Thursday, May 10, 2012 6:32:30 AM
sao vậy? em gọi mà không thấy anh nghe máý, em thấy lo quá! anh có sao không thế?
Thursday, May 3, 2012 4:34:02 AM
Tại sao chỉ có ta vào đây thôi nhi?, tại sao có người lại không chịu vào gì cả? Người sinh ra mày thì bỏ mày không nuôi dưỡng gì cả, bỏ mặc ta với mày không quan tâm. chỉ cần bỏ chút thời gian chơi Cờ tướng để vào chỉnh sủa làm đẹp cho mày thì có phải tốt không?.Ta thì chẳng biết gì về thiết kế website lên cũng bó tay thôi. Xin lỗi nhà ! ngày nào cũng thấy mày chẳng có người để ý làm ta cũng thấy đau lòng quá.
Sunday, March 4, 2012 1:14:28 PM
Truyền thuyết kể rằng vào ngày 8/3 nếu bạn đi xe gắn máy chở tìnk yêu của mình trên đường cao tốc vào lúk 8h3' với vận tốc 83km/h và nhắm mắt lại trong vòng 8' 3s...thì bạn và ng` ấy sẽ đc mãi mãi bên nhau ... Chúc các chị em có 1 ngày 8/3 tràn đầy niềm vui , hạnh phúc , may mắn ... và nhiều nhiều hơn những điều Dũng chúc cau biet ko to uoc gi duoc di cung cau tren cai xe do vao luc 8h3 phut ngay do biet chung nao!
minh buon wa cau ah? tai sao cau minh ko duoc gap cau minh nho cau boet nhuong nao ma cau ko nho minh mot chut gi sao?minh buon lam
lanh lam ,trai tim minh nhu xat muoi rui!dau kho that!
co nguoi noi rang chi can minh gui tin nhan cho mot nguoi vao 9h 9phut 9/9/2009 thi se duoc o ben nguoi do mai mai nhung ko hieu tai sao minh da gui cho cau rui ma tai sao cau va minh van xa cach la vay!lieu dieu do co chinh xac khong?
dang nhe hom nay phai la ngay minh cam thay rat vui vi minh da vuot wua the duc,nhung chang hieu tai sao minh lai chang thay vui gi ca?minh phat hien ra mot nguoi ban cung ten voi cau khong tot nhu minh tuong ,va minh lai nho den cau cau biet khong
minh hieu duoc rang cau la ko the thay the!the thi gio minh phai lam sao? minh dang co tim mot nguoi de wen cau di nhung tai sao minh phat hien ra cau van mai la nguoi minh yeu!
minh se co gang hoc tap tot,dep thu tinh cam dang ghet nay vao mot cho,dau kin di cai yeu dau kho nay?
Sunday, March 4, 2012 1:10:08 PM
Hà nội ngày mua
mưa! mua ròi ,trời mua to ứa,hôm nay mình chẳng mang o cũng chảng mang ao mua!chang biet lam the nao. nhin mọi nguơi ai ai cũng có đôi có cặp làm mình lai thấy buồn buồn. giá như bây giờ có một ai đó đến bên mình và bảo 'bé oi có đi vê cùng không thi thích biêt mấy! minh đã chờ nhưng cuoois cung chỉ lam cho mình thêm thất vọng.
mình dã chạy thật nhanh,chay mà không biết rằng quần áo,giầy dép dã ướt sũng nước mưa,mình chỉ cảm nhận đuoc duy nhất một diều hình như mắt mình đang dính uót,lạ nhi//////r sao nươc mưa làm mình cay mắt thế !
Sunday, March 4, 2012 1:06:30 PM
cu nghi la minh se chi coi D nhu ban than thoi. nhung khi sao cau ay bun thi minh cung cam thay bun nhi! mac du minh da tu nhu la minh khong xung dang voi cau ay roi nhng sao khi bit cau ay da co nguoi yeu thi minh lai cam thay bun lam. sao con gai ky la vay nhi. minh that la kho than,ngay trong moi tinh dau tien da la yeu don phuong the nay rui. sao cai cam giac do dau kho the nhi?ma cau ay chang bit dieu do. cau ay cu hon nhien ke cho minh nghe nhung tam su cua cau ay ma khong bit rang khi nghe xong cau chuyen do minh thay rat bun.
