Nhớ quá 12 ơi!!!!
Wednesday, May 26, 2010 1:14:22 PM
| Gửi pà Gấu nè!!! Trước khi đọc những dòng tâm sự này!!! Pà hãy mở bài hát này lên để nhập tâm hơn há!!!hihi! Vừa đọc vừa nghe sẽ cảm thấy hay hơn xúc động hơn đó !!! Ca khúc (tui hét đó đừng cười nha!!!^^) là những gì tui nhớ về lớp về bạn bè những hối tiếc và chút gì đó bâng khuân còn bỏ ngõ của tuổi học trò!!! Uhm!!! Hoa phượng đã nỡ rùi kìa!!! Đã 3 năm rồi còn gì!! Hôm nay đã là tháng 26/5/2010 rùi cách nay 3 năm là 2007 đúng hok,Sắp thi tốt nghiệp rồi há!Phượng đã khoe sắc,Mưa cũng đã gọi hè rồi!!! Khi tui ngồi viết những dòng comment này cho pà cũng là lúc trời đang chuyển mưa đó, tuy không có mưa nhưng có cái gì đó lành lạnh mà lại đặc biệt khó tả lắm!!! ....Chắc có lẻ khi trời mưa nó làm cho tâm trạng của con người ta bùn và khi bùn thì có nhiều tâm sự hơn đặc biệt là luk này và khi pà đang nghe bài hát này (tui hát tuy không được hay nhưng đó chính là tâm trạng thực của tui đó), ....Khi những cách hoa phượng đỏ thắm đang chào hè, tiếng ve cũng đã râm rang trên cành cao rồi, và những cơn mưa bất chợt cũng kéo đến rùi lại kéo đi...Vội vả …vội vả quá....!!! Không biết sự trùng hợp hay ngẫu nhiên gì mà “Mưa” lại đến luk này há?!!! Thời điểm bạn bè sắp chia tay nhau thì Mưa lại đến nữa!!!…Rồi để lại những luyến tiếc, những bâng khuân quá pà àh!! Nhiều luk tui tự hỏi sao luk trước tui ngốc thế, sống khép kín quá, không cởi mở với bạn bè nhiều…Giờ nghỉ lại tui đã bỏ phí khoảng thời gian 3 năm phổ thông có bạn có bè quá ! “Lời xưa kia chưa dám nói … ……Giờ sao nói cho hết những giấc mơ… …Đành lòng thôi ta xa nhau ….. ………Đành lòng đem cơn mơ chôn sâu mong ngày qua mau…..” Giờ mới biết cuộc đời Học sinh là vui nhất đó! Cũng như lời bài hát Ký ức ngày hôm qua của Nhạc sỹ Võ Mạnh Hiền: “Ngày hôm qua thật tuyệt vời…… bên nhau nói cười… ....Chuyện chưa nói thật ngọt ngào không ưu phiền !!! ……Giờ nụ cười sao xa vắng… ..Bạn bè xưa đã cất bước ra đi….. Chỉ còn cơn mưa xanh xao …………………….Chỉ còn yêu thương trong nhau tháng ngày qua mau….” Thế đấy! giờ chỉ còn lại “ Cơn mưa xanh xao “ mà thôi !!!Bùn quá há! ....Tui không nhớ lắm cái ngày tổng kết năm hok của trường, .....chắk có lẻ do tui không đến dự cũng nên. Nhưng tui không sao quên được cái khoảnh khắc ngày cuối cùng của lớp trước khi giả từ mái trường Lê Quý Đôn 3 năm gắn bó này!!! .........Chắc pà cũng nhớ há?!! Uk ! lúc đó vui lắm kà, đang ngồi nói chịn zí thằng Quốc Thanh,Aydza thế là tụi Phương Anh, Huệ Dung,Mỹ Hạnh hjx đè cái áo mới mua của tui ra rùi 1,2,3 thế là “Ngàn thu in dấu” 1 chữ ký nak,2 chữ rùi lại 3 chữ….......Ui cha!!! .....................Cái áo trắng của tui giờ sao ấn tượng quá đi!!! “Cùi rùi,đâu sợ lỡ” Máu lên tui lấy “Hung khí” lên rùi xung phong ra “Chiến trường”…Chiến tranh kịch liệt quá mồ hôi đứa nào cũng như mưa làm áo đứa nào cũng đẹp hết.Chữ ký lem “chèm nhẹp ra” không còn bik tên đứa nào hết !!!Không biết áo pà có chuk vết tích nào của tui hok ta?!!