Skip navigation.

Khu vườn mới

Sống vì ta không bằng ta sống cho mọi người,sống vì mọi người cũng chính là ta đang sống cho ta.

STICKY POST

Album Tui Tập Hét Vol.1 Welcome here! good hear!

Mong các bạn đóng góp ý kiến về bộ sưu tập các ca khúc mới hét xong của tớ nhá! Do số bài hát có dung lương nên tớ sẽ show link lên blog! các bạn ủng hộ bằng cách down load về nghe chất lương tốt hơn và ko bị đứng mạng bị giật nha! Hì! Mong ủng hộ! 1.Đơn côi_Eleven http://files.myopera.com/2ptien/nhaccuatui/1.%C4%90%C6%A1n%20c%C3%B4i_Eleven%28good%29.mp3 2.Máy điều hòa mùa hè_Eleven http://files.myopera.com/2ptien/nhaccuatui/3.M%C3%A1y%20%C4%91i%E1%BB%81u%20h%C3%B2a%20m%C3%B9a%20h%C3%A8_Eleven%28good%29.mp3 3.Kỉ niệm ngày hôm qua_Eleven http://files.myopera.com/2ptien/nhaccuatui/2.K%E1%BB%89%20ni%E1%BB%87m%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20x%C6%B0a_Eleven%28good%29.mp3 4.Loving U_Eleven http://files.myopera.com/2ptien/nhaccuatui/loving%20u.mp3 5.Những mùa dấu yêu ơi_Eleven http://files.myopera.com/2ptien/nhaccuatui/nhung%20mua%20dau%20yeu.MP3 6.Và tôi cũng yêu em http://files.myopera.com/2ptien/nhaccuatui/toitaphet.mp3 7.2-1=0 http://files.myopera.com/2ptien/nhaccuatui/4.2-1%3D0%20remix_Eleven.MP3 Hướng dẫn download: Click vào link dưới: http://www.internetdownloadmanager.com/idman518.exe Cài đặt phần mềm này! rùi bắt đầu down load! Chi tiếc liên lạc YM! hoangtukhotinh89 ! Qua nhìu trải nghiệm,xen lẫn nước mắt và mồ hôi, từng viên thuốc vào kẹo ngậm thông cổ mát họng.Cuối cùng Eleven cũng đã bước đầu đi chính thức vào con đường thu âm ca hát, nhưng vẫn còn nhìu bất cập và trở ngại. Hôm nay Eleven xin mạng phép post Bài hát :Đơn côi.Singer này nằm trong album Tui tập hét sẽ từ từ ra mắt với các bạn trẻ thích hát và thích "róng" ạh! Nào các bạn comment bình uận giúp cho! Eleven là tui nè !:D :D

Bong mún khóc(thu thử)

STICKY POST

Chia sẽ lời hay ý đẹp nào mọi người!


Bài post này mình mong muốn rằng pakon opera chia sẽ những câu chăm ngôn hay mà tự mình nghĩ ra cho cộng đồng biết nha!Biết đâu rằng nó
sẽ được mọi người nhớ và làm slogan cho mình thìu sao nào!

Chia sẽ đi nhá!
Mình xin đưa trước 2 câu sau:

Con người ta ai cũng một lần phải khóc - Eleven (mình đó!)

(Khóc để biết dc đâu là niềm vui là nổi buồn, biết dc khó khăn đâu là hạnh phúc biết dc rằng Cuộc sống không dễ dàng gì cũng không khó khăn gì...Và quan trọng là biết rằng mình đang khóc cho ai khóc về gì và ý nghĩa phía sau những giọt nước mắt ấy là gì!)

Khi con người ta còn muốn học nghĩa là người đó chưa già - Eleven

(Học luôn là một việc làm bất hữu không ai lại biết hết dc mọi thứ về cuộc sống, học triết lý đạo đức cách sống và hành xử...Học biết đó biết đây,Chúng ta có học nghĩa là chúng ta còn trân trọng đời chu1ngta còn biết cuộc đời có ý nghĩa chúng ta biết dường nào khi ấy tâm hồn chúng ta vẫn trẻ và trẻ mãi, ngược lại thì sẽ trở nên mệt mõi chán chường và cảm thấy cuộc đời không ý nghĩa và ạnh nhạt với đời cảm thấy mình già nua đi!Trước đây ình cũng đã doc một câu triết cũng tựa thế này nhưng không nhớ rõ thì nay mình đưa ra câu này songchắc ngắn gọn và dẽ hiểu):up:
Một bài thơ tự " sướng":D