minh vua vao web cua lop minh, doc duoc dong tin nhan minh da cam nhan duoc do la tin nhan cua ai roi.co le do la giac quan thu 6.minh co the noi do chac chan la D nhung van de khong phai o do ma van de la o cho nhung dong tinh nhan ma cau ay viet kia. cau ay da lam cho nguoi yeu phai roi le de roi cam thay co loi, va cau da noi rang khong muon mat nguoi con gai do, oi that su minh cam thay rat bun,bun the nhi,bun vi minh khong phai la nguoi con gai do,khong phai la nguoi ma cau ay yeu. thui co le cu tiep tuc the nay thi minh se chang the thoat noi cai vong luan quan nay mat. cham dut thui,met moi lam rui. o chi chuc cau hanh phuc thui,con hanh phuc ay se den nhu the nao la tuy thuoc vao su lua chon cua cau.su lua chon do se anh huong rat lon den cuoc doi cau day!
Sunday, March 4, 2012 1:05:18 PM
Bí mật con gái Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bặm môi dắt xe cả quãng đường dài. Hôm trước cho bạn mượn xe, quên đổ xăng. Sức con gái đâu có khoẻ bằng con trai? Vầng trán dô bướng bỉnh nay lấm tấm "mồ hôi mẹ, mồ hôi con". Thương quá! Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái ngồi giặt đồ.Giặt bằng máy nhanh hỏng đồ, tốn tiền mua mới. Bàn tay con gái mềm mại bị xút ăn, bôi cả lọ kem mà con gái vẫn lo: không ai dám cầm tay. Thương quá! Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái làm việc nhà. Trăm thứ việc không tên, lộn tùng phèo. Vào tay con gái cà rốt biến thành hoa, mướp đắng biến thành chuột... Chẳng ai biết con gái khẽ dấu ngón tay dán kín băng Urgo. Thương quá! Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái bỏ bữa... Sợ bị chê là béo. Chẳng như con trai ăn bao nhiêu thì cứ vô tư, không phải lo số đo 3 vòng. Con gái đói ngất xỉu vẫn nhất quyết giảm cân. Thương quá! Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi thấy con gái nhăn mặt. Mỗi tháng vài ngày chiến sự, stress và mệt mỏi vô cùng, con gái vẫn cố mỉm cười, giấu cái nhíu mày khó chịu. Thương quá! Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái khóc. Lúc đó con gái cần một bờ vai lớn, một bàn tay ấm... Con gái khóc mà vẫn băn khoăn: không biết có làm phiền người ta không? Thương quá! Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn khi con gái yêu. Yêu người ta mà không dám nói trước. Yêu người ta mà cứ dấu trong lòng. Là con trai, nói ra có phải dễ dàng hơn không? Thương quá! Khi tôi là con trai, tôi sẽ thương con gái nhiều hơn mỗi khi con gái ốm. Người rã rời mà vẫn lo mình xấu, sợ con trai không yêu
Sunday, March 4, 2012 1:00:20 PM
Mùa đông đã chính thức gõ cửa rồi,trơi lạnh thật đấy. phải rồi mùa đông vẫn lạnh như cái tên của nó vậy. nhưng mình yêu mùa đông,yêu những hàng cây khẳng khiu trụi lá,yêu những con phố văng tanh và lạnh đến run người.Nằn trong ấm,nghe tiêng mưa rơi và đọc lại tin nhắn của cậu ấy gửi" thông báo hum nay đã chính thức là mùa đông rùi,nhớ mắc áo ấm vào nhé" mình cám thấy ấm lòng.
bọn em rất thích nghe chương trình quà tặng âm nhạc trên vov giao thông,em đã húa là sẽ tăng cậu ấy một bài hát,các anh chi giúp em thực hiện lời hứa nhé
gửi đến bạn của em ỏ sdt 0988xxx126 bài hát Tomorrow will come" với lời nhắn " cám ơn cậu rất nhiều,chúc cậu sang năm mới nhiều may mắn và hạnh phúc"
em cám ơn các anh chị nhieu lắm
Saturday, March 3, 2012 1:06:57 PM
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
hôm nay là 1/4- ngày nói rối,chắc cậu thấy lạ lắm đúng không khi tớ lại viết thư gửi cho cậu,nếu muốn biết lý do thì hãy đọc kỹ câu chuyện sau đây nha!
1/4 năm 2009,đó là lần đầu tiên tớ biết đến một ngàu gọi là ngày nói rối,tớ thấy rất thích thú khi biết được rằng có một ngày mà sự nói dói hoàn toàn có thể chấp nhận được và thế là cái suy nghjx nảy sinh trong tớ là tại sưao không đùa nhũng người bạn của mình nhi?đôi khi một trò đùa cũng sẽ làm cuộc sống này có thêm niềm vui đúng không!
