Wednesday, February 15, 2012 1:13:42 PM
Hôm nay trời ấm hơn, tuyết lất phất rơi. Mình đi tàu điện và xe buýt thay vì đi tauf điện ngầm như mợi khi.Moscow tấp nập, ẩm hơn thành phố cũ mà mình đã ở đó 6 năm. Hôm nay cũng là ngày đâu tiên con Ớt nó đến Irk. Mình với nó khá hợp nhau về tính cách. Cũng có điểm trùng hợp là mình đến thì nó đi, mình đi thì nó đến. Hôm qua đưa nó ra sân bay, thấy nó cười xinh. Nhưng mà nó wa gầy, học hành và kiếm tiền vất vả quá. Mong là nó đến thoải mái tinh thần thì sẽ tốt hơn. Với lại ở với Thành heo với hội của mình ở đó thì vui rồi. Chiều nay gặp thầy hướng dẫn, quyết định đưa thư. hoho thế là đời mình lại rẽ theo 1 hướng khác rồi. Chắc chắn đây là 1 quyết định mà phải lâu nữa mới biết sai hay đúng. Nhưng mà làm rồi thi thôi, ko phải lăn tăn gì nữa. Cứ thế mà làm thôi. Lưu ý là lần sau cần chuẩn bị kĩ càng hơn, quyết tâm hơn. Phải chuẩn bị cho mình 1 vài phương án, tiếp cận sao cho tế nhị. Đặt ra mục đích cụ thể rõ ràng và quyết tâm đạt đc nó. .Cố lênnnnn
Monday, February 13, 2012 4:53:33 PM
Blinnnnnnnnn dạo này ức chế vô cùng tận. Bao nhiêu truyện cứ vô cớ đổ ụp lên đầu mình. Tội nghiệp cái thân tôi qua. Mà bực bội như thế cũng đếch biết giải tỏa thế nào. Vừa mới chân ướt chân ráo sang tới Moscow.Thò cái mặt ra ngoài đường đã là 1 thành tích. Lạnh... sun 1 số thứ. Buồn nhất là chuyện công viêc, rồi thứ nhì là tình cảm. Hôm nay bố mẹ tức tốc gọi điện qua, sợ ông con giai đau khổ quá mà xao nhãng công danh sự nghiệp. Haizz... buồn thì buồn thật, nhưng mà cảm giác giống như 1 con bé gì đó nói ấy nhỉ!!!!!!!? có thể là ko ai yêu và hi sinh cho mình nhiều như thế,cũng có thể là tình yêu dành cho người đó cũng nhiều đó nhưng ko thể nhiều như em. Blin, mình cũng đã làm cái việc ngu ngốc là viết email trong cái giây phút điên loạn giữa quá khứ hạnh phúc và hiện tại lắm chai lọ thủy tinh
Hehe lâu lắm rồi mới được viết, và ko sợ ai ngó thấy. Cũng lại nhờ cái em có bức anh (mà mình xin phép đặt là Cô gái chăn cừu trong những giấc mơ tôi) mà mình mới thấy cái thế giới Opera này cũng thích phết. Mong là ít người biết đến nó, Amen )))))))))))