Friday, April 8, 2011 2:15:39 AM
Sinh nhật mẹ
Bác Huế
Nguyet N: Happy birthday
Nguyet N: have beter year with new age
Nguyet N: love
Nguyet N: and kiss
H4PTĐặng Thúy Hòa: chuc mung sinh nhat nhe! Chuc me chau manh khoe, tre trung, xinh dep, thanh dat va hanh phuc!
Monday, February 14, 2011 3:56:22 AM
Nhật ký cho con
Gấu xem tiviMuốn hạn chế việc xem tivi của con nên mẹ đã không cho phép con xem tivi trước khi đi học và khi đi học về
Sáng nay mẹ xuống nhà thấy Bo vẫn ôm gấu nằm xem tivi
Mẹ: Bo không nhớ mẹ dặn gì sao, không được xem tivi cơ mà
Bo: Bo đâu có xem đâu, gấu xem đó chứ
Mẹ: ?????
P/s: Bo 3tuổi 7 tháng
Monday, December 27, 2010 2:42:07 AM
Nhật ký cho con
Bi còn 3 tháng nữa tròn 6 tuổi. Đây là lá thư đầu tiên Bi đọc và nhờ mẹ viết lại (5% là của mẹ) mẹ giữ nguyên những suy nghĩ trẻ con của Bi. Xem ra Bi không xin gì cho mình trong thư này, nhưng cái xe điều khiển thì mẹ biết là niềm ao ước của Bi
-------------------
Kính gửi Ông già Noel
Ông già noel có khẻo không? Con mong ông già noel khỏe mạnh, sống lâu để phát quà cho nhiều trẻ em.
Ông già noel ơi con muốn có 1 chiếc xe điều khiển cho em Bo của con, Bút chì màu và cuốn tập cho em Bo. Ông già noel ơi tặng cho em Bíp đồ chơi em bé nhưng con không biết đời chơi em bé là đồ gì ông già noel tìm gửi dùm con. Em Bip nhà con được 1 tuổi là con gái, Em Bíp nhà còn xinh lắm.
Con cảm ơn ông già noel thật nhiều và con chúc ông già noel luôn luôn hạnh phúc. vui vẻ
Tạm biệt ông già noel con đi ngủ, tối mai ông già noel nhớ tặng quà cho con nghe
Con: Bùi Lê Sơn
----------------
Thư ông già noel gửi Bi Bo
----------
Thương yêu gửi Bé Sơn và Bé Minh
Ta là ông già Noel đây, người cùng đàn tuần lộc của mình từ đất nước Phần Lan xa xôi xuất hiện trong những đêm Giáng Sinh lạnh giá với túi quà nặng trĩu gửi cho các bé sau một năm học tập chắc chỉ và biết vâng lời bố mẹ.
Đầu thư, Ông chúc các cháu và gia đình thật nhiều sức khỏe và niềm vui để chuẩn bị chào đón một mùa Giáng Sinh an lành và hạnh phúc sắp đến.
Ta rất vui vì bé Sơn đã có có thành tích đứng đầu lớp trong kỳ thi Tiếng Anh tại ILA, đạt dan h hiệu học sinh chăm ngoan trong kỳ học tại lớp Mầm . Bé lại biết giúp mẹ quét dọn nhà cửa, lau nha và gấp quần áo.
Bé Minh thì biết tự xúc cơm ăn, biết chơi với em Bíp, biết tự lấy quần áo bỏ vào balô để đi học, biết tự mình đi lên lớp học mà không cần tới Mẹ đưa . Ta khen bé vì còn nhỏ đã biết quan tâm tới người khác, biết lấy nước cho Ba, mẹ khi ba mẹ đi làm về
Hai bé thật là ngoan ta hy vọng rằng qua năm mới các cháu có thể làm được một số điều sau đây:
Bé Sơn
- Tập viết, cầm bút và ngồi viết đúng tư thế như mẹ dạy
- Không chọc em, đánh em, biết nhường nhịn em
- Không khóc nhè
Bé Minh
- Không khóc nhè
- Phải biết nghe lời anh Sơn, không đánh anh vì như thế là không ngoan nhé
- Bé phải biết tự rửa mặt đánh răng và tắm như anh Sơn nữa nhé.
Đây là những điều ta mong muốn các bé có thể làm được trong năm tới. Khi các bé ngoan học hành chăm chỉ biết nghe lời bố mẹ, các bé sẽ nhận được những phần qua như mong ước.
Còn bây giờ các bé hãy ngủ ngoan nhé, khi ngủ dậy các bé sẽ nhận được món quà của ông già noel gửi tặng các bé.
Ông già Noel
Santa Cluas
---------