Read more...
Sunday, February 5, 2012 12:31:40 AM
Vẫn biết là em chẳng xuất sắc, chẳng nổi bật mà cũng chẳng xinh đẹp rung động lòng người, mà sao tôi vẫn cứ thích em đến mức trời nghiêng đất ngả...
1. Rung động
Em cũng xinh, nhưng không phải quá nổi bật.
Em học hành tạm ổn, nhưng không phải cực kỳ xuất sắc.
Đầu óc em không đến mức ngốc nghếch, nhưng cũng chẳng phải liệt vào dạng thiên tài gì!
Giọng hát em cũng trong, nghe truyền cảm, nhưng cũng chưa đến mức có thể ôm mộng thành ca sĩ!
Em nấu ăn cũng được, nhưng còn thua xa đầu bếp nhà hàng!…
Tôi ngồi liệt kê ưu điểm của em, rồi chợt cảm thấy bất lực với chính bản thân mình. Vẫn biết là em chẳng xuất sắc, chẳng phải thiên tài, chẳng nổi bật mà cũng chẳng xinh đẹp rung động lòng người, thế mà sao tôi vẫn cứ thích em đến mức trời nghiêng đất ngả. Nếu em có bảo muốn xem trái tim của tôi thì chắc tôi cũng sẽ móc ra cho em xem mất! Nói thì khoa trương vậy, không biết diễn tả thế nào nhỉ, đại loại tình yêu của một thằng con trai lúc nào chẳng có chút… điên rồ. Nhất lại là của một thằng một thằng con trai vốn tiềm tàng chút… điên có sẵn như tôi!
Read more...
Sunday, January 29, 2012 1:32:08 PM
minh cam thay hut hang that day, chan va that vong vo cung. Nguoi yeu ư?
thật buồn cười, ngay cả đơn giản là cũng nhau đi trên đường cũng chưa bao giờ có. Mình muốn đi chơi bờ hồ thì lúc nào cũng bảo tốn xăng, đưa về có một đoạn đường thì lúc nào cũng ngại khổ. Những chỗ mà bọn mình lui tới chỉ là những quán cà fe thôi. Chẳng hiểu nổi tình cảm dành cho mình là cái thứ tình cảm gì chứ? hay mình chỉ là chỗ để cho hắn cảm thấy đớ buồn trong cuộc sống.Chẳng hiểu cố y hay vô y mà mình thấy Nhưng câu nói vu vơ của hắn cũng làm mình cảm thấy đau lòng vô cùng. Mình thẩy nản thật sự rồi. Mọi thứ như tan bien, mình vô tình vào nixck chat của hắn, nhưng ai ngờ lại có người chủ động chat voi mình. Mình đã biết được la trong tư tưởng hắn vẫn muốn kiếm tìm bạn gái . Mình thừa nhận mình chẳng được xinh đẹp , lai không cao nữa nhưng mình khong chịu được một người giả dối . Mình biết hắn đã đổi nick nhưng nếu mà không tin tưởng nhau đến mức đó thì chấm dứt đi còn hơn.
Tuesday, January 10, 2012 5:51:18 AM
12h43 phut, minh vừa ăn cơm xong , no oi là no. Giờ mình chỉ muốn được nằm trong chăn ngủ thôi. Nhìn ra cửa sổ thấy những tia nắn nhè nhẹ, đã lâu rồi mình chưa thấy ánh nắng xuất hiên, mình lại thấy nhớ những tia nắng vàng của mùa hè thế nhỉ?Mua đông đêp nhưng sao lạnh thế chứ? bây giờ thi choi dao vàng đây, mạng chậm lắm ko viets được dầu. nhớ đi đón nha!
