Skip navigation.

exploreopera

| Help

Sign up | Help

Love tobe love

"Yêu để được yêu"

Thay đổi!

Ở đâu đó, xa thật xa, có một điều kỳ diệu đã xảy ra, tôi ko dám tin nhưng dường như đó là sự thật. Một sự thật đáng yêu.

Một tia nắng đầu tiên soi rọi sau cơn bão dữ dội, cái nắng ấm áp đến từ rất xa nhưng tôi vẫn cảm nhận được.
Một giọt mưa đầu tiên sau những ngày nắng hạn, cơn mưa mát mẻ đến từ rất xa nhưng tôi vẫn cảm giác được.
Thế thôi, mưa và nắng đủ tạo nên cuộc sống mới.
Tôi hít thở thật nhẹ nhàng. Hít sâu vào, để mang cái ấm áp vào sưởi ấm trái tim. Thở mạnh ra, để xua đi nỗi buồn đau trong lòng. Bây giờ cảm thấy thanh thản quá đỗi, nhẹ nhàng quá đỗi, tưởng như có thể bay lên. Hòa vào gió, vào mây, đi đến nơi xa ấy.
Đôi khi tôi có một niềm hy vọng, dù nhỏ nhoi nhưng cũng đủ để an lòng. Ko rõ điều ấy có xảy đến hay ko nhưng bây giờ tôi cảm thấy quá đủ rồi.
Vấp ngã và đứng dậy, đó là bài học cần phải học suốt cuộc đời. Tôi vấp ngã và rất đau, nhưng chính cái đau ấy làm tôi nhận ra tại sao lại vấp ngã, tự rút ra một bài học cho bản thân, để cái đau ấy ko trở nên vô ích. Để rồi đứng dậy, và bước tiếp con đường đời của mình. Sẽ có những hòn đá, có những hố sâu trên con đường tôi đi, có thể tôi sẽ lại ngã, nhưng tôi sẽ hài lòng vì sau mỗi khi ngã, tôi sẽ trưởng thành hơn.
Đã đến lúc để cho tia nắng của hy vọng xua đi cái bóng đen u tối cuả qúa khứ, để cho giọt mưa của niềm tin làm dịu đi cái nóng của nỗi đau. Để cho hạt giống tình yêu một lần nữa đâm chồi. Để cho vùng đất này được trả lại cái tên của nó, ' vùng đất hạnh phúc '.

BandageNhớ Em

Write a comment

Comment
(BBcode and HTML is turned off for anonymous user comments.)

Please type this security code : ccffe6

Smilies

October 2008
MTWTFSS
September 2008November 2008
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031