Sống để làm gì ?
Sống để biết được đâu là sự yêu thương đâu là sự thù hận.
Sống để chịu đựng mọi mất mát chia ly!
Sống khi ta biết rằng ta sống sao cho thật ý nghĩa
Sống để làm gì khi chẳng cảm thấy được niềm vui
Sống sao cho con người ta tôn trọng
Cho bạn bè hiền,cho người thân yêu.
Sống sao cho đất nước thêm vì sao,
Cho khi ta mất nhưng trong tâm ta lại cười
Sống tuy ngắn ngủi biết bao, Nhưng khi ta sống cuộc đời thêm hoa!

Thích và yêu...!thế nào đây!

thích một người
Thích một người là nghĩ về người đó cuối cùng trước khi ngủ và nghĩ về người đó đầu tiên khi thức dậy .

Thích một người là ngồi vào bất kì chiếc bàn nào trong lớp cũng muốn hý hoáy tên người đó lên mặt bàn .

Thích một người là lúc nào trong đầu cũng đầy ắp về người ấy . Khi có một chút gì đó liên quan là ngay lập tức : " Ah , cái này hắn cũng có! "

Thích một người là khi người đó có những điểm mình không thể mê được nhưng vẫn tìm được những lí do chính đáng để thông cảm.

Thích một người là mong chờ tiếng chuông điện thoại của người ta, cầm ống nghe đôi khi không biết phải nói gì, không còn gì để nói, mỏi tay ơi là mỏi vẫn không bỏ xuống .

Thích một người là khi đã chuẩn bị rất kĩ những gì phải nói nhưng đến lúc gặp thì quên hết và sau khi gặp mặc dù rất muốn vẫn không thể nào nhớ được đã nói những gì .

Thích một người là sẵn sàng đi cùng người đó đến những nơi người ấy thích mà mình cực kì ghét .

Thích một người là sẵn sàng đợi người người đó dù không có lí do gì để đợi. Không hề muốn đợi nhưng không thể đi đâu khác được.

Thích một người là khi người ta quan tâm đến những điều khác và lơ là mình nhưng mình vẫn có thể bỏ qua. Giận thì dễ, thông cảm và hiểu được mới là điều khó .

Thích một người là đi bên cạnh người đó, im lặng, không nói bất cứ điều gì mà vẫn như đã nói hết những điều cần phải nói ...

Thích một người là đôi khi ngồi một mình nghĩ về người đó và mỉm cười.
http://www.maiyeuem.net
...và yêu một người
Yêu một người là khi bạn trân trọng món quà người ấy tặng dù món quà đó chẳng đáng giá bao nhiêu.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người ấy không chỉ thuộc về bạn mà còn thuộc về cả thế giới này, và dù thế thì người ấy vẫn quan trọng và ý nghĩa với bạn biết bao.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng trước mặt nhau, bạn và người ấy luôn là chính bản thân mình.

Yêu một người là khi bạn thức dậy vào mỗi buổi sáng bạn cảm thấy rất hạnh phúc vì mình có thêm một ngày nữa để yêu và được yêu

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng người đó có ý nghĩa với bạn như một món quà của cuộc sống trao tặng. Và, món quà ấy muốn cùng bước đi bên cạnh bạn trọn cuộc đời này. Người ấy sẽ chia sẻ với bạn ngày và đêm, từ giấc ngủ đến những nỗi lo toan trong cuộc sống. Người ấy sẽ tìm thấy những bí mật trong bạn mà trên đời này chỉ có riêng hai người biết mà thôi. Và dù bạn có trốn đến tận phương trời nào thì người ấy cũng sẽ tìm ra bạn, để cho bạn một chỗ tựa an toàn vững chãi nhất với tất cả tình yêu thương độ lượng.

Yêu một người là khi bạn nhận ra rằng mỗi ngày, người ấy sẽ cho bạn nhiều điều mới lạ hơn. Người đó sẽ mỉm cười với bạn bằng nụ cười chân thật, nói với bạn bằng giọng nói ngọt ngào, nhìn bạn bằng ánh mắt trìu mến và chăm sóc bạn bằng những cử chỉ gần gũi, yêu thương.

Bên cạnh bạn, người ấy sẽ biến những thứ tầm thường, nhỏ bé trở thành vĩ đại. Người ấy sẽ cùng bạn mở rộng cánh cửa đến một tương lai hạnh phúc…

Tui tập hét!