Sunday, January 8, 2012 1:57:11 AM
Mình bảo mình thích mùa dong, nhưng sao mùa dong lanh thế nhỉ, ngai nhat la nhung luc phải tung chan day de di lam. Ngày nào mình cũng tự nhủ sẽ dậy sớm ấy thế mà hôm nào cũng hơt hơ hớt hải chạy đến công ty. trên khắp các con đường mùa dông để lại dấu vết của nó đã đi qua , những hàng cây khẳng khiu trụi lá, những cơn gió lùa về mà tê tái cõi lòng, bầu trời không có nổi một tia nắng tất cả được bao trùm bằng một lớp mây trắng đục dày dặc, tất cả tạo nên một bức tranh thật đẹp nhưng thấy buồn buồn làm sao ý. Đứng chờ xe bus mà mình có cảm tưởng như bị đông cứng vậy, cái lạnh ở khắp mọi nơi, nó luòn sâu và từng con đường, từng khu phó và da thịt nữa. Những buổi tối mùa đông khác hẳn với những buổi tối mùa hè, mình thường đi ngủ rất sớm , cứ đi làm về khi làm tất cả mọi thứ xong là mình lại chui vào chăn ấm gọi điện thoại một lúc ngủ lúc nào không biết, phải chăng sự đối lập giữa cái ấm áp và lành làm ta biết chân trọng những cái gì ấm áp mà mình đang có, nên cũng cảm thấy hạnh phúc và vui vẻ hơn nhỉ? nhanh thật mới đó mà đã mấy năm rồi, mình nhớ mùa đông khi còn ở trọ trên hà nội, mình rất thích ra ngoài công viên ngồi mình để hóng gió, cái cảm giác bị gió thổi vào mặt rất lạnh nhưng thấy thích thích. Và hình như mùa này cũng là mùa ôn thi nữa chứ, mình và T dóng cửa ngồi ôn thi từ sáng tới tối nữa chứ,Th chăm chỉ hơn mình, mình không học được tối cứ 11h là mình đã ngủ gà ngủ gật rồi, lúc nào tỉnh dậy cũng thấy Th ngồi học bài nghỉ mà thấy sợ. mình thấy nhớ cái xoms trọ nhỏ của mình ngày xưa thế chứ, mùa đông 12h đêm cả lũ rủ nhau đi rang cơm ăn, đứa nào đúa ấy đều béo ơi là béo,rồi có những vụ sinh nhật là xóm lại ngồi quay quần bên nhau để kể chuyện, ôi nghĩ lại sao thấy mọi thứ lại trôi đi nhanh thế nhỉ. Bây giờ mỗi đứa một nơi, đếu có nhưng công việc phải làm rồi. Cố gắng lên nhé ! quá khứ là bước đệm để ta tiếp con đường ở phía trước. hihi !
Sunday, January 1, 2012 2:53:19 AM
Thời gian đi qua thật nhanh, đã bước sang năm 2012 rồi, mới ngày nào còn đi học mẫu giáo , rồi học tiểu học, Trung hoc , Phổ thông và giờ mình đã có tấm bằng đại học trong tay.Mình cảm giác như một cô bé mấy tuổi bước vào cỗ máy thời gian để rồi nó quay tới mười mấy năm mà mình chẳng có cảm giác gì cả. Mọi thứ đều thay đổi mà mình chẳng thể nào thích ứng nhanh được. Cái tư tưởng trẻ con còn đọng lại trong tâm trí mình, đến bây giờ mình đã đi làm rồi mà mình chẳng thấy có gì khác cả. Đi làm mình học được nhiều điều và mình cũng cố gắng nữa. Mới ngày đầu đi làm mình nhớ có ngày mình gọi điện chẳng có ai đồng ý cả , hihi lúc đó nản. Anh nhóm trưởng nhìn mình cười bảo Cố gắng lên ! làm mình cảm thấy có thêm động lực, Rồi khả năng thuyết phục của mình cũng ổn hơn tốt hơn , mình lại được đề xuất tăng lương nữa chứ? Cố gắng lên nhé. Hôm nay là chủ nhật đươc nghỉ , mai lại được nghỉ bù tết nữa chứ thỏa mái mà ở nhà chơi, sướng thế chứ.Hihihi TẾt dương Lịch rồi, chẳng mấy mà đến tết âm lịch _ Happy new year !
Wednesday, December 21, 2011 6:41:50 AM
hihi
Lâu rồi không có thời gian viết nhật ký, có lẽ tại công việc bận rộn quá.Mình có cảm giác là thời gian đang trôi đi qua rất nhanh mà mình chưa cân bằng được.Ngày ngày đi làm, tối về đi ngủ, mình chẳng có thời gian để học tập và thư giãn nữa chứ. Mình có người yêu rồi ah?cũng hay thật. ngày xưa đến gặp mặt mình còn thấy ngại vậy mà bây giờ chẳng thấy ngại gì cả. Kể cũng thích, thỉnh thoảng được đi ăn phở, bánh mỳ mà ko mất tiền, hihi Hix nhưng người yêu kiểu gì ý, nhiều lúc làm mình thấy buồn, ép buộc mình những việc mà minh ko thích . Mình chẳng cần người đẹp trai gì cả, chỉ cần khi mình mệt thì ngồi yên một chỗ để mình dựa vào vai thôi. Đừng có ép mình làm gì mà mình không thích hiểu chưa?.