Tập thơ ngầu hứng - Bằng Lăng (P.Tiên)
Monday, July 4, 2011 11:18:42 AM

Tập thơ vô đề - Bằng Lăng (P.Tiên)

Chị Mưa ơi! xin đừng mưa thêm nữa
Để cho ngài Nắng đến bên ta
Song cửa thưa lẻ loi một chiếc bóng
Bâng khuân nhớ ấm thêm một chút sầu!
***

Tháng Năm mưa rơi tầm tả!
Lạnh buốt nẻo đường gió siết nặng từng cơn
Đêm về lạnh buốt những bước chân
Bên hiên song cửa ngắm mưa rơi tôi đợi chờ!
***
Trăng ơi! sao đêm nay trăng chẳng đến
Để bạn mây hờn nức nở giọt sầu rơi!
***
Đêm dài một bóng trăng soi mái
Gió thổi cành xô ngã một miền
Phố kia đã ngủ ai còn thức
Đêm mãi vật vờ tô mắt ai?!
***
Tản Mạn
Bến đò chiều vắng khách qua sông vắng
Để cho thuyền ngậm nhớ bến nơi xa
Sông lặng nước gió chẳng buồn thổi bến
Ấy vì sao bến chẳng thể gặp thuyền!?!
***

Tâm Trạng…
Gió đuổi, mây đen về mở hội
Trên những cành xa vắng lặng tiếng chim ca
Đêm chưa rủ sao bóng chiều vội tắt
Mưa vỡ òa hay thổn thức tiếng lòng ai!
***
Đôi mắt ai long lanh trong biển cả
Để đêm về xao xuyến những giất mơ
Mượn sao kia ta xin tô lên mắt
Qua bên nàng cho gửi những mùa thương!
***
Bóng chiều lay buồn đuổi chạy hạt nắng
Rủ màn đêm mau về ghé lại thăm
Nhạc tìm vui nghe xôn xao chốn ấy
Để trăng đây vươn đôi mắt u sầu!
***
Thu Sớm
Ôi mùa Thu! Thu của những chiếc lá
Sắc vàng đầy trải thảm chặn đường xa
Trời nhẹ cao lóng lánh dưới mắt ta
Nắng cứ thế tô thêm môi thu sáng
Ôi Thu đến ta yêu Thu nhiều lắm
Thu đang về hay đã ở bên ta
Thật nhẹ nhàng như bổng hóa sơn ca
Bay giữa trời ngỡ như là biển cả
Thả hồn trôi ta theo từng chiếc lá
Bay là đà theo cánh bồ công anh
Lúc ngân nga theo tiếng sáo đồng xa
Khi nhẹ nhàng trong theo chú chuồn nước
Gió mơ màng đùa lay đi bờ tóc
Cỏ khẻ cười ríu tít từng ngọn xanh
Thu đưa tay nhẹ xoay từng chiếc lá
Áp vào lòng bun tỏa cả trời hoa
Bồ công anh đây đó khắp quanh ta
Cứ thẹn thùng như còn đang e lệ
Ta đã đến nơi đây trông Thu sớm
Đâu biết rằng Thu đã ở bên ta
Thu vẫn thế trong âm thầm lặng lẻ
Hay chỉ là do ta quá mộng mơ!

Bằng Lăng







syed asif ali shahsyyedasifalishah # Tuesday, July 19, 2011 12:12:48 PM