Missing Pieces

We all are missing pieces ! ...

Nắm tay ...

Tình cờ quen nhau , hiểu nhau và đồng ý bước cùng nhau . Họ yêu nhau thanh khiết lắm . Chỉ 1 cái nắm tay là đủ ấm lạ dù là đang đi đường khuya lạnh . Anh nói dù có chuyện gì xảy ra , chị hãy nhắm mắt nhưng giữ chặt tay anh để anh dắt đi nốt đoạn đường .
Rồi chưa được bao lâu , anh chọn con đường du học , nhưng mang theo mình lời hứa quay về . Hôm nay anh ngồi trên xe bus , tay nắm tay ... chính mình . Dù bao tay dày , dù áo ấm , dù choàng khăn chị tặng , nhưng sao vẫn lạnh ... lạ . Anh nhìn ra cửa sổ xe bus , tưởng tượng ngày mình ngồi xe bus từ bến xe Miền Đông về nhà chị ... Anh quên cả trạm xuống , theo xe chạy lỡ mấy trạm , lật đật giật dây , bước xuống đi bộ về . Mùa đông này không biết có chịu nổi lạnh không . Cầu mong không có gì nguội lạnh theo mùa đông ...

Vật kỉ niệm ...Quá chặt ?

Comments

saigon-mualanh Tuesday, December 15, 2009 8:32:59 AM

đốt một ngọn lửa để sưởi ấm mình đồng thời không quên dặn người kia cũng làm như vậy smile
Vẫn mong 1 ngày "anh" trở về, sẽ có người đón anh tận sân bay chứ không phải đi xe bus, và cái lạnh khắc nghiệt kia sẽ không còn tồn tại smile

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31