OSS-Việt Minh-Hồ Chí Minh
Sunday, January 15, 2012 3:57:54 AM

Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhà lãnh đạo Võ Nguyên Giáp (đứng thứ ba và thứ năm từ trái qua) chụp ảnh với những người bạn Mỹ. Chỉ huy đội Hươu của OSS là Allison Thomas (đứng thứ tư từ trái qua) - Ảnh tư liệu. (Cơ quan Tình báo chiến lược Mỹ OSS- tiền thân của CIA ngày nay).

Cuốn sách OSS và Hồ Chí Minh - Đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật của giáo sư Dixee R. Bartholomew-Feis do NXB Trường đại học Kansas (Mỹ) xuất bản năm 2006, được NXB Thế Giới và Công ty văn hóa và truyền thông Võ Thị dịch và xuất bản tại VN tháng 8-2007. Đây là một tư liệu mới của Mỹ lần đầu tiên được giới thiệu tại VN - một công trình nghiên cứu hoàn chỉnh nhất về lịch sử quan hệ Việt - Mỹ trong Chiến tranh thế giới thứ hai.

Thiếu tá Allison Thomas (thứ tư từ phải sang) đứng quan sát những chiến sĩ Việt Minh tập ném lựu đạn ngày 17-8-1945 - Ảnh tư liệu.

Từ trái qua hàng đầu Chủ Tịch Hồ Chí Minh ngồi thứ 5, Allison Thomas ngồi thứ 4.

Những người lính của lực lượng Việt - Mỹ, được trang bị vũ khí thu được của Pháp, trước trận đánh ở Thái Nguyên - Ảnh tư liệu.

Tình bạn Việt-Mỹ (OSS-Việt Minh).

