Tình yêu
Thursday, July 2, 2009 9:45:01 AM
|
Bạn muốn tiếp cận "đối tượng" nhưng lúng túng không biết cách nào? Bạn có tình cảm với người ấy nhưng không biết người ấy có cùng chung nhịp đập với trái tim bạn không?... hay bạn muốn duy trì tình yêu của mình một cách dài lâu. Hãy vào đây tham khảo những điều mà các bạn thường gặp phải trong tình yêu .... 1.Tôi có quen một người bạn, về phía bản thân thì xác định tình cảm rõ ràng, nhưng lại không biết rằng mức độ tình cảm của người kia với mình ra sao? Chính vì vậy mà tôi vẫn luôn đối xử với cô ấy như là người bạn, tuy có sự quan tâm hơn mức tình bạn một chút. Tôi phải làm cách nào để hiểu được cô ấy muốn gì, suy nghĩ như thế nào? Chỉ sợ để lâu quá thì... vụt mất khỏi tầm tay. -Trả lời:Tình yêu đích thực phải đến từ hai phía. Nay bạn có tình cảm với cô ấy, nhưng cô ấy vẫn chưa có sự đáp lại, bạn nên tiếp tục duy trì mối quan hệ, quan tâm, chăm sóc cô ấy hơn, tạo nên cuộc gặp gỡ, chuyện trò, tạo sự hấp dẫn đối với cô ấy bằng chính năng lực và nhân cách của bạn. Nếu cảm nhận được, chắc chắn cô ấy sẽ có những tín hiệu và lúc đó bạn bước tới. Không nên vội, bạn nhé, vì tình yêu cần có thời gian để hai người cảm nhận được nhau. |
2.Em thích người ấy nhưng lại không dám nói, làm cách nào để tiếp cận với người ta?
-Trả lời:Bạn thích người ấy, nhưng chưa chắc đây là tình yêu. Hãy tạo mối quan hệ bè bạn bình thường, nếu thấy người kia cũng thích bạn, ta sẽ duy trì mối quan hệ và chuyển tình bạn thành tình yêu.
3.Có cách nào có thể phân biệt đó là sự quan tâm của tình bạn chứ không phải là tình yêu?
-Trả lời:Nếu chỉ là tình bạn thì chỉ sự đồng cảm chứ không thể có sự hấp dẫn nhau về mặt giới tính. Gần người nào mà mình cảm thấy không muốn xa, cảm thấy người ấy rất hấp dẫn nhưng lại luôn luôn cảm thấy sự rung động đích thực về mặt tâm hồn thì đó là những tín hiệu đầu tiên của tình yêu. Sự quan tâm của người ấy với nghĩa tình bạn không được quá giới hạn cho phép như: đụng chạm trong giao tiếp, hỏi han về chuyện riêng tư... Với những gợi mở này bạn tự xem xét lại sự quan tâm mà bạn đang đón nhận xem nhé!
4.Em có hai cô bạn chơi với em rất thân. Em muốn hỏi làm sao biết được rõ ràng mình có yêu ai trong hai cô bạn này hay không? Nếu có thì làm cách nào để bày tỏ tình cảm và tình bạn không bị đổ bể nếu bạn ấy không chấp nhận tình cảm của em?
-Trả lời:Có một cách rất dễ dàng: với một trong hai cô, khi xa cô ấy bạn rất nhớ, khi gặp cô ấy bạn muốn được chia sẻ, quan tâm, chăm sóc. Hình ảnh cô ấy luôn trong trái tim bạn, bạn thật sự cần cô ấy. Khi xác định như vậy, người mà bạn thương, bạn sẽ dành những tình cảm đặc biệt hơn cho cô ấy: Những món quà tặng nho nhỏ nhân ngày sinh nhật, lễ tình nhân, ngày 8-3, và những lời chúc đầy ẩn ý, những cuộc gặp gỡ đầy riêng tư giữa hai người. Chỉ khi nào bạn thật sự cảm nhận được cô ấy cũng yêu bạn thì hãy tỏ tình. Như thế sẽ tránh được sự hấp tấp nói lời tỏ tình khi đối phương chưa sẵn sàng chấp nhận hoặc không chấp nhận. Lúc đó tình yêu không có mà tình bạn cũng không còn.
5.Em là một sinh viên ĐH. Gần đây em có cảm tình với một cô bạn cùng lớp với em nhưng em không dám nói gì cả vì sợ cô ấy từ chối và thấy cô ấy học tập chăm chỉ quá, kết quả lúc nào cũng nhỉnh hơn em nên em ngại vì biết cô ấy thích những người tài giỏi hơn mình. Em đang cố gắng học thật giỏi để vượt qua cô ấy rồi mới ngỏ lời nhưng lại sợ người khác ngỏ lời trước mình thì nguy vì có nhiều người đang theo đuổi cô ấy. Vậy em nhờ anh chị tư vấn giúp em xem em phải làm gì vào lúc này.
-Trả lời:Hai bạn học cùng lớp, điều kiện gặp gỡ quá dễ dàng. Bạn nên thường xuyên nói chuyện trao đổi về những vấn đề học tập xem cô ấy có thích nói chuyện với bạn không, có cảm tình với bạn không. Bạn học kém hơn cô ấy một chút và đang cố gắng học giỏi hơn để chinh phục cô ấy, đó cũng là một biện pháp tốt. Đừng ngại những người khác "nhanh tay" hơn bạn, vì tình yêu có lý lẽ riêng của nó.
6.Khi gặp đúng đối tượng, thật sự tôi lúng túng, tim đập nhưng không biết làm sao? Thế là cơ hội cứ vuột mất... Tôi không biết bắt đầu từ đâu?-Trả lời:Với những gì bạn mô tả thì đúng là bạn đang yêu rồi đấy. Tâm trạng này thật giống với những biểu hiện của tình yêu dưới góc độ y học: Yêu là huyết áp tăng lên, tim đập nhanh một cách đột ngột và các mạch máu căng lên bất ngờ... Tuy vậy, nếu em cứ lúng túng mãi thì chẳng giải quyết được gì.
Đành bắt đầu học thuộc bài ở nhà thôi. Chỉ cần nhìn người ấy đầy tình cảm và hỏi rằng "Em có run giống anh không?" là thành công rồi. Vạn sự khởi đầu nan mà.







