My Opera is closing 3rd of March

Này em, cười xinh nhé.........

Because I care.......

03/01/10

Ngày hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt. Không ,đã là, đặc biệt đáng nhớ, phải ghi lại.

Cảm xuc thứ 1: Bị phản bội(cũng gần như thế). Mẹ này, liệu co bao giờ con còn đủ can đảm để tâm sự với mẹ và các chị, hỏi ý kiến mẹ thì con nghĩ ngày đ1o sẽ rất xa. Con rất tiếc. Con biết mẹ buồn, nhưng mẹ không hiểu con, mẹ nói con là người khó tính nhất rong nah, nóng tính nhất trong nhà. COn chịu thôi, nhưng hoàn toàn đó đâu phải lỗi cua con.

Cảm xúc thứ 2: Lẻ loi, trong nhà mình. mặc dù con biết cũng có lúc mọi người nói cho con, mọi người cũng suy nghĩ cho con, nhưng con thấy van là một mình. khong ai sau con cả, khong ai tin tuong con. con là đồ bỏ đi, con không có một gờ ram nào cả. Và nếu sau này con có thất bại, thì sẽ chẳng một lời dám nói ra. Con rất hay tự ái. Con suy nghĩ rất tích cực. nhưng có thể con sẽ " đi chết đi"

Cảm xúc thứ 3" tự trách mình: Con tìm một việc mới, không vì lương, không vì bị chèn ép mà vì chính con. Con biết BM rất hài lòng với công việc hiên tai cua con, và cũng đã phải chạy vạy mới co nó. Con rất xin lỗi, nhưng con không làm j hơn được. Con thất bại rồi, con không phù hợp với nghề nghiệp hiện tại. 24t, con nghĩ là con đủ trẻ để bắt đầu mà. " Tại sao không?"confused


*Bố mẹ và các chị: con xin lỗi vì những giọt nước mắt đã rơi hôm nay. Con mạng Thủy mà, nhưng nước mắt cua con, trước giờ hoàn toàn không có chỗ xuất hiện khi con nói chuyện với người ngoài, dù cho có chuyện j đi nữa. Mong cả nhà hiểu cho.

trời ơi , sao viết những dòng này mà mình muốn nghẹt thở. Mình biết ca nhà thương mình, nhưng mình biết làm j bây giờ. đã một lần sống theo ý người khác. Hối hận nhiêu đó đã đủ rồi. Con xin lỗi mọi người. Làm nhưv thế này con cũng đau lòng nhiều lắm.
Trời còn làm mưa, mưa rơi, mưa rơi, từng ngón tay em....



*Anh: hai đứa mình không có duyên chăng, lúc nào cần nhau thật cần thì đều xa thật xa.

Này em, cười xinh nhé.....Ngẫm...

Comments

Mưa phốthanhlinhpt Friday, January 8, 2010 1:39:45 PM

Tâm trạng, cảm xúc!
Đời là khổ đau, không sớm hay muộn con người phải nhận lấy.
Đời là bể khổ, cố gắng bơi qua bể thôi!

Mưa phốthanhlinhpt Monday, January 11, 2010 11:30:42 AM

Nhà chị theo đạo Phật luôn á? Em cũng vậy! smile
Chị nghĩ thế là tốt rồi. Chúc năm mới sức khỏe
P/s: E già trước tuổi chị ơi. Nhiều người bảo như cụ non, linh hồn già úa trong thể xác trẻ con thôi.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28