My Opera is closing 3rd of March

Thu 2 vui ve

Suy nghĩ về những người ở quanh ta

Trong cuộc sống ,mình cảm thấy mắc nợ rất nhiều người , nếu là tiền bạc thì vấn đề rất đơn giản , chỉ cần mình trả nợ là xong, nhưng có những món nợ cả đời mình không thể trả hết được đó là nợ tình nợ nghĩa , là những người đã giúp đỡ mình những lúc mình gặp khó khăn nhất,với mình đáng quý biết bao những tình cảm đó,nhưng đến bây giờ mình vẫn chưa có cơ hội để đền đáp lại làm mình luôn canh cánh bên lòng mãi không yên.Có lẽ cả đời mình cũng không thể trả được ,nếu có kiếp sau,mình xin được làm 1 điều gì đó để trả ơn mọi người, bây giờ mình chỉ có thể giúp đỡ bất cứ ai cần đến mình,trong khả năng cho phép,cũng giống như khi xưa các anh chị ấy giúp mình như vậy,chị Trang,chị Hiền,anh John, anh Vinh oi,bây giờ các anh chị ở đâu?mọi người luôn ở trong tim em,em luôn luôn nhớ đến các anh chị,và luôn cầu mong các anh, chị sống hạnh phúc, em yêu mọi người nhiều lắm!

vuivuiNgoi sao quoc te minh yeu thich!

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28