My Opera is closing 3rd of March

2a và 5a Lê Ngọc Hân thân yêu - 1980-1983

NGƯỢC DÒNG THỜI GIAN: THỜI THƠ BÉ....



Cùng nhau ngược dòng thời trở về 30 năm trước, lúc đó tuổi của chúng mình chỉ bằng 1/6 tuổi của chúng mình bây giờ, đâu nghĩ được sau cả một quãng thời gian dài như vậy lại gặp được nhau và cùng nhau chia sẻ những cảm xúc của tuổi học trò trong những năm chập chững cắp sách tới trường. Bao bỡ ngỡ, bao lạ lùng, ngượng nghịu với bạn bè, nhút nhát trước thày cô, và khi quen nhau rồi thì nhí nhố trêu nhau, cãi nhau, và cả đánh nhau nữa chứ... rồi nay ai cũng đã trưởng thành và đã là những bậc phụ huynh của những đứa con đúng bằng độ tuổi chúng mình thời đó, ngồi ngỡ ngàng trước màn hình để lục lại trong ký ức tất cả những kỷ niệm đẹp đẽ nhất của 1 thời cấp 1....

Chuyện hay muốn kểThầy bói đoán mò!!!! khà khà....

Comments

2a5a Wednesday, August 26, 2009 3:33:45 AM

Nhà tui để tạm bức ảnh này ở đây nhá. Khi nào scan lại cái ảnh hồi chúng mình chụp chung lớp 5a xong, tui sẽ post lên đây thay cái ảnh này.

2a5a Wednesday, August 26, 2009 3:38:17 AM

Chuyện ngày xưa của chúng mình cũng rất vui và cũng khá nhiều. Lúc đó còn ngây thơ, vô tư, "tong tắng" lắm. Bạn nào nhớ được, share lên đây để cùng hồi tưởng lại nhé. Được như thế, thấy mình cũng trẻ ra rất nhiều.

Unregistered user Wednesday, August 26, 2009 4:11:18 AM

LHV writes: Vui thật đấy! Hóa ra lớp mình có nhiều bạn viết văn hay thật đấy. Ôn lại vài chuyện cổ tích 2a5a cho vui, mình nhớ là lớp trưởng rất hay đi công tác và cũng hay bị mọi người gọi là "chè thiu". Còn bọn mình thì hình như bị phân biệt đối xử do kích thước :-)

Unregistered user Wednesday, August 26, 2009 4:21:25 AM

lmhuong writes: Uh nhỉ, mình cũng chẳng hiểu bắt đầu từ đâu mình có cái tên đó nhỉ. Mình chỉ nhớ là Quang Sơn là ng đầu tiên gọi mình cái tên đó. Hii, mà mình có hay đi công tác đâu, hôm trước gặp Hà Vân cũng nói vậy mà mình cứ ngớ ng ra. Làm gì có ai phân biệt đối xử với nhóm đó đâu, mà phải nói là nhìn lên với ánh mắt ngưỡng mộ chứ, hehe.

Unregistered user Wednesday, August 26, 2009 4:33:39 AM

lmhuong writes: 1 tuần đã qua sau buổi gặp gỡ trưa hôm đó. Dường như bây giờ tất cả mới bắt đầu. Thật chậm, thật chậm, từng kỷ niệm, từng ký ức thời thơ ấu chợt ùa về, khắc khoải, da diết đánh thức cảm xúc sau gần 30 năm trong mỗi con người chúng ta. "Sẽ có lúc chúng ta không gặp nữa Có niềm vui không trở lại hai lần Như bọt sóng hiện hình rồi tan vỡ Khoảng trống nào hụt hẫng dưới bàn chân..." Liệu có phải tất cả chúng ta đang cố gắng làm cái điều kỳ diệu đó, đang mong muốn những cảm xúc ngọt ngào của thời thơ ấu quay trở lại?

Unregistered user Tuesday, September 29, 2009 2:27:52 PM

Qhg writes: Ôi! bạn nào đã post được những tấm hình hồi thơ ấu của chúng mình đẹp thế!

Unregistered user Wednesday, September 30, 2009 12:59:23 AM

LMH writes: Hqua mình mới post được mấy cái ảnh đó lên. Đi công tác vừa về, hhi, bận quá, mong tất cả các bạn thông cảm. Đáng nhẽ phải post ảnh đó từ lâu rồi... Các bạn có nhận ra và nhớ được hết tên bạn bè của mình không, nhất là tấm ảnh hồi lớp 2a của cô Nguyệt ấy. Hii, thử lục lại trí nhớ của mình một chút đi nhé...

Write a comment

New comments have been disabled for this post.