http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/216143/Dong-minh%C2%A0OSS-trong-cuoc-khang-Nhat---Ky-1-Dat-nen-mong-dau-tien.html
http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/Phong-su-Ky-su/216298/Chong-lai-ke-thu-chung.html
Năm 1995 là năm Mỹ bình thường hóa quan hệ với Việt Nam. Cùng năm đó, tôi viết lời giới thiệu và đứng tên để xuất bản cuốn Tại sao Việt Nam? (Why Vietnam?) của Archimedes Patti. Cuốn sách được xuất bản tại Mỹ mười năm trước đó (1985). Tác giả của cuốn sách từng là người chỉ huy cao nhất của Cơ quan Tình báo chiến lược (OSS - tiền thân của CIA) đã có mặt ở Việt Nam khi Cách mạng Tháng Tám 1945 vừa thành công.
Cũng năm ấy, đoàn các cựu chiến binh của nhóm OSS cộng tác với Chủ tịch Hồ Chí Minh đến thăm Hà Nội và gặp lại những người đồng minh từ nửa thế kỷ trước. Tôi may mắn được tham dự và chứng kiến, chợt nhận ra rằng trong lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945, lực lượng nước ngoài duy nhất đứng bên cạnh Chủ tịch Hồ Chí Minh chỉ có... Hoa Kỳ!
Tất cả những gì chứa đựng trong những sự kiện trên có thể tìm thấy trong cuốn sách 0SS và Hồ Chí Minh - Những đồng minh bất ngờ trong cuộc chiến chống phát xít Nhật. Đây là một công trình nghiên cứu được coi là hoàn chỉnh nhất về lịch sử quan hệ Việt - Mỹ trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ hai, cũng là một thời đoạn quan trọng trong tiểu sử của Chủ tịch Hồ Chí Minh và lịch sử cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945.
Cuối cùng cũng giải mã được chiếc biển số xe máy sau ngày 3/1/2012 !
Monday, January 9, 2012 7:57:40 PM
...........Cuối cùng thì những điều thắc mắc về chiếc biển số xe máy mà bấy lâu nay mình giữ kín trong lòng cũng đã có lời giải đáp, một kết thúc có hậu, có niềm vui và cũng có nỗi buồn...., Lúc này đây, bây giờ và mãi mãi Thọ luôn tỉnh táo và sáng suốt, không bao giờ nhầm lẫn được, mình không mơ mà là thật, Mình đã chứng minh được.....thực sự mình đã làm được, bởi vì mình tin vào chính mình, mình tin vào sự thật và mình đã tìm ra được chính mình......
Trong 5 điều Bác Hồ dạy thì hiện Thọ đang sống với điều 5 của Bác.
http://i283.photobucket.com/albums/kk302/thoonline4/so-xe.jpg
http://i283.photobucket.com/albums/kk302/thoonline4/dangkyxe.jpg
Nói đến chuyện đi xin biển số xe máy có lẽ là một kỉ niệm đáng buồn hơn là vui, nhưng lại mang đậm tính hài hước, vì đây là chiếc xe máy đầu tiên trong đời mình được sở hữu và làm chủ nó và là Người đi làm "giấy khai sinh" cho nó, rồi nó sẽ được mang trên mình những dãy số để hòa nhập với đời, và sau đó nó sẽ nằm trong vòng kiểm soát của cơ quan nhà nước. Đi mua xe máy rồi đi làm thủ tục cấp biển để được lưu hành nhưng cuối cùng mình cũng không được bấm nút chọn biển số cho chính chiếc xe máy của mình....
Từ ngày sáp nhập một số khu vực về với Hà Nội, Hà Nội trở nên to và rộng hơn, cũng đồng nghĩa huyện thanh trì sẽ trải dài hơn và sự sắp đặt các đơn vị hành chính cũng phải khoa học hơn. Chiếc xe máy của mình được "khai sinh" tại xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội nơi đặt trụ sở đăng kiểm xe cơ giới của huyện thanh trì. Ngày mình đến đăng ký xe nhìn chung cũng vắng Người chỉ khoảng hơn chục Người. Thế mà vẫn nhầm lẫn được thì thật là lạ. Sau khi làm thủ tục đăng ký xong mình chuẩn bị ra ấn nút chọn số ngẫu nhiên của mỗi Người, rõ ràng là đến lượt số của mình, họ đọc rõ ràng trên loa tên tuổi của mình tự nhiên từ hàng ghế ngồi đợi đến lượt có bác trai tầm tuổi trung niên lao lên ấn luôn lượt của mình, mình lúc đó cảm thấy hơi bực vì bị mất quyền lợi, còn bác trai kia thì rối rít xin lỗi mình, phân bua do nghe nhầm nên mới lên ấn nút, rõ ràng tên tuổi mình và bác đó hoàn toàn không trùng khớp nhau lại có chuyện nhầm như vậy thì thật buồn cười, ngay sau đó linh tính của mình cho mình biết sự việc có vấn đề rồi.... và rồi mình cũng vui vẻ bỏ qua và chấp nhận lấy biển số do Người khác ấn nút chứ không phải mình....tối hôm đấy về nhà có kể chuyện cho anh trai nghe chuyện về việc Người khác ấn nhầm biển số xe của mình, mình bị chê biển số xấu mà cũng lấy vì đuôi 7 là thất dễ thất nghiệp, thất lạc....đủ kiểu, chê mình hiền lành thì chịu thiệt không biết đòi quyền lợi, thế nọ thế kia, nhưng thực tình anh trai mình có ở đó đâu mà hiểu được, mình vẫn bảo lưu ý kiến của mình vì Người ta đã chót ấn rồi thì thôi, việc cũng chẳng có gì to tát, nhưng quả thật trong khoảng thời gian đó mình vẫn nghĩ và để trong lòng chuyện đó. Tự nhiên trong đầu thấy không thích những dãy số đó và muốn quên nó đi......, vì dẫu sao xe máy cũng chỉ là một phương tiện đi lại mà thôi...............
(*ước gì có máy quay camera quay lại được tình huống ngày hôm đó thì mình hạnh phúc biết bao, bên bộ phận cấp biển ngày hôm đó cũng phải buồn cười, vì đó là chuyện hi hữu mà họ chưa gặp bao giờ, Bác trai hôm đó ấn nhầm số của mình là Người xã Tứ hiệp, nhìn chung Bác đó là Người hiền lành, tử tế).
Nhưng sau ngày 03/01/2012 thì........

