Thay mặt gia đình, Thay mặt thằng con trai của tao hai năm nữa mới chào đời, xin cám ơn đồng đạo! Các hạ viết những lời văn thật là vãi... Thế mới thấy sự giá trị của blog. Đầu tiên cho hỏi các hạ trước: Vụ ngập úng vừa rồi tại Hà Nội có nhà nào bị thiệt hại gì không? Đọc trên dân trí thấy bài viết về mấy cặp sinh viên nên vợ nên chồng do ngập lụt mới chợt nhớ tại địa điểm: Cây xăng Nam Đồng bị ngập lụt nặng. Không hiểu vợ con Bảo Ốc có còn trọ tại đấy không? Nếu còn thì thật tiếc quá, Giá mà mình ra tay theo kiểu "Anh hùng cứu mẹ dòng" thì thật hay biết mấy! Biết đâu lại được hậu tạ ấy chứ. Tiếc thay! tiếc thay! Mong các hạ cũng phần nào thông cảm cho. Bởi do tính chất công việc hiện nay, tại hạ không có được nhiều thời gian lên mạng nên không được tham gia nói chuyện với các hạ. Đó là một thiệt thòi lớn đối với tại hạ. Tại hạ hy vọng sang năm 2009, tại hạ có thể chuyển công tác tại cơ quan khác (Chán cơ quan này rồi)và sẽ có công việc mới để có thể có nhiều thời gian lên mạng hầu chuyện cùng các hạ. Về các câu chuyện kỷ niệm của phòng 408B5 có lẽ tại hạ cũng có một số vốn kha khá, Nhưng để viết được như các hạ thì có lẽ tại hạ phải học hỏi nhiều(Nói thế chứ đừng có thằng nào kiêu quá ông đánh vỡ răng). Có lẽ sang năm tới tại hạ sẽ phải tích cực kể thôi không có chúng nó kể hết mất. Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ tìm đến với mọi thành viên liên quan trong gia đình của các hạ! Thân ái! Ký tên: Có cái khác "Lớn" nhất phòng. (Đứa nào không tin cứ thử so xem!)
Comments
Luustar.408luustar # Wednesday, September 10, 2008 3:30:09 PM
CCphthanhchung # Friday, September 12, 2008 1:56:28 PM
Room408-B5408B5BK # Saturday, September 13, 2008 11:35:45 AM
Room408-B5408B5BK # Saturday, September 13, 2008 11:36:16 AM
Room408-B5408B5BK # Wednesday, September 17, 2008 5:35:32 PM
(Chung)
bachcottinhtinhyeukhongsacmau # Thursday, November 6, 2008 5:00:08 PM
Lập.408nguyendinhlap # Wednesday, November 12, 2008 3:10:05 AM
Các hạ viết những lời văn thật là vãi... Thế mới thấy sự giá trị của blog.
Đầu tiên cho hỏi các hạ trước: Vụ ngập úng vừa rồi tại Hà Nội có nhà nào bị thiệt hại gì không?
Đọc trên dân trí thấy bài viết về mấy cặp sinh viên nên vợ nên chồng do ngập lụt mới chợt nhớ tại địa điểm: Cây xăng Nam Đồng bị ngập lụt nặng. Không hiểu vợ con Bảo Ốc có còn trọ tại đấy không? Nếu còn thì thật tiếc quá, Giá mà mình ra tay theo kiểu "Anh hùng cứu mẹ dòng" thì thật hay biết mấy! Biết đâu lại được hậu tạ ấy chứ. Tiếc thay! tiếc thay!
Mong các hạ cũng phần nào thông cảm cho. Bởi do tính chất công việc hiện nay, tại hạ không có được nhiều thời gian lên mạng nên không được tham gia nói chuyện với các hạ. Đó là một thiệt thòi lớn đối với tại hạ. Tại hạ hy vọng sang năm 2009, tại hạ có thể chuyển công tác tại cơ quan khác (Chán cơ quan này rồi)và sẽ có công việc mới để có thể có nhiều thời gian lên mạng hầu chuyện cùng các hạ.
Về các câu chuyện kỷ niệm của phòng 408B5 có lẽ tại hạ cũng có một số vốn kha khá, Nhưng để viết được như các hạ thì có lẽ tại hạ phải học hỏi nhiều(Nói thế chứ đừng có thằng nào kiêu quá ông đánh vỡ răng). Có lẽ sang năm tới tại hạ sẽ phải tích cực kể thôi không có chúng nó kể hết mất.
Cầu chúc mọi điều tốt đẹp sẽ tìm đến với mọi thành viên liên quan trong gia đình của các hạ!
Thân ái!
Ký tên:
Có cái khác "Lớn" nhất phòng.
(Đứa nào không tin cứ thử so xem!)
bachcottinhtinhyeukhongsacmau # Wednesday, November 12, 2008 8:01:35 AM