My Opera is closing 3rd of March

Này em, cười xinh nhé.........

Because I care.......

Entry 12-09

[/COLOR]Cuộc đời là một thứ cặn bã, gấp ngàn lần cặn bã.
Nó chỉ đáng chết, đáng chết 1 ngàn lần.
chỉ đáng xé ra cho con chó nhà mình ăn, nhưng mà con chó nhà mình không có ăn xương. Thôi mình mang cho heo cũng được.
Còn mình, mình là một thứ đáng chết hơn nữa.
Nhiều lúc mình muốn văng một câu slang cho đỡ giận đi.
Tức điên. Chó chết k thôi à.
Nhưng mà không được, lớp mặt nạ dày quá rồi giờ gỡ ra không được nữa, dính vào mặt rồi.
Tất cả đều là đạo đức giả, đạo đức giả hết, lừa dối, lợi dụng. nhiều lúc mình cũng nghĩ cuộc đời mình tốt đẹp lắm, hoặc ít nhất thì sẽ tốt đẹp. nhưng có gì đó đang đỗ vỡ trong mình. Mình chỉ muốn chết. chết đi là hết, nhẹ nhàng, không phải lo gì nữa.
hnay đi hát, thấy câu này hay hay, không lạ, nhưng nghe thấy thâm thía quá
…trời mưa bong bòng phập phồng, e đi lấy chồng để khổ cho anh. Phải chi hôm ấy đừng mưa, phải chi hôm ấy, đừng đưa em về.

Buồn, nghe Close To you, viết linh tinh !Entry cho anh

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28