29: 2-9; 3127: Ngày mùng 3/1 lúc mình 27 tuổi tức 2012
----->03/01/2012; Z9: Thoonline

-------------------------
Cách đây mấy tháng trong năm mình có ghé vào Bưu điện phố chính kinh hỏi thăm Chị bán hàng đã bán cho mình chiếc sim Viettel 21-7-85, được bà chủ tạp hóa bán hàng tại đó cho biết 1 số thông tin khá thú vị, Chị đó Người Phú Thọ, từ ngày nghỉ bán hàng chị đó đã chuyển vào Thành Phố Hồ Chí Minh lập nghiệp.
-------------------------
SỐ CỐ ĐỊNH VNPT HÀ NỘI

Địa chỉ: 217 cuối Làng Thôn Phú Diễn, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Điện Thoại: (04) 368869**
21-7-69
Trong 5 điều Bác Hồ dạy thì hiện Thọ đang sống với điều 5 của Bác.
http://i283.photobucket.com/albums/kk302/thoonline4/so-xe.jpg
http://i283.photobucket.com/albums/kk302/thoonline4/dangkyxe.jpg
Nói đến chuyện đi xin biển số xe máy có lẽ là một kỉ niệm đáng buồn hơn là vui, nhưng lại mang đậm tính hài hước, vì đây là chiếc xe máy đầu tiên trong đời mình được sở hữu và làm chủ nó và là Người đi làm "giấy khai sinh" cho nó, rồi nó sẽ được mang trên mình những dãy số để hòa nhập với đời, và sau đó nó sẽ nằm trong vòng kiểm soát của cơ quan nhà nước. Đi mua xe máy rồi đi làm thủ tục cấp biển để được lưu hành nhưng cuối cùng mình cũng không được bấm nút chọn biển số cho chính chiếc xe máy của mình....
Từ ngày sáp nhập một số khu vực về với Hà Nội, Hà Nội trở nên to và rộng hơn, cũng đồng nghĩa huyện thanh trì sẽ trải dài hơn và sự sắp đặt các đơn vị hành chính cũng phải khoa học hơn. Chiếc xe máy của mình được "khai sinh" tại xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội nơi đặt trụ sở đăng kiểm xe cơ giới của huyện thanh trì. Ngày mình đến đăng ký xe nhìn chung cũng vắng Người chỉ khoảng hơn chục Người. Thế mà vẫn nhầm lẫn được thì thật là lạ. Sau khi làm thủ tục đăng ký xong mình chuẩn bị ra ấn nút chọn số ngẫu nhiên của mỗi Người, rõ ràng là đến lượt số của mình, họ đọc rõ ràng trên loa tên tuổi của mình tự nhiên từ hàng ghế ngồi đợi đến lượt có bác trai tầm tuổi trung niên lao lên ấn luôn lượt của mình, mình lúc đó cảm thấy hơi bực vì bị mất quyền lợi, còn bác trai kia thì rối rít xin lỗi mình, phân bua do nghe nhầm nên mới lên ấn nút, rõ ràng tên tuổi mình và bác đó hoàn toàn không trùng khớp nhau lại có chuyện nhầm như vậy thì thật buồn cười, ngay sau đó linh tính của mình cho mình biết sự việc có vấn đề rồi.... và rồi mình cũng vui vẻ bỏ qua và chấp nhận lấy biển số do Người khác ấn nút chứ không phải mình....tối hôm đấy về nhà có kể chuyện cho anh trai nghe chuyện về việc Người khác ấn nhầm biển số xe của mình, mình bị chê biển số xấu mà cũng lấy vì đuôi 7 là thất dễ thất nghiệp, thất lạc....đủ kiểu, chê mình hiền lành thì chịu thiệt không biết đòi quyền lợi, thế nọ thế kia, nhưng thực tình anh trai mình có ở đó đâu mà hiểu được, mình vẫn bảo lưu ý kiến của mình vì Người ta đã chót ấn rồi thì thôi, việc cũng chẳng có gì to tát, nhưng quả thật trong khoảng thời gian đó mình vẫn nghĩ và để trong lòng chuyện đó. Tự nhiên trong đầu thấy không thích những dãy số đó và muốn quên nó đi......, vì dẫu sao xe máy cũng chỉ là một phương tiện đi lại mà thôi...............
(*ước gì có máy quay camera quay lại được tình huống ngày hôm đó thì mình hạnh phúc biết bao, bên bộ phận cấp biển ngày hôm đó cũng phải buồn cười, vì đó là chuyện hi hữu mà họ chưa gặp bao giờ, Bác trai hôm đó ấn nhầm số của mình là Người xã Tứ hiệp, nhìn chung Bác đó là Người hiền lành, tử tế).
Nhưng sau ngày 03/01/2012 thì........

