photo of Trần Đức Minh

Khách sang chơi ko tiện mời uống nước Khách ra về chẳng tiễn bước đâu nha ^^!

Have a nice day :)

Subscribe to RSS feed


Chả có lẽ mình chỉ yêu để đỡ buồn thôi sao? Như vậy có gọi là lừa dối ko? Tìm người để yêu và đc yêu thật lòng khó quá sad
Dường như những người mình yêu quí ko ai hiểu mình và họ chưa từng ưa mình thì phải. Quả báo chăng? sad
Sợ bị chém gió lắm rồi. Từ nay phải chừa thôi sad
Có vẻ tán gái ko phải việc dễ nhỉ?
Hôm nay là ngày của mẹ, như mọi khi mình lại nhá máy cho mẹ gọi lại, cứ mỗi lần 2 mẹ con nói chuyện là lại phải phì cười smile) Ước gì mình về nhà mà đc thấy mẹ nhỉ! sad
工 レo√乇 ㄚ◯∪, Mom ^^!
Chém gió thế nào trời lại mưa to rồi :|
Đêm qua, 1 giấc mơ thật kì lạ, anh mơ thấy anh tới nhà em CT ạ, thực tế anh với em có quan hệ gì đâu mà lại mơ thấy nhỉ? Hài thật, nhà em có 4 người"Ba,mẹ, em và em trai" mà trên thực tế có phải vậy đâu. Buồn cười hơn là Bố mẹ em ko sống chung, em đi học xa ko có nhà, có mỗi thằng em trai chừng 4-5 tuổi, mình vào nhà qua đêm luôn ở đó nó cũng cho, còn ba em thì đi làm khuya mới về, dễ tính lắm, sáng dậy mới biết có người lạ trong nhà mà ko đuổi đi hay có thái độ gì bigsmile
Mình toàn làm khổ người khác thôi. Xin lỗi mọi người! sad
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31