc 3 chữ cuối trong tin nhắn của e "Em đồng ý" . A muốn thét lên , nhảy cẫng lên như 1 đứa trẻ đc quà . Nhưng may là a kềm chế đc . A ngồi dựa và tường , tay cầm đt mà miệng cười ngoác ra như kẻ đang say thuốc ...

A đang cảm giác đc những ngày đi dưới cơn mưa em tưới mát phía trước cuộc đời a . Ngay lúc này đây a đang muốn kể hết cho mọi người xung quanh biết rằng từ nay a đã có e ...

Cám ơn e rất nhiều , rất nhiều vì đã bước vào cuộc đời a nhẹ nhàng mà đậm dấu chân như thế ... Cám ơn e vì đã cho a những lời nói chia sẻ ... Cám ơn e vì đã cho phép a chia sẻ cuộc sống của e ... Cám ơn e !

A ko thể hứa với e những điều mà người ta vẫn hứa với nhau vì a ko hứa khi ko chắc . Mà cuộc đời có ai chắc đc ngày mai . A chỉ dám hứa 1 điều duy nhất mà lần này nữa là lần thứ 3 a nói ra "Trừ khi e ghét a trc , còn anh ko bao h là kẻ ghét e" . Hãy đặt lòng tin nơi anh đi e nhé , đừng để quá khứ làm e khép mình hơn nữa ...

Đến đây a định ghi "Yêu em" . Nhưng mà a sẽ vẫn giữ câu status "Anh thích e ! Nếu 1 năm nữa a vẫn thích e như thế thì a sẽ iu em ! Nếu 10 năm nữa a vẫn iu e như thế thì a sẽ cưới e !" ...

Ngủ ngoan e nhé ...

Trung thu của tui

1 tuổi ...

Có bít khỉ jì đâu mà trung với chả thu , tua băng nhanh đi !

2 tuổi ...

Cù nhây pà kố , wa típ đi !

...

10 tuổi ...

Đc cha làm cho cái lồng đèn kéo quân đi chơy trung thu với lớp thật là hãnh diện . Thằng Danh ròm tự làm cái lồng đèn xấu hoắc . con Chi đen kiếm đâu ra pin với đèn mà làm cũng ngộ nhỉ . Còn cái lồng đèn lon sữa pò kia hay nhỉ , có điều đẩy 1 hồi tắt ngúm . Túm lại chả đứa nào bằng tao cả . Lồng đèn trắng tinh , hình đệp mê ly , lại còn xoay tít mà bảo đảm ko tắt ... Thế mà thằng Toàn sún té ngay lồng đèn của tao làm cháy 1 góc bự tổ chảng . Thằng quỷ sứ , xin lỗi jì mà xin lỗi , đền cho tao đi . huhu . (úi , khóc nức nở đấy )


12 tuổi ...

Năm nay cha bận đi làm ban đêm suốt , chả làm cho mình lồng đèn , cha xấu lắm . Ứ chơy với cha nữa . Mà ko có lồng đèn thì đi với bọn nó mắc cỡ lắm . Ở nhà sem fim hoạt hình cho xong . Hmm !

16 tuổi ...

Mưa ầm ầm . Mình có làm jì nên tội mà ông kia ổng ác thế nhỉ . Cả đám hẹn hò rối rít 7h có mặt nhà mình mà bây h 8h ròy , chỉ lèo tèo 2 đứa ... cộng lun mình . 9h , mưa ngớt . Ko lẽ bỏ ngày trung thu nhảm nhí vậy sao , 2 đứa đi dạo biển cái ròy về ngủ . Mưa đêm lạnh thấu . Đường vắng bóng người , biển sóng ào ào . Chẳng thằng nào nói với thằng nào câu nào hết . Cô đơn đấy !

17 tuổi ...

$hit , lại mưa . Sao năm nào trời cũng mưa thế ? Thoy khỏi tới đi bay , mắc công tao chờ như năm ngoái . Đắp mền ngủ cho nó sướng cái thân . Trung thu có fải ngày của mình đâu . Trung thu chỉ cho con nít và mấy cặp tình nhân thôi . zZz ...

18 tuổi ...

OMG ! Hôm nay trời đẹp như chưa bao h đẹp thế . Anh em đâu tối kéo bầy đi chơy gấp . Mà đi đâu ? Đất VT này ngoài karaoke + chè thạch 82 + dạo biển thì còn jì thú vị nữa . Àh , nhậu đê ... Lục tục chục đứa ra wán lẩu cá đúi . Vừa ngồi xuống lại mưa . Mẹ ơy , mưa rầu thúi ruột . Đứa xỉn lè nhè , đứa nói chuyện trên trời dưới đất ... 1 thằng ngồi im dựa tường ngắm mưa .

19 tuổi ...

"Êh , tối nay wa nhà con H đợi t nha" ... "Đủ mặt ròy đó , h đi đâu ?" . "Thì mấy bữa đi đâu h đi đó" . "Sặc , 3 đứa chui zô karaoke làm jì má ?" . "Bình thg cũng 3 đứa chứ mấy" . "Àh ừh , mà cấm hát nhạc bùn nhá , trung thu mưa lất phất vầy hát mấy bài đó chịu jì nổi" . "Chứ còn wái nhạc nào ko bùn đâu" . "Thoy chui wa Bà Chiểu ăn đi ròy ra công viên sem fim , bắt ếch" . "Quyết định zậy đi !" .

20 tuổi ...

Sáng ngủ nướng ngày cuối , mai đi học lại ròy zZz ... Trưa : Úi , có người pm . Là noá , chờ mấy bữa dài cổ mà hem đc tám vứi nó . Khoe entry mới cái baiii , đc mấy người khen ròy . kkk . Hum nay tâm sự dữ nhỉ , nói toẹt ra cả chắc noá sợ mình lun . Mà thấy noá cũng wan tâm mình nhìu đấy nhỉ . Sướng tập 1 ... Chiều đi mua desktop cho bà chị , lời cái USB 2Gb . Kệ , có còn hơn ko . Mà ko bít mấy bà này thấy mình chở nhỏ kia đi ké có về tung tin đồn bậy ko nữa . Mấy bà đó tò mò chiện tình củm của mình lắm . 7h30 tụ tập động Bạch Cốt Tinh chờ ăn mừng làm thịt Đường Tăng và Hằng Nga . Đúng là hội ăn chơy . Chơy với hội này mà ko cười ko fải là người . Lại còn cảm thấy đc wan tâm nữa . đang bệng sướng . Mưa nhỏ mà về đến nhà ướt hết . Nhận đc tin nhắn , cười .... Chưa bao h iu mưa như lúc này . Có lẽ đêm nay ko ngủ nữa . Nhưng ko lang thang nghe nhạc bùn nữa . Ngồi tự nghĩ , tự cười , tuy có hơi khùg nhưng mà sướng . Bít đâu chỉ là ảo giác , h sướng đc fút nào hay fút đó ...

Change status cái :"Thx God I found U ... Nếu 1 năm nữa a vẫn thích e như bây h a sẽ iu e . Nếu 10 năm nữa a vẫn iu e thì a sẽ cưới e !"

5h sáng ...