29: 2-9; 3127: Ngày mùng 3/1 lúc mình 27 tuổi tức 2012
----->03/01/2012; Z9: Thoonline

-------------------------
Cách đây mấy tháng trong năm mình có ghé vào Bưu điện phố chính kinh hỏi thăm Chị bán hàng đã bán cho mình chiếc sim Viettel 21-7-85, được bà chủ tạp hóa bán hàng tại đó cho biết 1 số thông tin khá thú vị, Chị đó Người Phú Thọ, từ ngày nghỉ bán hàng chị đó đã chuyển vào Thành Phố Hồ Chí Minh lập nghiệp.
-------------------------
SỐ CỐ ĐỊNH VNPT HÀ NỘI

Địa chỉ: 217 cuối Làng Thôn Phú Diễn, Xã Hữu Hòa, Huyện Thanh Trì, Hà Nội.
Điện Thoại: (04) 368869**
21-7-69
Thời sự đặc biệt 19h tối ngày mùng 03/01/2012 !
Wednesday, January 4, 2012 6:33:04 AM
Thời sự đặc biệt 19h tối Thứ Ba, ngày 03/01/2012.
http://media.vtv.vn/Media/Get/Thoi-su-19h---03012012-e7a14b65d4.html

HỒ THANH HÙNG ( 13/04/1977 )
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A2n_ch%C6%B0%C6%A1ng_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
Một số hình ảnh thời sự đặc biệt 19h tối ngày 03/01/2012:

(ảnh 1)
Dẫn chương Trình Thời sự 19h tối ngày 03/01/2012-Phạm Diệp Anh

(ảnh 2)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm đại tá Nguyễn Đức Hùng(biệt danh tư chu)

(ảnh 3)
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

(ảnh 4)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc bộ công thương

(ảnh 5)
Trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho học viện quốc phòng, kỉ niệm 35 năm(03/01/1977)

Phóng viên Mạnh Hùng đưa tin về thủy thủ Đậu Ngọc Hùng tại Singapore(Ngọc Hùng quê Nghệ An). Trong số 23 thủy thủ Hùng là Người sống sót duy nhất sau 5 ngày lênh đênh trên biển trong vụ chìm tàu Vinalines Queen.

http://media.vtv.vn/Media/Get/Thoi-su-19h---03012012-e7a14b65d4.html

HỒ THANH HÙNG ( 13/04/1977 )
http://vi.wikipedia.org/wiki/Hu%C3%A2n_ch%C6%B0%C6%A1ng_H%E1%BB%93_Ch%C3%AD_Minh
Một số hình ảnh thời sự đặc biệt 19h tối ngày 03/01/2012:

(ảnh 1)
Dẫn chương Trình Thời sự 19h tối ngày 03/01/2012-Phạm Diệp Anh

(ảnh 2)
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăm đại tá Nguyễn Đức Hùng(biệt danh tư chu)

(ảnh 3)
Chủ tịch quốc hội Nguyễn Sinh Hùng

(ảnh 4)
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc bộ công thương

(ảnh 5)
Trao tặng huân chương Hồ Chí Minh cho học viện quốc phòng, kỉ niệm 35 năm(03/01/1977)

Phóng viên Mạnh Hùng đưa tin về thủy thủ Đậu Ngọc Hùng tại Singapore(Ngọc Hùng quê Nghệ An). Trong số 23 thủy thủ Hùng là Người sống sót duy nhất sau 5 ngày lênh đênh trên biển trong vụ chìm tàu Vinalines Queen.

Bài số 30-câu 3
Tuesday, January 3, 2012 5:01:08 PM
Thứ Ba, ngày 03/01/2012, 3 giờ 30 phút chiều.