Qua nhìu trải nghiệm,xen lẫn nước mắt và mồ hôi, từng viên thuốc vào kẹo ngậm thông cổ mát họng.Cuối cùng Eleven cũng đã bước đầu đi chính thức vào con đường thu âm ca hát, nhưng vẫn còn nhìu bất cập và trở ngại. Hôm nay Eleven xin mạng phép post Bài hát :Đơn côi.Singer này nằm trong album Tui tập hét sẽ từ từ ra mắt với các bạn trẻ thích hát và thích "róng" ạh! Nào các bạn comment bình uận giúp cho! Eleven là tui nè !:D :D

Ma


Ma là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã chết (hay hiếm hơn là một động vật đã chết).
Theo quan niệm của một số tôn giáo và nền văn hóa, con người gồm thể xác (mang tính chất vật chất) và linh hồn (mang tính chất phi vật chất). Khi thể xác chết, linh hồn xuất khỏi thể xác. Nếu linh hồn đó không có cơ hội đầu thai hoặc nơi trú ngụ chung với các linh hồn khác mà tương tác với cõi thực có con người sẽ gọi là "ma", "hồn ma", "quỷ"; nhưng nếu các phần phi vật chất đó tương tác với cõi thực của con người theo tình cảm, theo trách nhiệm được giao của các tôn giáo thì lại gọi là "hồn", "linh hồn", "thánh", "thần", "thiên sứ". Phật giáo gọi linh hồn người mới mất là hương linh[cần dẫn nguồn].

Read more...

"Hồn Ma" Michael Jackson hiện về!


Một người đàn ông rất ngạc nhiên khi phát hiện “hình ảnh ma quái” giống siêu sao nhạc pop trên đầu xe hơi, chỉ 13 tiếng sau khi Michael qua đời.
> ‘Hồn ma Michael Jackson hiện về Neverland’

Read more...

Trời ơ!Mệt quá!

Bổng nhiên cái máy tính bị điên.Phải cài lại Win ối máu không chứ.Trời mưa rùi mưa lớn qu1 nhưng cũng liều tắm mưa mà đi mua cái đĩa Win về cài.

Lần thứ nhất cài xong rùi!nhưng chẳng biết sao nó bị khùng lun!
Lần 2 cài nưa lần này cài lại bị lổi yahoo chat ko dc. ghét quá cài lần 3.
Tốn gần 5 tiếng đồng hồ chết dc.Chẳng có việc gì bựa cho bằng cài Win hết.Đợi dài cổ.
Nhưng đền bù cung dc bản Win có design đẹp.
Công toai 5 tiếng đi chơi chán wa đi.
Màn hình Win mới nè! các pak đánh giá hộ dùm mình nghen!
http://files.myopera.com/2ptien/files/untitled.JPG

Mình lại bắt đầu bằng những mẫu câu đơn giản các bạn nhé !


你们好!Chào mọi người ! Ở bài học trước một số câu chào hỏi thông thường khi gặp nhau !Hôm nay chúng ta sẽ lấn một chút sang chủ đề làm quen một chút với tựa bài „认识你,很高兴 – rènshi nǐ , hěn gāoxīng “ (Rất hân hạnh được biết ngài)

Read more...

Tiếng Hoa sơ đẳng

你们好!
(nǐmen hǎo!)Chào các bạn !
Lần trước chúng ta đã làm quen với các chữ phiên âm tiếng Hoa, gọi là Pin Yin! Lần này chúng ta sẽ chính thức bước vào bài đầu tiên của bất kì chương trình ngoại ngữ nào cũng phải gặp trước ! Các bạn sẽ được học về Các chào hỏi thông thường khi gặp nhau !

Read more...

Tập phát âm căn bản tiếng Hoa


Chúng ta sẽ dẫn nhập thử 1 chút về Tiếng Hoa !Trước khi các bạn học tiếng Hoa thì các bạn phải tập làm quen với bộ chữ phiên âm, cũng giống như tiếng Anh khi các bạn tra tự điển, thì sẽ có phần phiên âm. Tuy nhiên trong tiếng Hoa thì phần phiên âm này được sữ dụng rộng rãi song song với chữ Hoa ! Thậm chí nó dùng đễ mã hóa bàn phím đánh chữ hoa! Phần chữ phiên âm người ta gọi là Pin Yin!

Read more...

November 2009
M T W T F S S
October 2009December 2009
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30