Cực hình =_=
Thursday, August 19, 2010 8:16:33 AM
Học quân sự là một cực hình.
Gần 1 tháng ăn nằm lê lết ở ngoài câu lạc bộ Hàng Không- nơi chỉ có thể dùng những từ sau để diễn tả : dơ, nắng, chém.
Dơ : Một cái bãi rác thật sự ngay sau chỗ mình ngồi học. Nguyên nhân do học sinh ăn hoặc lót giấy báo ngồi xong thì cứ vứt bừa ra đấy, không thể hòan toàn đỗ lỗi là do học sinh vô trách nhiệm được,do cái thùng rác tìm muốn đau con mắt bên trái mỏi con mắt bên phải cũng chẳng thấy nên đành phải vậy thôi =_=. Ngoài ra hình như chỗ này không có lao công, rác ngày càng chất ú ụ lên chẳng mấy chốc mềh tin năm sau nó sẽ thành Câu lạc Bộ Bãi rác.
Nhà vệ sinh cực kì tồi tàn \__/
Có quá nhiều muỗi
( Nó chích tấm thân mềh. Phen này toàn hiến máu nhân đạo cho muỗi.
Lăn lăn lăn, ta lăn dưới đất để tập quân sự, ta lăn lăn lăn trên đất trên cát, ôm cây súng AK bò trườn lê đủ kiểu.
Nắng: Ôi chao những tháng ngày ngủ võng, cây cối thì có mà sao chẳng có lá =_=. Nắng cứ thế mà hiên ngang đổ xuống đầu mềh.
Chém : Gửi xe 2k, đi vệ sinh 1k, thuê chổi quét sân cũng tính tiền, một cái bánh bên ngoài bán 3k ở đây nó bán 5k, thuê võng 2k. Sơ sơ mỗi ngày mềh tiêu gần hết 30k
Còn 4 ngày =__= Lạy trời cho những tháng ngày gian khổ trôi nhanh không mềh chết mất
(
Nhưng đi học quân sự nói đi cũng phải nói lại là cũng có cái thú của riêng nó. Ví dụ như các anh trai làng của đại đội ta chơi trò ô ăn quan, anh nào thua bị các anh còn lại hun lên má =)). Trò này vui nhất á nha
Con gái khoa du lịch chứng tỏ bản lĩnh đú đởn xuyên lục địa khi học tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Khmer =)). Mình chỉ nhớ có một câu tiếng Khmer nghe loáng thoáng " Banh xà rông lăn ống " ( I Love You ) ( Này đừng ai dại dột học nhé, đã bảo mình chỉ nghe loáng thoáng thôi =)), ai mà nghe lời mình phát âm kiểu này để bày tỏ tình cảm với một "em" Khmer nào đó coi chừng bị "em" chửi ráng chịu =)) )
Vô học được 1 tuần thì bệnh rối loạn bao tử do ăn đồ hộp quá nhiều
(. Trúng gió li bì. Công nhận sức khỏe yếu như con bò bị bịnh
(
An nhơn Hi Ka Sê Yô. Hy vọng gặp lại mọi người sau nếu mềh may mắn sống sót qua lần này
Gần 1 tháng ăn nằm lê lết ở ngoài câu lạc bộ Hàng Không- nơi chỉ có thể dùng những từ sau để diễn tả : dơ, nắng, chém.
Dơ : Một cái bãi rác thật sự ngay sau chỗ mình ngồi học. Nguyên nhân do học sinh ăn hoặc lót giấy báo ngồi xong thì cứ vứt bừa ra đấy, không thể hòan toàn đỗ lỗi là do học sinh vô trách nhiệm được,do cái thùng rác tìm muốn đau con mắt bên trái mỏi con mắt bên phải cũng chẳng thấy nên đành phải vậy thôi =_=. Ngoài ra hình như chỗ này không có lao công, rác ngày càng chất ú ụ lên chẳng mấy chốc mềh tin năm sau nó sẽ thành Câu lạc Bộ Bãi rác.
Nhà vệ sinh cực kì tồi tàn \__/
Có quá nhiều muỗi
( Nó chích tấm thân mềh. Phen này toàn hiến máu nhân đạo cho muỗi.Lăn lăn lăn, ta lăn dưới đất để tập quân sự, ta lăn lăn lăn trên đất trên cát, ôm cây súng AK bò trườn lê đủ kiểu.
Nắng: Ôi chao những tháng ngày ngủ võng, cây cối thì có mà sao chẳng có lá =_=. Nắng cứ thế mà hiên ngang đổ xuống đầu mềh.
Chém : Gửi xe 2k, đi vệ sinh 1k, thuê chổi quét sân cũng tính tiền, một cái bánh bên ngoài bán 3k ở đây nó bán 5k, thuê võng 2k. Sơ sơ mỗi ngày mềh tiêu gần hết 30k
Còn 4 ngày =__= Lạy trời cho những tháng ngày gian khổ trôi nhanh không mềh chết mất
(Nhưng đi học quân sự nói đi cũng phải nói lại là cũng có cái thú của riêng nó. Ví dụ như các anh trai làng của đại đội ta chơi trò ô ăn quan, anh nào thua bị các anh còn lại hun lên má =)). Trò này vui nhất á nha
Con gái khoa du lịch chứng tỏ bản lĩnh đú đởn xuyên lục địa khi học tiếng Hàn, tiếng Nhật và tiếng Khmer =)). Mình chỉ nhớ có một câu tiếng Khmer nghe loáng thoáng " Banh xà rông lăn ống " ( I Love You ) ( Này đừng ai dại dột học nhé, đã bảo mình chỉ nghe loáng thoáng thôi =)), ai mà nghe lời mình phát âm kiểu này để bày tỏ tình cảm với một "em" Khmer nào đó coi chừng bị "em" chửi ráng chịu =)) )
Vô học được 1 tuần thì bệnh rối loạn bao tử do ăn đồ hộp quá nhiều
(. Trúng gió li bì. Công nhận sức khỏe yếu như con bò bị bịnh
(An nhơn Hi Ka Sê Yô. Hy vọng gặp lại mọi người sau nếu mềh may mắn sống sót qua lần này













