My Opera is closing 1st of March

Nỗi lòng không biết tỏ cùng ai!!!

Chí co thể viết mà không thể nói ra....

Thư gủi Đức mẹ Maria

Con là người ngoại đạo, chưa hiểu nhiều về Đức Mẹ, về Thiên Chúa nhưng thời gian gần đây con thường xuyên đi nhà thờ để nghe các Cha giảng và cầu nguyện rất nhiều dưới chân tượng Chúa...
Con là người ngoại đạo sao con lại đi nhà thờ và sao lại viết thư cho Mẹ??

Kính gửi Đức Mẹ Maria,
Con là người ngoại đạo, chưa hiểu nhiều về Đức Mẹ, về Thiên Chúa nhưng thời gian gần đây con thường xuyên đi nhà thờ để nghe các Cha giảng và cầu nguyện rất nhiều dưới chân tượng Chúa...
Con là người ngoại đạo sao con lại đi nhà thờ và sao lại viết thư cho Đức Mẹ?? Thưa Đức me, tất cả những việc con làm đều vì người con gái mà con hết lòng yêu thương. Cô ấy là người trong đạo và con muốn có cuộc sống lâu dài với cô ấy.
Kính thưa Đức Mẹ, Cuộc sống vốn dĩ đã nhiều đau khổ, khó khăn. Sống thì phải lựa chọn, con người dường như luôn phải đối mặt với sự lựa chọn. Chẳng thể nói đâu là lựa chọn đúng đắn, đâu là sự sai lầm. Dẫu sao thì đó cũng là lựa chọn của mỗi người, cố gắng cầu nguyện và cố gắng đạt được thành công với quyết định của bản thân. Con nghe được từ một người câu nói "những gì xuất phát từ trái tim sẽ đến được trái tim",không biết có đúng không nhưng con sẻ cứ tin tưởng, có cái hy vọng để sống tốt còn hơn không...
Kính Thưa Đức Mẹ, Con cũng không hiểu vì sao con lại yêu và thương cô ấy đến như vây. Con luôn sợ và lo lắng sẽ mất cô ấy mặt dù hiện tại cô ấy đang ở bên con và lo lắng, giúp đỡ cho con rất nhiều. Xin Đức Mẹ cho con được điểm lại thời gian con và cô ấy đến với nhau để Đức Mẹ hiểu vì sao con lại nói như vây.
Thưa Đức Mẹ, hơn bốn năm về trước, con bắt đầu biết về cô ấy, không hiểu từ đâu con bắt đầu thấy tội nghiệp cho cô ấy vì nơi cô ấy ngồi làm việc nắng nóng mà không một tấm màn, một tấm rèm che nắng, trong lòng con lúc đó luôn nghỉ rằng làm thế nào để cô ấy được ngồi một nơi như mọi người khác làm việc, có máy lạnh, không bị nắng nóng... và rồi không biết có phải do con tác động hay không nhưng cô ấy cũng được ngồi nơi làm việc như con mong muốn. Mọi sự chuẩn bị vị tri mới cho cô ấy ngồi làm việc là một tay con làm, con rất vui vì không ai khác mà là con được làm diều đó...Rồi thời gian cứ thế trôi qua, con và cô ấy thân thiết hơn, chia sẽ với nhau nhiều điều hơn trong cuộc sống. Con luôn sẳn sàn giúp đỡ cho cô ây hết khả năng của con. Thưa Đức Mẹ Maria, thời gian đó con biết cô ấy đã có người yêu, tuy là không hiểu họ yêu nhau thế nào, yêu nhau bao lâu nhưng cô ấy đã có nhiều lần tâm sự với con rồi một ngày nọ cô ấy đã ngã đầu vào vai con mà khóc, khi ấy con chỉ biết khuyên cô ấy rằng "nếu em thấy không có hạnh phúc thì hãy chia tay chứ đừng làm khổ mình như vây!", thật lòng khi con nói với cô ấy con không phải vì muốn cô ấy đến với con mà thật lòng cảm thấy thương xót cho cô ấy. Thưa Đức Mẹ,ngày đó con có thể nói được với cô ấy câu nói đó nhưng sao hôm nay con lại rất sợ câu nói đó được lặp lại Đức Mẹ ơi.
Thưa Đức Mẹ Maria, rồi thời gian trôi qua, cuối cùng cô ấy cũng đến với con,con hết lòng yêu thương cô ấy và luôn vì cô ấy, cô ấy luôn ở bên con thắm thoát đã gần bốn năm. Nhưng thưa Đức Mẹ, cuộc sống không đơn thuần như con nghĩ, kinh tế khó khăn, người con gái con yêu là người con gái có tính cách mạnh mẽ, không chịu thua với kho khắn. Cô ấy quyết tâm mua đất, xây nhà và cuối cùng cô ấy cũng làm được điều đó nhưng ngược lại cô ấy đang phải trả nợ rất nhiều, con số sáu trăm triệu là số nợ mà cô ấy đang phải trả. Nhưng kinh tế khó khăn, con có thể làm mọi việc cho cô ấy trừ việc trả nợ vì hiện tại con không đủ khả năng để giúp cô ấy về mặt tài chính ngược lại lại làm thêm gánh nặng cho cô ấy. Thưa Đức Mẹ,hiện tại con rất khổ tâm và rất muốn làm một việc gì đó để có thể cùng trả nợ với cô ấy và mong cuộc sống được cải thiện. Thưa Đức Mẹ, con có nhiều nỗi lo làm con không bình an, trong giấc ngủ luôn có sự lo lắng, lo lắng về cuộc sống, về tình cảm của con và cô ấy, lo nếu con không kinh doanh không thành thì chúng con sẻ đi về đâu đây... Kính thưa