...Ngày của Hùng....., Hùng(1977)


Ngày tháng năm sinh của Hùng
http://dantri.com.vn/c20/s20-553471/ha-noi-hoang-hot-nguoi-dan-ong-tam-xang-tu-thieu-giua-duong.htm
-----------o0o---------o0o--------o0o---------o0o---------o0o----------
Hà Nội: Hoảng hốt người đàn ông tẩm xăng tự thiêu giữa đường
(Dân trí) - Người đàn ông đột ngột dừng xe giữa đường rồi tưới xăng tự thiêu, khiến người đi đường hoảng hốt.
Vụ việc xảy ra khoảng 15h30 chiều nay, 3/1, trên đường 5 mét ngoài đê sông Hồng, thuộc tổ 34, cụm 5, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

ảnh 1
Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, khi đi đến đoạn đường trên, nam thanh niên bất ngờ dừng lại dùng xăng tẩm lên người để tự thiêu. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Nam thanh niên vùng vẫy trong lửa rồi từ từ lịm dần.
Một nhân chứng thuật lại, ông đi tập thể dục trên tuyến đường 5 mét, song song với đường An Dương Vương, phát hiện một “ngọn đuốc sống” cháy đùng đùng. Người tự thiêu nhanh chóng ngã ngửa ra vỉa hè, nằm im sát bên hàng cây dại ven đường.
“Tôi hô hoán mọi người xung quanh ứng cứu nhưng không được” - nhân chứng cho biết.

ảnh 02 (Hộ chiếu của Hồ Thanh Hùng)
“Ngọn đuốc sống” chỉ tắt khi CAP Phú Thượng và nhân dân dùng 2 bình bột phun dập lửa.
Ghi nhận của PV tại hiện trường, xác người đàn ông tự thiêu nằm co quắp trên hè đường, nhiều bộ phận cơ thể bị lửa tác động làm cho biến dạng, khói đám cháy tiếp tục bốc ra nghi ngút. Cạnh xác nạn nhân là chiếc xe máy hiệu SYM Attila BKS 29Y2-6991.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được chiếc cặp tài liệu cạnh xác nạn nhân, trong có cuốn hộ chiếu mang tên Hồ Thanh Hùng (SN 1977, ở TP. Đà Nẵng), nhân viên một Công ty Thương mại trên địa bàn Hà Nội.



...Ngày của Hùng....., Hùng(1977)


Ngày tháng năm sinh của Hùng
http://dantri.com.vn/c20/s20-553471/ha-noi-hoang-hot-nguoi-dan-ong-tam-xang-tu-thieu-giua-duong.htm
-----------o0o---------o0o--------o0o---------o0o---------o0o----------
Hà Nội: Hoảng hốt người đàn ông tẩm xăng tự thiêu giữa đường
(Dân trí) - Người đàn ông đột ngột dừng xe giữa đường rồi tưới xăng tự thiêu, khiến người đi đường hoảng hốt.
Vụ việc xảy ra khoảng 15h30 chiều nay, 3/1, trên đường 5 mét ngoài đê sông Hồng, thuộc tổ 34, cụm 5, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội.

ảnh 1
Theo một số người dân chứng kiến vụ việc, khi đi đến đoạn đường trên, nam thanh niên bất ngờ dừng lại dùng xăng tẩm lên người để tự thiêu. Ngọn lửa bùng phát rất nhanh. Nam thanh niên vùng vẫy trong lửa rồi từ từ lịm dần.
Một nhân chứng thuật lại, ông đi tập thể dục trên tuyến đường 5 mét, song song với đường An Dương Vương, phát hiện một “ngọn đuốc sống” cháy đùng đùng. Người tự thiêu nhanh chóng ngã ngửa ra vỉa hè, nằm im sát bên hàng cây dại ven đường.
“Tôi hô hoán mọi người xung quanh ứng cứu nhưng không được” - nhân chứng cho biết.

ảnh 02 (Hộ chiếu của Hồ Thanh Hùng)
“Ngọn đuốc sống” chỉ tắt khi CAP Phú Thượng và nhân dân dùng 2 bình bột phun dập lửa.
Ghi nhận của PV tại hiện trường, xác người đàn ông tự thiêu nằm co quắp trên hè đường, nhiều bộ phận cơ thể bị lửa tác động làm cho biến dạng, khói đám cháy tiếp tục bốc ra nghi ngút. Cạnh xác nạn nhân là chiếc xe máy hiệu SYM Attila BKS 29Y2-6991.
Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được chiếc cặp tài liệu cạnh xác nạn nhân, trong có cuốn hộ chiếu mang tên Hồ Thanh Hùng (SN 1977, ở TP. Đà Nẵng), nhân viên một Công ty Thương mại trên địa bàn Hà Nội.


Friends (4)
| M | T | W | T | F | S | S |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
| ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | |||