^^ Cái áo đó đến giờ tui vẫn còn giữ chưa giặt đi lần nào lun!!! Luk đi học không tích cực hòa đồng với bạn bè thì cuối năm mong sao có cái áo này, cũng phần nào an ủi đối với tôi!!!! ....Nhớ lắm cơ,lúc học phụ đạo nhìn bạn bè đứa nào cũng “chăm chỉ” hết đặc biệt là môn Văn. .......Chăk vì lý do đó mà tui cảm thấy có ấn tượng và nhớ cô Đào dạy Văn lớp mình nhiều lắm........Tối đến học phụ đạo là sợ Văn sợ sợ lắm lắm lun!!! Làm sao có thể quên Thầy Danh lớp mình chứ!!! Thầy rất đặc biệt mà không đứa nào lại quên được. Hic một cái cóc vô đầu buổi tối phụ đạo nè !!!Rùi còn “Đì” tui và Nhok Hậu lao động suốt tuần nữa!không tốt lại tuần sau thế là mấy Tổ khác sướng khoái chí cười hả hê (Àh luk ấy Tổ mình là Tổ 3 đúng hok ghét tụi Tổ 4)!!!Cực nhất là luk trùi mưa Nước đọng một vũng trước giảng đường.Lao waj' không sạch!!! Bà có biết tại sao tụi tui bị thầy "hành" thế hok??? ………………………..Đi trễ !!Hôm nay lại đi trễ!!! Mai lại thế!!!.....Rùi lao động đi!!! ....Cam chịu mà không chút ý kiến nào hết!!!...chỉ ngơ ngát như nai “ánh mắt triều mến” nhìn thầy mong chút khoang hồng. Nói chung thì thầy cô nào cũng nhớ hết,nhớ lắm lắm lun!!! Giờ mới hiểu ra thầy cô nào “ác” với mình nhiều nhất là tụi mình lại nhớ nhiều nhất.Cứ nói là “tao ghét pả,ghét ổng lắm” nhưng giờ nghỉ lại tình cảm dành cho thầy đó, cô đó lại nhiều nhất. Kế tiếp là cô Kim Anh dạy Anh văn, cô Liên dạy hóa, Thầy Sơn dạy toán,Cô Nguyệt dạy Sử… Àh!!! “Bụt” cái biệt danh này có từ khi nào ấy nhỉ??? Không biết lun, nhưng nó đã trở nên quen thuộc với tui, nghe “Bụt” tui nhớ lớp quá!!!nhớ ơi là nhớ lun. Để xem lớp mình tui nhớ được nick nem của ai đây ta: Khánh già; Yelow Cảnh; Bình Balak; Bà Tám Quế Thanh; Tám Su mo; Tây Ba Lô...ÂyDza quên rùi chỉ nhớ có thế!!! Tháng 5 lưu bút!!! Chuyền tay nhau quyển lưu bút, nghỉ thấy trẻ con,con nít quá ấy mà tui cũng tham gia ấy chứ !!!Tuy đôi lúc thấy từng câu chữ trong ấy đôi chút văn hoa không thực tế cho lắm nhưng cũng phần nào lưu lại vết tích từng đứa bạn mà!!! Những câu nói dặn dò của mấy ông mấy pà tui sẽ hok quên đâu !!! “………Sẽ hok sao quên được đâu!!!.... “Chúc mày thi đậu nha…Sau này lun thành công trong sự nghiệp và trong cuộc sống nha!!! ………..Chúc mày thành đạt nhé….!!! Mày không được quên tao đó!!!" Khi công thành danh toại, là ông này pà nọ thì gặp nhau chào hỏi một tiếng… Sao này có tin vui nhớ hú hí bạn bè với….” Sẽ lun lun nhớ tới Tập thể 12.9 mà đúng hok pà Gấu!!! “…Trọn đời vẫn không quên nhau Ngày dài đã qua bao lâu Kỷ niệm mãi trao cho nhau thật đậm sâu Nếu biết trước là sẽ luôn như vậy Biết trước là nhớ mong dâng đầy Biết trước thì ta sẽ không giấu kín khung trời riêng Vì người mãi luôn ra sao Để giờ đôi ta biết phương nao Nụ cười êm ái trao nhau muôn vì sao Nước mắt rồi sẽ khô theo ngày Tiếc nuối rồi sẽ thôi vơi đầy Chỉ có hình bóng ngày xưa chung bước trên đường vui Thuộc về nhau…” Hãy gửi đến những người bạn 12.9 của mình bài comment của tui Gấu nhá!!! Tuy bài viết không được xúc tích lắm nhưng chak cũng phần nào khơi lại trong chúng ta “Ký ức ngày hôm qua” Gấu há!!! ======Hết rùi Gấu ơi======= |






