My Opera is closing 3rd of March

Này em, cười xinh nhé.........

Because I care.......

Một ngày rảnh

Sáng ngày rảnh rỗi, nhắn một cái tin cho bạn bè"Những ngày cuối năm, gửi lời chúc sức khỏe để thực hiện xong những dự định còn lại trong năm , và dón năm mới bình an. Hôm nay trời đẹp lắm". Gửi đến khoảng 22 số, có một số là số ảo nữa, mình chưa xóa, giờ cũng chẳng biết xóa số nào.[/color][/size]



7h56, Khôi Nguyên: Cảmm ơn t nha. Sao mà t dễ thương quá đi. Chúc một tuần zui zẻ nha.[/color][/size]

7h58 Mỹ Hạnh : Thanks. Mong rằng tất cả chúng ta đều được như thế. Chúc một tuần làm việc vui. Nhưng ai thế nhỉ?( Chồng ơi, cứ liệu. đến tết gặp là tiêu với vợ nhé)[/color][/size]


7h58 Thu Hà: Thanks. Chúc 1 ngày tốt lành.[/color][/size]

7h59 Ngọc Thanh: Ui, cám ơn nhiều nha. Nhưng T phải k? Vì Thanh mất hết số bạn bè luôn...[/color][/size]

8h Tường Vi: Còn Vi thì chúc T và T luôn hạnh phúc, và sớm ngày được ăn đầu heo của 2 người(bao giờ ha?)[/color][/size]

10h57: Thùy: Rảnh quá ha ku, hehe(yikes lol yes )T nghe nói Côi nói T định nghỉ dạy hả: sao vậy?(2 đứa blah blah một hồi sau đó...[/color][/size]



Như thế này thì mình lời hay lỗ đây nhỉ?rolleyes [/color][/size]cheers

Ngẫm...Ngày qua....

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28