Số 7 - Tết trong trái tim
Monday, May 11, 2009 5:24:03 AM
Download 360express số 7 (file .pdf)[/SIZE][/IMG]
Đọc online [Link][/IMG][/ALIGN]

Hồi còn ở quê, cứ mỗi khi đến đêm hai chín, ba mươi, mẹ lại đốt lên một nồi bánh chưng…
Mẹ bảo, nấu cho đỡ nhớ nhà. Vì hai mươi năm nay, mẹ theo ba đi hết một miền đất nước, cách xa gia đình cả một quãng đường tổ quốc, chưa bao giờ được ăn tết cùng bà ngoại và em gái. Nấu lên, cho nhớ cái hương vị khói cay cay nồng của những thanh gỗ cứng, nhớ từ cái mùi xanh ngai ngài của đậu xanh đang chín, của nếp đang sôi, của thịt thà béo ngậy phía sau lớp lá chuối, lá dong xanh nghi ngút. Vì mỗi trái tim, đều có một tổ ấm đi cùng…
Hai năm rồi, con không về ăn tết. Mẹ cũng thôi nấu bánh chưng, vì mẹ nhớ con hơn. Nhớ mỗi lần mẹ ngồi đun củi, con ngồi quạt, rồi lăng xăng cùng ba quét nhà đón giao thừa, thản nhiên nói nói cười cười chào một mùa xuân đang tới. Con hạnh phúc, vì con lớn lên, ba mẹ cũng vui vì con đang hạnh phúc, nhưng phía sau nụ cười, cũng là những nỗi lo. Vì những cái mới chưa chắc là những điều tốt đẹp. Làm người lớn, phải biết tính toan, phải biết nhìn đời bằng cả hai thái cực: hồng và đen, phải biết lạc quan lẫn cả bi quan, để hiểu rằng chưa có thứ gì trên đời này có thể tồn tại vĩnh cửu hay tuyệt đối hạnh phúc…Cũng như những nồi bánh chưng nơi miền nam nghi ngút khói, đã từng làm mẹ hạnh phúc vì đỡ nhớ nhà, nay lại khiến mắt mẹ cay xè, vì nỗi nhớ con… Tết này con về. Mẹ mừng, còn cả tháng mới đến mà ngày nào mẹ cũng gọi, bao giờ con về, đồ mới mua chưa, thiếu thốn gì không. Tết này mẹ nấu bánh chưng nhé, cho cả mẹ, con, ba và em trai con đỡ nhớ bà ngoại, cả nhà mình lại quây quần bên nồi bánh chưng nấu ngoài…công viên, vì nhà mình không có sân vườn, mà nấu bếp ga thì mất đi cái hồn của dân tộc. Phải là củi lửa, tí ta tí tách, rồi bác năm hàng xóm ghé qua thăm, chuyện vãn vài câu, rồi cô sáu, cô bảy…Trong mắt mỗi người đều dấy lên một đốm lửa, tất cả chúng ta đều mang một số phận lao đao, mẹ nhỉ. Nhưng tết đang, đã và sẽ đến, rồi sẽ lại làm dấy lên cái hy vọng mang tên “mới và thật mới”. Tất cả, không ai bảo ai, đều quy định ngày mai tức là “mới”, “mới” hơn cả những cái “mới” thường lệ và cũ kỹ, và sẽ là một ngày khác đẹp hơn… Là cái tết, để mỗi chúng ta lại tìm về điểm tựa trong tim. Như con tìm về mẹ, mẹ tìm về bà ngoại, cả nhà ta tìm về nồi bánh chưng. Để cuộc sống sẽ có một lúc nào đó điểm tô toàn những màu hồng, vàng rực rỡ. Để chồi non xanh biếc ngoài kia được trọn vẹn một ngày nở sớm…Và rồi, chúng ta sẽ lại trở về với cuộc sống lo toan, với bốc đồng, với bon chen.. Nhưng ít ra, chúng ta cũng đã có một cái Tết hạnh phúc. Và điều đó thật là Viên Mãn…
[/ALIGN]Tuyết Tùng360express số 7[/SIZE]
Preview[Các trang thu nhỏ]
Trang3 Trang8 Trang15 Trang19 Trang21 Trang27 |
Trang4 Trang13 Trang17 Trang20 Trang24 Trang28 |
Download 360express số 7 (file .pdf)[/SIZE][/IMG]
Đọc online [Link][/IMG][/ALIGN]
Xem thêm:
Số 8 - Đoản khúc tình yêu[/IMG]
Số 6 - Mùa Đông yêu thương[/IMG]
Số 5 - Tri ân người khai sáng[/IMG]
Album ảnh bìa [/IMG]
Thắc mắc - giải đáp: gặp Phoebie
Y!m: beautiful_panda2001 [/IMG]
Mobile: 095 880 3402[/IMG]
Quảng cáo: gặp Tuyết Tùng
Y!m: Tuyet_tung365 [/IMG]
Mobile: 0902 568 613[/IMG]
Bài vở cộng tác xin gửi về:
Mail: pr@i360.vn[/IMG]
[/ALIGN]




















Anonymous # Wednesday, August 4, 2010 9:02:06 AM