Nghĩ và Làm
Thursday, December 2, 2010 4:33:01 PM
Ngốc nghếch nhỏ bé!!♥♥♥.
Mua được bộ hồ sơ, mừng húm, xách mấy cái đơn ra đánh lại tươm tất. Nghĩ rằng sẽ làm một bộ hồ sơ hoàn hảo. Gần đến giờ đi nộp, lôi mấy tờ giấy in sẵn ra viết. Xoẹt. Xoẹt. 10p, xong. mang đi nộp. chấm hết, chẳng in ọt gì hết. Dù chữ xấu hoắc.
Nghĩ: Lấy chồng phải yêu mới lấy. Sẽ yêu những anh cao 1.8m, đẹp trai cỡ Ki Bum, nói hay như sáo, hát hay như Quang Dũng, tâm lí như TS Huỳnh Văn Sơn, vê vê vê vê.
Có thể sẽ lấy một a chồng vì bố mẹ thích thế, vì cùng quê, vì người đó thương mình. thế cũng được, cần gì hơn nữa
Đang buồn,(hì, chì khi buồn thì mới lên đây thôi, tệ thật). Mất niềm tin, 1 chút thôi. nhưng mất nhiều rồi, còn k nhiều đâu, làm ơn. Liệu điều đó có thật k? Mình vẫn không hẳn rất tin tưởng vào chuyện này. Chông chênh lắm, và sợ nữa. Nhưng mình k xây đắp thì làm saonó tự đầy lên được. cố lên, ngốc nghếch nhỏ bé.