Đức Mẹ, con biết là con không tốt khi cố tình tìm hiểu và chen vào sự riêng tư của cô ấy nhưng cũng vì vậy mà con luôn lo lắng rất nhiều và luôn cảm thấy không bình an. Xin Đức Mẹ nghe con kể và ban cho con sự sáng suốt trong suy nghĩ. Kính thưa Đức Mẹ, cũng vì kinh tế khó khăn, nợ phải trả nên con đã đồng ý cho cô ấy đi làm tiếp tân ở khách sạn vào buổi tối, thật lòng điều này với con là miễn cưỡng mà đồng ý vì con lo sợ môi trường khách sạn sẻ không tốt cho cô ấy và cho bản thân con. Quả thật là như vậy, sau thời gian làm việc ở đó rồi cô ấy cũng nghỉ vì cũng gặp nhiều điều khó khăn. Nhung cũng bắt đầu khi cô ấy nghỉ làm ở khách sạn con đã biết được cô ấy có những mối quan hệ với vài người đàng ông có thể nói là Việt kiều và lớn tuổi hơn cố ấy rất nhiều. Một người, chỉ sau đúng một tháng trao dổi nói chuyện, với tất cả sự thể hiện quan tâm, lo lắng, chia sẻ của cô ấy với người đàng ông này, cô ấy đã nhận được sự trợ giúp bằng tiền từ ông ta, và cô ấy cho là cô ấy mượn, cô ấy cho đó là cách kiếm tiền của cô ấy chứ giữa cô ấy và người kia không có vấn đề gì khi con hỏi cô ấy tại sao phải như vậy và chúng con đã tranh cãi nhau rất là nhiều về việc này. Kính thưa Đức Mẹ, không phải con đang ghen với người đàng ông kia mà con đang lo, lo vì mọi việc xuất phát từ người con ái mà con iêu thương, bởi lẽ những điều đó gần như nhũng gì đã đến với con hơn bốn năm về trước khi con đến với cô ấy. Con khó có thể mà viết hết vào đây những gì mà cô ây đã nói, đã nói với người đàng ông kia. nhưng con cảm thấy đau lòng và lo lắng lắm khi biết được ngày ngày cô ấy dành thời gian rất nhiều để nói chuyện và thể hiện sự quan tâm với người đàng ông này. Rồi với một người đàng ông khác, con không biết là đã có giúp gì cho cô ấy khi cô ấy làm việc ở khách sạn và họ đã gặp nhau như thế nào nhưng khi ông ta chuẩn bị về nước liền nhắn tin cho cô ấy biết ông ấy chuận bị về Việt Nam và hỏi cô ấy muốn gặp ông ấy không, Cô ấy đồng ý khi nào ông ta về, ở đâu, khách sạn nào thì cho cô ấy biết nhưng cô ấy nói với ông ta rằng cô ấy ngại gặp ông ta vì sợ rủi gặp vợ, hay ngặp người yêu của ông ấy thì sao?? nhưng ông ta bảo với cô ấy là yên tâm đi, ông ta sẽ sắp xếp... Thưa Đức Mẹ, Cô ấy gặp người đàng ông đó để làm gì? và vì điều gì mà ông ta muốn gặp cô ấy mà cần phải sắp xếp trong khi cô ấy lại sợ gặp nhưng người thân khác của ông ta. Việc này con chưa hỏi cô ấy nhưng cô ấy làm những việc con luôn cảm thấy khó hiểu quá, điều đó làm con đau đầu và bất an mõi khi con nghĩ đến. cách đây vài ngày cô ấy đi làm về trể, khi con hỏi tại sao thì cô ấy trả lời không rõ ràng điều đó càng làm cho con cứ ám ảnh là cô ấy đi gặp ngườ đàng ông kia. Con biết là suy nghi của con như vậy là không tin tưởng cô ấy nhưng Đức Mẹ ơi con phải làm sao đây và suy nghĩ thế nào đây?? Con cầu xin Đức Mẹ cho con sự sáng suốt trong suy nghĩ. Con cầu xin người hãy ban bình an cho cô ấy.
kính Thưa Đức Mẹ, cuộc sống là vây, cuối cùng rồi con và cô ấy cũng đã tìm ra con đường mà con cần phải đi và giờ đây con gửi thư cho Đức Mẹ biết là con đã mở công ty cung ứng thực phẩm, với mục đích cung ứng thực phẩm cho các trường học, nhà hàng, quán ăn, bếp ăn.. nhưng hiện tại con đang gặp rất nhiều khó khăn. Khó khăn về nhà cung cấp, khó khăn về khách hàng, khó khăn về tài chính nhưng quan trong hơn là con chưa tim ra khách hàng. Hôm nay con gửi thư này cho Đức Mẹ, con không biết là Đức Mẹ có đọc thư con không và có chấp nhận nhũng điều con đã nói và cầu xin không nhưng đây là niềm tin của con. Trước hết con Kính xin Đức Mẹ và Đức Chúa ban bình an và phước lành cho người con gái mà con yêu thương nhất, cầu xin cho cô ấy không vì trả nợ mà làm những điều như con đã kể với Đức Mẹ, nếu cô ấy có mệnh hệ nào con sẻ luôn sống trong nỗi ám ảnh và ân hận.Con cầu xin cho con có suy nghĩ sáng suốt, có sự lựa chọn đúng, cầu xin cho con được thuận lợi trong công việc để con có thể cùng gốp sức trả nợ và cải thiện cuộc sống cùng người con luôn yêu thương.
Con xin tạ ơn Đức Mẹ và Đức Chúa trời. Amen

Image:love:

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28